Tôi mới có một tuần khá căng thẳng với thị trường, lý do thì có lẽ ai theo dõi VNIndex cũng sẽ hiểu, tuần vừa rồi thị trường có một phiên giảm điểm khá mạnh, khối lượng giao dịch kỷ lục và đồ thị quét hai đầu liên tục, nhất là sau 14h.
Tôi mới có một chuyến đi chơi ngắn ngày, 2 ngày 1 đêm để tìm kiếm sự tĩnh lặng cũng như tâm thế bình tĩnh hơn cho việc giao dịch trong tháng 8. Tôi dự định sẽ ngồi viết bài tổng kết này từ tối Chủ Nhật, tuy nhiên tôi ngủ một mạch từ 17h hôm qua đến tận 2h giờ sáng hôm nay, vì thế, lúc 3h sáng tôi mới lạch cạch gõ bài này.
Nhìn chung thì tháng 7 là một tháng giao dịch thành công của tôi, thàng này tôi tăng trưởng 19,75%, cũng như đồ thị của tôi cũng tạo được đỉnh mới trong tháng này (93.25%).
Tháng 8 này chắc sẽ khó khăn, vì vậy tôi chỉ đặt mục tiêu thàng này tăng trưởng 3.6%. Cứ thế đã.