Nửa năm chạy bộ tiếp theo
Đây là phần 2 của bài viết và mình cũng đi thẳng vào nội dung luôn...
Đây là phần 2 của bài viết dưới đây và mình cũng đi thẳng vào nội dung luôn
1. Tháng 9, 10, 11
Đây là quãng thời gian chạy ổn định nhất của mình, ngày thường chạy 4km, thứ 7 tập chạy dài, chủ nhật nghỉ cho chân hồi phục
Với bài tập chạy dài, mình thử đặt thử thách mỗi tuần sẽ tăng thêm 1km, bắt đầu từ 10km. Đến khi đạt được 15km mà không hề mang nước theo, mình thấy khá nguy hiểm nên các tuần sau đó chỉ duy trì ở mức 12km
Thằng bạn mentor rủ mình tham gia nhóm chat "Ham chạy hơn yêu" (tên nhóm chán thật sự), tập hợp các thanh niên cùng làng và hiển nhiên là thường xuyên chạy bộ
Trước giờ mình toàn chạy 1 mình, giờ đây thi thoảng có tham gia chạy cùng mấy anh em khá là vui, được kéo pace và có mấy bài tập chạy dị nữa
Như là
Vào 1 ngày đẹp trời, mình xỏ giày lên đi chạy thì gặp 4 anh em trong nhóm đang chạy ngược chiều bằng chân đất. Tất nhiên, mình bắt tàu ngay và thầm nghĩ "biết thế vứt giày ở nhà". Và mình đã nhầm, thường mình sẽ chạy pace 5:45, nghiêm túc hơn cũng chỉ ở mức 5:30 mà mấy thanh niên chạy chân đất đạt tới pace 5. Tức đi giày chạy còn thua chân đất. Mình chỉ theo được 3km là gãy
Hoặc 1 dịp khác, gặp 2 thằng em đang tập chạy bài nhanh dần đều. Km đầu tiên chạy pace 6, các km tiếp theo giảm dần đều 5s. Lúc mình gặp, 2 thanh niên đã chạy được 5km và đang chạy pace 5:35. Khá vừa miếng, mình có chạy cùng thêm được tầm 6km nữa là lại gãy

2. Tháng 12
Mình bắt đầu nhận ra 1 vài vấn đề mới
- Mỗi ngày chạy 4km không còn đủ đáp ứng bản thân mình nữa. Bắp chân mình bắt đầu bị cứng, chạy 2km đầu rất mệt, đến km số 3 thì mới bắt đầu chạy thoải mái. Nên mình bắt đầu chạy ngắt quãng giữa các ngày trong tuần, ngày thường chạy 6-8km, cuối tuần 10-12km. Các ngày nghỉ ở giữa, mình có tập gập bụng, hít đất, giãn cơ ở nhà cho nó cân bằng lại
- Dinh dưỡng không đủ do mình vẫn giữ thói quen ăn 2 bữa 1 ngày (bữa trưa và tối). Mình bắt đầu ăn lại bữa sáng, tối ăn xong có uống thêm nước cam, nước dừa, chanh dây, 1 chút hoa quả và nhiều nhất là trà sữa (nghe không lành mạnh tí nào)
- Lúc mới tập chạy, mình có đi 1 đôi Nike đế cứng, chạy cực kỳ đau chân. Sau mình có đổi sang 1 đôi Lining đế mềm để chạy và nhận ra sự khác biệt cực kỳ rõ rệt vì nó đã giúp mình cải thiện việc chạy nhanh và xa hơn. Khi hỏi thằng bạn về vấn đề này, nó bảo là vẫn nên giữ lại đôi đế cứng, thỉnh thoảng dùng để chạy, giống như bài tập chạy chân đất thôi. Và khuyên mình nên mua giày rạch ròi hơn, giày đi hằng ngày chỉ đi hằng ngày, còn giày chạy chỉ để chạy là tốt nhất
3. Tháng 1
Thời tiết Hà Nội đợt này rất tệ do vừa lạnh, vừa mưa, vừa ô nhiễm không khí đứng top đầu thế giới. Ở ngoại thành chỗ mình đỡ hơn chút. Dù vậy đây vẫn là 1 cái cớ hoàn hảo khiến mình mỗi tuần cố lắm chỉ chạy được 1, 2 buổi và không có gì nhiều để nói
4. Tháng 2, 3
Mình bắt đầu chạy trở lại và vẫn duy trì việc chạy ngắt quãng. Đa số thời gian là chạy 1 mình vì chạy với mấy con quái vật kia thì mình khó mà đú được
Gần đây, mình được mấy anh em rủ làm cái HM sub2 và có tham gia cùng. 12km đầu chạy khá ổn, vào nhịp. Từ km13 bắt đầu mỏi cơ, tê hết cả chân và tay. Ở km16 có nghỉ 1 chút nhưng cũng chỉ cố đến gần hết km 18 là gãy. Chỉ còn 3km nữa là hoàn thành nhưng dù mình cố lê lết thêm hơn 1km cũng phải bỏ cuộc vì hết sạch sức lực. Rất tiếc vì không hoàn thành được mục tiêu. 1 vài bài học mình rút ra và được anh em góp ý như sau
- Hôm đấy là thứ 7, mình có ngủ nướng và ăn mỗi 1 suất nem nướng + 1 cốc nước kim quất vào buổi trưa rồi đến chiều 5 rưỡi bắt đầu chạy => sai lầm do hôm trước tối hôm trước ăn ít, ngủ muộn, cả ngày hôm sau cũng ăn ít dẫn đến không đủ năng lượng
- Khi tiếp nước nghỉ 30s, mình không nên uống nhiều nước, mà chỉ cần uống 1 ngụm nhỏ còn lại để súc miệng làm ẩm là chính
- Giày chạy bị rộng, trọng tâm hơi lệch vào mé trong bàn chân


