- Hãy tôn trọng sự riêng tư và những gì mang tính cá nhân của T, đó là một phép lịch sự tối thiểu của mọi người. Máy tính, điện thoại… và tất cả, tất cả mọi thứ của T, chỉ được T đồng ý mới chạm vào, T nghĩ mình không ích kỷ, hãy xin phép, T có thể đồng ý.

- Facebook này là của T, nếu T có làm phiền bạn, hãy huỷ kết bạn, đừng phê phán. T không đăng cái gì đó mà không có lý do. Hoặc là T muốn nhắc nhở ai đó, hoặc là T muốn xả cơn giận vì để lâu quá nó ảnh hưởng sức khoẻ, thật đấy. Nếu bạn nghĩ giải quyết trực tiếp sẽ hay hơn? T đã làm và nó không hiệu quả, T cũng không thích nói nhiều, bạn muốn T xả cơn giận trên tường nhà T hay chửi thẳng vào mặt bạn vì bạn lỳ quá :3

- Tất cả mọi thứ của T nếu chưa được sự đồng ý thì đừng-bao-giờ-chạm-đến, nếu muốn, hãy hỏi T. Không có mặt T? T có điện thoại! 😉

- Sau khi mượn bất cứ thứ gì của T xong, hãy trả nó về chỗ cũ, đúng-y-như-chỗ-bạn-đã-lấy. Giữ nó như trạng thái như trước lúc mượn, đừng làm hư hỏng, nếu có, hãy làm điều nên làm.

- Bạn không biết cuộc sống của T thế nào và càng không suy nghĩ giống T, nên hãy tôn trọng bất cứ chuyện gì, việc làm, hành động, suy nghĩ… của T. Nếu không, hoặc là bạn sẽ không chơi được với T, hoặc là bạn sẽ như vô hình với T. Dĩ nhiên, bạn không cần thiết phải có người bạn là T. Cuộc đời T như một trạm dừng, bạn có muốn ghé hay không thì tuỳ bạn, nếu bạn không thích, bạn có thể ghé trạm khác. Ngưng phán xét về T nếu bạn không thích, việc của T không liên quan đến bạn, hãy ngưng nhiều chuyện hoặc ngưng làm bạn!

- Bạn có biết là ranh giới của sự phê phán và góp ý rất mỏng manh, nên nếu nói được hãy chắc chắn là nói cẩn thận, đừng làm T cảm giác như bạn-đang-dạy-đời hoặc phán-xét. Nếu không nói được lời góp ý đàng hoàng thì tốt-nhất-là-đừng-nói, kẻo mối quan hệ rạn nứt thì không nên.

- Nếu T nói với bạn điều gì đó, hãy dành một chút thời gian suy nghĩ về nó. Hoặc là T muốn-tốt-cho-bạn, hoặc là bạn-đang-làm-phiền cuộc sống của T. T không rảnh chỉ để nói chơi với bạn, thật đấy.


- T luôn công bằng, hãy nhớ điều đó. Bất kỳ trong việc gì, đối với bất cứ ai dù là người thân hay kẻ thù (T nghĩ T không có kẻ thù hay ghét ai, chỉ có kẻ T không thích. Không thích là không muốn liên quan, không muốn gặp mặt người đó, còn kẻ thù hay ghét ai thì muốn trù dập họ :)) ), T luôn đề cao tính công bằng, bình đẳng, đến trước được phục vụ trước hoặc ai cũng có phần như nhau hoặc không được như nhau nếu như cùng một hệ quy chiếu. Những trường hợp được ưu tiên? Người già, người khuyết tật, thương binh liệt sĩ có công cách mạng, phụ nữ có thai và cho con bú, người bệnh. :3

- T nói T không thích điều gì đó dù đang mỉm cười thì cũng cùng một nghĩa với câu:” Bố mày không thích!” khi đang nổi điên. Nên nếu không muốn nghe câu thứ hai hoặc nát bấy với T thì sau khi nghe câu thứ nhất hãy dừng. T không phải là kẻ hay thích đùa, hãy biết giới hạn của mỗi người nằm ở đâu để không đi quá xa :)

- Đừng mang cuộc sống suy nghĩ của bạn áp đặt vào T, nên nhớ bạn vẫn còn loay hoay chưa xong với cuộc đời của mình mà lại muốn cắt xén suy nghĩ của T sao cho giống bạn. “Hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân”- trích Nhà Giả Kim, Phần 1 Mục 8 Trang 32.

