Đầu tiên, XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỘC GIẢ THẬT THẬT NHIỀU vì tính đến thời điểm bài viết này được đăng tải thì bài "Call Me By Your Name - Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại" đã có trên 500 lượt xem! Mình thực sự rất bất ngờ và cực cực vui khi đã nhận được số lượt ghé thăm không nhỏ độc giả như vậy. Đó là nguồn động viên to lớn để giúp Đại Bàng Cười Khẩy cho ra thêm những bài viết có chất lượng tốt hơn nữa tiếp cận tới được nhiều bạn đọc hơn. Một lần nữa, TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC BẠN VÔ CÙNG NHIỀU!
Nguồn cảm hứng cho bài này: tiếp nối phản hồi tốt từ bài viết "Call Me By Your Name"
mình đã lựa chọn một tác phẩm nữa có yếu tố "song giới" và được viện hàn lâm Mỹ đề cử cho Best Picture. Bản thân cũng tò mò về cộng đồng người Mỹ gốc Phi nên đã lựa chọn Moonlight.
Bài viết sẽ chứa 2 mục lớn nhất [Review][Đánh giá]. Bài viết sẽ không spoil nội dung, word play khá nhiều, có đan xen giọng văn ngoài đời của tác giả. Hi vọng bài viết sẽ đủ lôi cuốn để các bạn có thể đọc hết, và mình là Đại Bàng Cười Khẩy, bắt đầu hoy!
(Intro) tèn ten ten tèn tèn
Poster chính của Moonlight - với 3 khuôn mặt ghép thành 1
Poster chính của Moonlight - với 3 khuôn mặt ghép thành 1

I. Đôi lời về Moonlight

Người mẫn cảm phim trên 17 tuổi hay cân nhắc
Người mẫn cảm phim trên 17 tuổi hay cân nhắc
Moonlight hay “Ánh trăng” được đề cử tới 296 hạng mục, trong đó đã chiến thắng tới 228 lần, và đoạt 3 giải tại Oscar 2017 với hạng mục cao nhất “Best Picture”. Với một số người sẽ cảm thấy lạ, nhưng có lẽ hầu như ai cũng đã từng nghe tới vụ lộn xộn tại buổi Oscar 2017 khi người đọc giải thưởng đã gọi nhầm tên “La la land” trong hạng mục “Best Picture”.
Oscar từ lâu đã bị chỉ trích về việc không đa dạng hóa sắc tộc. Nào là ít tác phẩm được làm ra bởi người da màu, cử tri của giải hàn lâm chủ yếu là da trắng,.. tại Oscar 2016, người dẫn chương trình Chris Rock đã từng đùa tục tĩu rằng “đây là lễ trao giải của người da trắng!”. Sau đó một năm, không biết có phải do để chiều lòng cộng đồng da màu hay không nhưng Moonlight đã được xướng tên.
Một bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn da màu, cốt truyện được thực hiện bởi người da màu, dàn cast cũng chỉ có da màu, lấy đề tài về cộng đồng LGBT đầu tiên. Khán giả được chứng kiến mọi yếu tố đều liên quan tới cộng đồng da màu từ khu phố, trường học... Liệu đây lại là tựa phim được sản xuất ra chỉ nhằm phục vụ cho phong trào #BlackLivesMatter (bắt đầu từ 2013) hay không? Như một số phim có có dấu ấn của phong trào này như Just Mercy (2019), I Am Not Your Negro (2017), Get Out (2017),..
Phải chăng đây chỉ là sản phẩm chỉ để xoa dịu công chúng, báo chí một cách nhất thời hay thực sự Moonlight đã xứng đáng cho ngôi vị cao nhất năm 2017? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

II. Thông tin phim Moonlight

+) Thể loại: Chính kịch; LGBT; Độc lập; Tuổi mới lớn
+) Đạo diễn: Barry Jenkin
+) Nhà sản xuất: Adele Romanski, Dede Gardner, Jeremy Kleiner
+) Diễn viên: Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe, Ashton Sanders, Jharrel Jerome, Naomie Harris, Mahershala Ali
+) Công chiếu: Ngày 02 Tháng 09 Năm 2016
+) Thời lượng: 111 phút

