Tuần vừa rồi quả là một tuần tăng điểm phi mã của thị trường. Do tuần vừa rồi mình có việc gia đình nên cũng không theo dõi thị trường, buổi sáng mình chỉ dậy rồi nhập mã OTP từ sáng và kệ cho máy giao dịch. Tổng kết một chút về hai chỉ số của Việt Nam là VN30 và VNI. Tuần này VN30 tăng 7.07%, VNI tăng 5.1%. Chỉ số VN30 đang áp sát mốc 1600 điểm, VNI đang tiến về mốc 1500.
Với cá nhân mình thì tuần này là một tuần vô cùng thành công, mình đã quay lại vùng đỉnh và tạo đỉnh mới, đạt được mục tiêu về vùng đỉnh sớm hơn dự kiến. Nếu bạn nào xem bài viết tổng kết tuần trước, thì mình kỳ vọng sẽ về được vùng đỉnh vào đầu tháng 8. OK, một tuần khá thành công.
Mình không nghĩ tuần tới VNI sẽ có thể tiếp tục tăng mạnh như vậy nữa, mình nghĩ sẽ là một tuần size way với biên độ lớn. Vì thế mục tiêu tuần tới của mình là không thua.
Tào lao một tý, tuần vừa rồi nổi cộm lên cái tin tỷ lệ sinh ở VN đang thấp kỷ lục, mình thì thấy nó cũng bình thường. Đời mình mình sống thôi, mấy ông ở trên cứ hô hào mà có chính sách gì đâu. Nếu họ thấy đẻ con ra mà phải gồng mình trả nợ nuôi con, trả góp nhà,... thì họ có quyền không đẻ.