- T không đẹp trai, không giàu có, không học giỏi nhưng ít ra cũng có cái giá riêng, khi nhờ giúp đỡ hãy nói chuyện đàng hoàng hoặc chí ít hãy lịch sự. Xong việc thì nên có một câu cảm ơn, không cần đền đáp gì cả.

- Hãy đúng giờ với T vì T không thích chờ đợi, T không phải chưa từng đi trễ nhưng số lần đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thử nghĩ phải đợi một người 10 phút, rồi 10 người đều đợi như vậy thì sao, hoặc đợi bạn 10 lần như vậy thì có dễ nổi điên hông?

- T thích sạch sẽ, thích quy tắc, thích “làm màu” theo cách của một số bạn nói thế, nhưng đó là cuộc sống của T và nó không làm ảnh hưởng đến bạn và T không ép bạn phải làm theo, nên hãy ngưng phán xét nếu nó không ảnh hưởng đến bạn hoặc người khác.

- Lớn rồi, cố gắng nhắn tin đàng hoàng, chí ít hãy viết đầy đủ rõ nghĩa, không cần phải quá nhanh. Gì mà viết tắt, teencode, câu cú không có chủ ngữ vị ngữ, mịa, đọc xong chả muốn trả lời. -_-

- Hãy trả lời tin nhắn T nếu có thời gian rảnh, chỉ mất 3 phút cuộc đời thôi mà, có cần keo kiệt vậy không khi mà cứ để nhầy nhụa ngày qua ngày thế kia? :))

- Khi có cuộc hẹn với T, hãy nói chuyện với T, đừng nói chuyện với cái điện thoại, được chứ? Tôn trọng T vì T đã bỏ thời gian ra gặp bạn. Cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với người khác, hoặc lướt lướt gì đó, nói chuyện không thèm nhìn mặt T thì nên kết thúc cuộc hẹn và hầu như sẽ không có lần sau.

- Khi T đã nhờ bạn giúp đỡ, hãy làm ơn biết rằng T đã tin tưởng bạn, hạ tự tôn của mình một bậc và cần bạn hỗ trợ. Nếu không giúp được thì từ chối, lời từ chối chỉ mất 5 giây. Đừng nói chuyện kiểu như: Tại sao không làm thế này? Tại sao không làm thế kia? Tại sao mình làm được mà bạn làm không được? Tại sao người khác làm được mà bạn làm không được? Mỗi người có một nỗi khổ riêng bạn nhé! Không giúp thì thôi, ngưng lên mặt, ngưng chảnh…!

- T cũng làm sai, cũng quên lời hứa, cũng biết nhận lỗi. Nếu có điều gì không hài lòng ở T, hãy nói ra để T biết để sửa đổi hoặc thực hiện điều chưa làm với bạn, không ai là thánh nhân mà có thể làm hết được mọi thứ hoàn hảo!

- T cảm ơn bạn đã đọc đến đây! Có lẽ bạn là người quan tâm T hoặc rất không thích T và đang chề môi dè bỉu T :))

Nếu bạn có thể, hãy thử thay từ “T” thành từ “mọi người” xem thử những điều trên sẽ thế nào! Đó chính là những điều cơ bản mà T muốn nói với bạn về cách sống đúng của chúng ta dựa trên quy tắc chung của xã hội, là một kiểu luật bất thành văn. T hiểu rằng bạn thừa biết điều đó, có chăng chỉ là bạn quên hoặc lười thực hiện, T chỉ nhắc lại thôi. Đừng làm người khác khó chịu vì những hành động, suy nghĩ mang cái tôi cá nhân quá lớn của bạn. Không phải là T muốn bạn làm vừa lòng người khác, đừng như thế, thật ngu ngốc! T chỉ muốn bạn đừng tạo cơ hội cho thói xấu của bạn lớn lên, đừng làm phiền người khác một cách không đáng.

- T luôn cố gắng đứng ở vị trí khách quan để viết những điều này, nếu T viết sai gì đó, hãy cho T biết! T viết ra để mọi người hiểu vì sao một số người chỉ chơi được với một số người, vì họ có cùng tính cách và có nét tương đồng trong cái lịch sự trong văn hoá giao tiếp, ứng xử! Thế nên có một số bạn T đã không còn nói chuyện nhiều nữa, và cũng không muốn quá thân thiết với người lạ.

- Con người là để khám phá, chứ không phải để thấu hiểu. Khi bạn hiểu ai đó quá nhiều rồi, bạn sẽ không muốn biết về họ nữa. 😊

- Bạn muốn biết quan điểm sống của T? Xem thêm tại đây nha! ^^