Một người chỉn chu thì trông sẽ thế nào nhỉ?
Trông một người chỉn chu, thì thường nhãn tiền ngay mình sẽ nhìn vào quần áo, cách ăn mặc của họ. Sau đó là lời ăn tiếng nói,...
Trông một người chỉn chu, thì thường nhãn tiền ngay mình sẽ nhìn vào quần áo, cách ăn mặc của họ. Sau đó là lời ăn tiếng nói, sau đó,... Đúng là các cụ nói vẫn chuẩn thật "Đói cho sạch, rách cho thơm". Nhiều người luộm thuộm, hay xuề xoài, chắc cũng tùy tính người nhỉ. Nhưng cảm quan chung, nếu gặp một ai đó, mà thấy họ ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề thì mình đã phải dành cho họ một sự tôn trọng hơn rồi. Thật ra thì, cách họ ăn mặc, phát ngôn là sự thể hiện lòng tự trọng của họ rồi, cũng là thể hiện sự tôn trọng với người đối diện rồi, phải không?
Có một lần anh mình nói với mình "Quần áo là lượt phẳng phiu, ăn mặc đàng hoàng, người khác nhìn vào họ mới tôn trọng". Nhưng lúc đó mình lại không để ý lắm, vẫn xuề xòa, cẩu thả. Hì, nếu nghe lời sớm có lẽ "không bị ế", có lẽ "có người iu" rồi cũng nên.
Từ chỉn chu trong ăn mặc, tới phát ngôn, mình lại phát hiện những điều chỉn chu mới. Đó là chỉn chu trong công việc, trong hành động. Trước đây, mình quen một bạn (hì tất nhiên là nữ rồi), ôi nhiều khi thấy sao phải cầu kì vậy, phức tạp vậy, mất thời gian quá. Thì giờ lại nghĩ lại, mới thấy, điều đó có được cũng không phải là tự nhiên, mà có lẽ phải có chút gì đó rèn luyện nữa. Không cho phép bản thân xuề xòa, qua loa, làm việc phải cẩn thận, đâu ra đấy, sắp xếp chuẩn bị gì là phải ngay ngắn, đúng thứ tự (chắc hơi OCD mất rồi). Chắc ko cần phải quá vậy đâu nhỉ.
Mình hiểu được một điều, muốn giỏi trong lĩnh vực gì đó, thứ cần nhất là thái độ nghiêm túc với việc mình làm. Chỉ có làm việc một cách cẩn thận, không hời hợt, không phải làm việc cho có, thì mới mong được nghề nó báo lại.
Có người làm việc gì cũng hỏng, nhưng cũng có những người dù làm bất cứ việc gì, họ cũng gây dựng được thành tựu. Mình cho rằng, điểm khác biệt nhất là thái độ với nghề, thái độ với công việc họ làm. Thì làm việc, gặp hoàn cảnh thuận lợi thì ít mà trắc trở thì nhiều. Nếu không xác định được một thái độ đúng với công việc đó, thì làm sao mà có niềm vui trong công việc được, và nếu như vậy thì làm sao mong cầu được thành tựu gì!
Thôi thì trước tiên là phải có thái độ đúng, rồi phải chỉn chu, nghiêm túc nhé :>


Người trong muôn nghề
/nguoi-trong-muon-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
