Một góc nhìn khác về bài viết: "ngu ngốc có nên nỗ lực không?"
Nếu bạn chưa đọc: bấm đường link bên dưới để xem.
Bài viết trước, tụi mình đang dừng lại ở đây.

Bạn làm được hai việc khi là một kẻ ngu ngốc nhưng đầy sự nỗ lực:
Đó chính là việc bạn gánh bớt sự dè dặt của biệt đội ngu ngốc và nhận được sự chú ý giúp đỡ từ những người xuất chúng để đi đến xã hội diệu kỳ hơn. 
Mọi thứ thật TUYỆT VỜI nhỉ?... và cho đến khi mình có cuộc trao đổi với đồng nghiệp, nội dung như sau:
Cái này chỉ có tại Xã Hội Chủ Nghĩa thôi?
Cái mày viết chỉ tồn tại ở Chủ Nghĩa Xã Hội thôi. Chứ giờ làm gì mà ai cũng tốt để mà hướng dẫn, chỉ dạy mày để mày tốt hơn (họ). Thế mày không nghĩ tới trường hợp họ lợi dụng sự ngu ngốc mày à? Ờ hen cũng đúng? Vậy thực tế sao ta?
Ảnh con trâu cày vui vẻ
.... là mình sẽ cày như trâu.... nhưng mà là cho người khác...
Thế là mình lại nghĩ: đúng thật chỉ nỗ lực không thì chưa đủ? Vì có khi nỗ lực quá...lại fail như thế này này
ảnh chèo thuyền....
Và điều gì đến cũng sẽ đến
Đấy lỡ đâu như thế thì nguy thật.
Thế là cậu bé trở về căn phòng nhỏ của mình mà suy ngẫm.

tiếp tục suy ngẫm
À ha 
thực ra cậu bé không nghĩ ra được gì
Thế là cậu bé đi ngủ... 

Trong giấc mơ, cậu nhận ra rằng vẫn có cách để nỗ lực và vẫn nhận được kết quả tốt cho dù cậu quá ngốc để có thể nhận ra đâu là nơi cậu nên đặt nỗ lực vào và nỗ lực như thế nào. Đó chính là bắt chước?
Nhưng là bắt chước điều gì? 
Tất nhiên không thể bạ đâu bắt chước nấy được, nó sẽ không khác gì là sự nỗ lực trong ngu ngốc để bắt chước một điều cũng ngu ngốc không kém. Vậy làm sao ta? 
Và thế là cậu bé ngốc đi tìm những hình mẫu để bắt chước. 
Cậu bé ngốc muốn sống lâu, cậu tìm đến bà cố nội của cậu - năm nay đã ngoài 90 để quan sát xem bà làm gì hằng ngày. Rồi cậu bắt chước. 

Hoặc cậu bé ngốc muốn làm đầu bếp, thế là ngày nào cậu cũng đi đến các quán ăn đông khách nổi tiếng, quan sát xem ổng chủ, nhân viên cửa hàng như thế nào để bắt chước..

Thế là cậu bé quan sát được những hành động tích cực từ các hình mẫu thành công mà cậu biết. Và giờ cậu đã biết "nỗ lực" cho "việc gì đó cụ thể" rồi
Giờ đây cậu bé ngốc không chỉ đứng trên đỉnh cao của sự ngu ngốc có nỗ lực, cậu đứng trên đỉnh cao của sự ngu ngốc có "chọn lọc". :D Thắng ngốc ấy giờ đã bớt "ngốc" hơn.
Và lúc này có 2 việc xảy ra lúc này: 
- Những kẻ ngu ngốc khác ngoài việc không ngại việc chấp nhận sự ngu ngốc của bản thân mà còn có niềm tin rằng thằng ngốc mà họ biết đã "thay đổi được", thì họ cũng có thể. 
- Những người xuất chúng bắt đầu có góc nhìn khác về bạn - thằng này khá đấy và bắt đầu giao cho bạn nhiều cơ hội hơn. 
Vậy nên các bạn có lỡ nỗ lực rồi, thì hãy chọn thật đúng hướng đi 
Chúc bạn thành công.