Tao quá mệt mỏi đi. Đầu năm không nên khẩu nghiệp để suốt năm được khách hàng yêu thương.

Em ơi thiết kế cho anh cái poster Tết nha em, à mà năm nay anh kị màu đỏ nên em đừng vẽ màu đỏ cho anh nha.
Nhiều giờ trôi qua. 
- Em ơi sao anh không thấy có không khí tết gì thế nhỉ ? :)

- Em ơi sao cái file finaldcmm.ai của em không mở được trong PowerPoint vậy em sửa lại dùm anh đi nha, làm ăn chán quá vậy ?

- Em ơi lúc sáng anh thấy cái idea của em hay đó, nhưng bây giờ (2h đêm) nó hết hay rồi, sáng mai em trình bày idea mới cho anh nha.
Còn lý do nó đ hay nữa thì không ai nói gì ?

- Em copy word trong file ảnh rồi trình bày ra file word cho chị nha em, gấp nha em ?
- Ủa sao được chị ?
- Thế em gõ lại dùm chị nha ...

- Em ơi anh thấy chữ nó vẫn không cân em chỉnh ra giữa dùm anh nha
- Anh ơi em dùng thước trong Ai căn giữa rồi ạ.
- Nhưng anh nhìn vẫn thấy lệch, kéo thước sai đó em, em sửa lại đi nha.

3h sáng khách gọi
Ủa em chị tưởng là freelance thì làm giờ nào cũng được mà em?

- Em thiết kế cho anh cái Logo abc
- Dạ anh đưa em ý tưởng
- À anh không có, thôi em cứ vẽ đại đi rồi đưa anh anh đưa team anh bàn bạc. :) 
Đến lúc mình lấy giá bao gồm cả idea và design thì lại quay lại chửi ủa ủa huhu cứu emm !!!