Mình có làm bản tóm tắt theo kiểu hiện đai hoá (có spoil nhẹ) ở cuối bài, mọi người có thể kéo xuống xem nhé.
"Mộng Hoa Lục", dịch thô là "Ghi lại về việc mơ thấy mộng đẹp", là một bộ phim cổ trang thần tượng đang được phát sóng của WeTV. Khác với các phim gần đây, đa phần được cải biên từ các tiểu thuyết nổi tiếng, thì MHL được cải biên từ một vở kịch từ thời Nguyên. Phim có sự tham gia của nữ đạo diễn Dương Dương (một tác phẩm khác của bà mà mọi người nên xem là "Tương Dạ"), các diễn viên Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Liễu Nham, Lâm Duẫn. Đặc biệt, MHL đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi sau hơn 15 năm vắng bóng.
Lưu Diệc Phi trong vai Triệu Phán Nhi
Lưu Diệc Phi trong vai Triệu Phán Nhi
Phim lấy bổi cảnh thời Tống, kể về câu chuyện của ba người phụ nữ có xuất thân nhạc kỹ (aka những người biểu diễn mua vui cho giới quan lại thời đó) là Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi), Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn). Trong khi Triệu Phán Nhi và Tôn Tam Nương đã "hoàn lương", một người mở quán trà đầy, một người lấy chồng, sinh con, làm bánh thì Dẫn Chương vẫn chưa được "chuộc thân" và vẫn phải chịu làm nhạc kỹ. Dù số phận có phần không công bằng với ba nàng, nhưng họ vẫn luôn cố gắng làm ăn và sống thanh sạch. Quán trà của Triệu Phán Nhi thì nổi tiếng trong vùng, Tam Nương cũng nổi tiếng với món bánh bán kèm với trà trong quá, còn Dẫn Chương thì được biết đến là một cầm sự tỳ bà giỏi nhất vùng. Thực ra, quán trà vốn là sinh kế, nhưng cũng là một "hậu phương" nơi Triệu Phán Nhi ở đó để chờ đợi người yêu là Âu Dương Húc đang lên kinh thi cử. Phán Nhi thì chờ người yêu đỗ đạt vinh quy, mơ được cùng chàng sóng đôi, thành tiến sĩ phu nhân. Tam Nương thì lo làm bánh, quản con trai học hành để sau này có thể đem "áo phượng" về cho mẹ mặc. Dẫn Chương vẫn ngày đêm đi đánh đàn cho các quan lại, chờ anh rể (Âu Dương Hào) đỗ đạt để có thể giúp cô chuộc thân.
Cuộc sống của ba chị em tưởng như sẽ cứ thế lặng lẽ trôi qua, nhưng cuối cùng vẫn có những biến cố không lường trước được. Có lẽ tất cả đã thay đổi kể từ thời khác Cố Tiêu Phàm xuất hiện tại quán trà của Phán Nhi. Đâu ai có thể ngờ sự gặp gỡ có phần tình cờ đó lại đánh dấu cho một loạt biến cố sau đó, khiến cuộc đời của hai người tưởng chừng như không bao giờ liên quan giao nhau hết lần này đến lần khác.
Trong phim có rất nhiều cảnh sông nước
Trong phim có rất nhiều cảnh sông nước
Lấy bổi cảnh Hàng Châu, Giang Nam, rồi Biện Kinh với những cảnh sông nước từ dài đến rộng, bộ phim đã làm nổi bật thông điệp "nữ nhân như thuỷ" - phụ nữ như nước: nước mềm mại, uốn lượn, trong veo, nhưng ẩn sâu bên trong là sự mạnh mẽ và quật cường. Mộng Hoa Lục cũng không đi vào vết xe đổ khi cố gắng khắc phục hình tượng nhân vật nữ theo kiểu Mary Sue hay nữ thánh làm này làm kia đều giỏi. Tất cả các nhân vật nữ trong truyện đều có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, và quan trọng hơn hết là họ đã dần học được cách chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân.
Một điểm mình rất thích trong Mộng Hoa Lục là cách các cô gái trong truyện luôn cố gắng thông cảm, giúp đỡ và tương trợ nhau, thay vì đấu đá, ghen ghét như một số bộ phim khác. Cảm giác xem phim không hề (hoặc là chưa đến đoạn đó) bị căng thẳng hay ức chế vì cách xây dựng hình tượng nhân vật nữ tốt hoặc xấu quá đà.
Một điều đáng nói nữa là việc bộ phim được đạo diễn bởi nữ đạo diễn Dương Dương và có sự chỉ đạo nghệ thuật của Lưu Kim Bình. Điều này là một bảo chứng cho những góc quay đẹp, và bối cảnh, trang phục siêu mê. Có những cảnh phim trông mà cảm giác như là đang xem phim điện ảnh vậy, tuy rằng trên thực tế thì vẫn còn một số sạn. Bên cạnh đó thì các diễn viên chính trong phim cũng có sự đầu tư nhất định cho nhân vật và các cảnh quay (ví dụ như cảnh Triệu Phán Nhi múa, cảnh Tam Nương làm bánh,...) phải sử dụng rất ít hoặc là không sử dụng đóng thể luôn. Điều này giúp cho mọi thứ trông thật hơn và đỡ gượng gạo hơn so với các phim sử dụng nhiều đóng thế và CGI.
Tạm kết thì đây là một bộ phim đáng xem, và là một bộ phim có nhịp nhẹ nhàng, nhưng xem không hề ngán. Mình vốn là đứa lười xem phim vì tính hấp tấp, thích nhảy cóc nhưng riêng bộ này mình đã xem hết mà không tua. Nếu các bạn trả tiền mua gói VIP thì hết có 39 hay 29k/ tháng thôi, và với ngần đó tiền thì các bạn đủ duy trì tài khoản xem phim đến khi tập cuối kết thúc nha. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Nếu ai đọc đến tận đây thì để lại comment giúp mình nhé =)). Chỉ là tò mò xem có ai đọc hết không thôi hihi :>.
Tóm tắt kiểu "hiện đại hoá": Cô gái ngành nghệ thuật công cộng giải nghệ, liền mở startup F&B cùng chị em trong lúc chờ người yêu đi thi công chức. Trong lúc mở quán, cô vô tình bắt gặp anh thanh tra chính phủ đi tuần kín, rồi còn trở thành nhân chứng của một vụ án giết người diệt khẩu nhằm bảo vệ lợi ích nhóm. Ít lâu sau, cô lại hay tin người yêu phản bội, liền tìm cách lên thủ đô điều tra cho ra nhẽ. Cũng trong thời điểm này, hai người chị em của cô đều gặp nạn, còn anh thanh tra chìm thì bị vu oan và truy giết. Cuối cùng kết cục sẽ như thế nào, mời mọi người xem phim.
Cảnh này siêu đẹp luôn ạ
Cảnh này siêu đẹp luôn ạ