Trên hòn đảo nọ,
có ngôi nhà mang tên Sao Biển
mặt bên nhìn biển, mặt lưng tựa núi trời
một ô cửa sổ
hình ngôi sao biển
năm cánh chia đều
trên khuôn cửa
tròn xoe

Người bước đến
rì rào lẫn leng keng
tiếng chân trần trên cát trắng
những vỏ sò vụn vỡ hòa cùng tiếng chuông xe bán kem
mỏng manh và giòn tan
kem vani trắng
nuốt vào lạnh băng
giữa mùa hè chói nắng

Ngẩng mặt nhìn ô cửa
thấy điều gì thân thuộc
thấy điều gì nhói lòng
thấy tâm hồn khuyết mảnh
như sao biển năm cánh, muôn đời cuộn cát lấp đầy người
vẫn mãi không thể đầy

Bất giác tay nắm chặt
kem buốt năm đầu ngón tay
bàn tay buông lơi
đánh rơi dịu mát ngày hè xuống cát bỏng
trắng hòa trắng
chút lịm ngọt cuối cùng

Còn gì để tiếc
tiếng leng keng vẫn còn
vỏ sò thôi vụn vỡ
ô cửa Sao Biển thấy bóng người
xa khuất

- Uy -