5. Kết
Mình chắc sẽ chia sẻ 1 vài dự định trong năm tiếp theo cho việc chạy bộ
- Cố gắng duy trì thói quen này
- Tham gia 1 giải chạy nào đó và đạt HM sub2
- Thử 1 vài bài chạy cụ thể
- Điều chỉnh lại các vấn đề trước đó gặp phải như dáng chạy, tiếp đất, vung tay, nhịp thở, nhịp tim hơi bị cao, dinh dưỡng, giày chạy không phù hợp,...
Rất mong nhận được bình luận, góp ý của mọi người về bài viết này. Cảm ơn rất nhiều :D

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Mai Dạ Phúc Ca
Ngày trc mình cũng hay chạy, toàn đi dép tổ ong với đi chân đất, cuối tuần cũng toàn HM, chưa bao giờ phải mang nước theo, bàn chân có lớp chai, chấp hết thủy tinh vỡ loại nhỏ trên đường. Chưa từng sắm đồ chạy gì nên bị mỗi cái bệnh đau 2 đầu ti sau khi chạy do ma sát lâu.
Giờ ko chạy nữa thấy bụng bắt đầu to ra. Chúc bạn giữ đc thói quen. Tập thêm tý gym cho người đỡ gày.
- Báo cáo

KeimaGod
kkk. Cảm ơn bạn đã comment. Mình đi chạy đều mang theo giày nên lớp chai vẫn khá mỏng, bủ lại có vẻ size chân tăng lên. Mình hay mặc áo phông thoải mái nên ko gặp vấn đề với gì với 2 đầu ti. Chúc bạn sắp tới giảm được bụng to nha 

- Báo cáo

Chu Khánh
Bác à :))) có duyên quá, bác còn gần chỗ e nữa, nhà e cách đó 1km
- Báo cáo

KeimaGod
Bác đang ở khu nào vậy? Chiều chiều tầm 6 rưỡi tối ra đường Nam An Khánh chạy cho vui 

- Báo cáo

Chu Khánh
@KeimaGod em tập calis thôi bác, giờ bác rủ chạy mai e phải thở oxi mất 

- Báo cáo

Chu Khánh
@KeimaGod cả em ở ngãi cầu, nhà thẳng ngõ trường c3 nhé bác ơi
- Báo cáo

KeimaGod
@Chu Khánh oh, mình trước học Hoài Đức B và rất thích ăn bánh mỳ trứng giá ở trong ngõ đấy 

- Báo cáo

Chu Khánh
Mà bác nói thế nên sáng mai e dậy sớm chạy phát :v chỗ mình sáng sớm cả tối muộn vắng thoải mái phết
- Báo cáo

Dinhvu

nhịp tim training như này có lẽ hơi cao bạn ạ. tim này nên ở race day
- Báo cáo

KeimaGod
@Dinhvu yep, mình thấy tim cao thật, toàn 17x, 18x nên đang tìm cách cải thiện 

- Báo cáo