III. Cốt truyện là gì ?

"Little" - Chiron - "Black"
"Little" - Chiron - "Black"
Lấy bối cảnh ở Liberty City, Miami, Florida, Hoa Kỳ; Khán giả theo chân nhân vật chính gốc Phi Chiron, quan sát quá trình lớn lên và đi tìm danh tính thật sự của mình. Chia làm ba giai đoạn cuộc đời, từ thuở nhỏ phải vật lộn với bắt nạt học đường, thời thiếu niên quyết tâm chuyển mình, đến lúc trưởng thành trở nên cộc cằn và cứng cỏi. Sẽ như thế nào nếu được nuôi dưỡng bởi người mẹ nghiện ngập, sinh sống trong môi trường sống kém văn hóa, cộng đồng không chấp nhận sự khác biệt. Bản năng sinh tồn sẽ phải kích hoạt dù cho đó là động chân động tay.
Ở Việt Nam không khá hơn Hoa Kỳ là bao, hồi mình học cấp 2 - 3 không hiếm có thể bắt gặp một số bạn bè đối mặt với sự trêu chọc, tẩy chay, lăng mạ dẫn đến họ phải tự cô lập bản thân. Đại Bàng tuy đứng phía trung lập nhưng hoàn toàn cảm nhận được nỗi bất công của họ. Và cũng ước mấy cái lũ kh*n kia sẽ gặp bài học.

IV. Điều gì lôi cuốn trong Moonlight

Thông thường, mình sẽ nói cụ thể là bao nhiêu điểm sáng hoặc bao nhiêu điểm tối (điểm chưa tốt). Đối với cụ thể là Moonlight, mình không biết có thể sắp xếp như thế nào sao cho hợp lí nhất nên do đó trong bài viết này, ĐBCK sẽ mạn phép viết theo bố cục kiểu mới nhé.
Okay, vậy cảm nghĩ sau khi xem xong là gì ?
quá ấn tượng và thực sự đặc biệt
Mang theo cái cách rất riêng của nó. Ví Moonlight là một "ống kính hiển vi" cho bạn thấy những "góc khuất" của một xã hội phức tạp, cụ thể ở đây là xã hội người Mỹ gốc Phi. Điều gì cũng có tính hai mặt và cuộc đời cũng vậy, trắng – đen, tốt – xấu, hạnh phúc – đau khổ, nhiều bạn bè – chẳng có ai,..
Khi ta bàn luận về thể loại LGBT trong vài năm trở lại đây, thường trong rất nhiều trường hợp đó là “Call Me By Your Name” và “Moonlight” luôn là 2 đối tượng được đem ra so sánh. Nếu trong CMBYN, Elio được sinh ra trong gia đình có cha mẹ yêu thương, thấu hiểu, có mối tình đẹp trong sáng. Còn trong Moonlight, lại trái ngược hoàn toàn với Chiron sống trong khắc khổ, không được là chính mình, bạn đồng trang thì tẩy chay.
Moonlight "trần trụi" tới mức mà bạn cũng không thể ngờ đó lại là một tác phẩm điện ảnh. Đem tới những cảm xúc chân thực, không filter, cho khán giả nếm thử cái vị "đắng & chát" qua từng thước phim. Đẩy sự thương cảm của chúng ta lên cao. Hiệu quả của nó đem lại là rất lớn, khán giả sẽ có cảm giác bị xoáy sâu vào hoàn cảnh, nội tâm, nhìn vào tâm can của các nhân vật, rồi đặt ra hàng loạt các câu hỏi giả định như “nếu mình là họ, mình sẽ làm gì ?”, “nếu mình là nhân vật chính, mình cũng sẽ cảm thấy tương tự nhỉ”.

Trần Trụi ?

Bộ phim chân thực hóa được các yếu tố tệ nạn, bất cập tồn tại trong xã hội. Chúng ta nhìn thấy khi sinh ra là đứa trẻ da màu sẽ như thế nào, chạy theo những chuẩn mực “chuẩn nam tính” của cộng đồng da màu nói chung như “phải to khỏe, cơ bắp cuồn cuộn, giỏi giường chiếu, tỏ ra lấn át, liều lĩnh,…”. Những chuẩn mực tưởng chừng theo "sách giáo khoa" này đã khiến cho phần lớn nam giới da màu đi xuôi theo “dòng chảy”. Đối với ai dám đi ngược lại dòng chảy sẽ phải “bơi” thật quyết liệt nếu không muốn bị cuốn theo dòng chảy. Việc "bơi ngược dòng chảy" hay nói cách khác là trở nên khác biệt không phải xấu, nhưng khác biệt ở [môi trường không chấp nhận sự khác biệt] thì liệu có hơi liều lĩnh?
"Black"
"Black"
Mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai có quyền xét đoán, yêu cầu người khác phải theo một quy chuẩn chung nào cả. Vậy, nếu như trong trường hợp không ai chấp nhận "sự khác biệt" của mình, thì liệu còn ai có thể dựa dẫm, tin tưởng vào đây? Câu trả lời là không ai khác ngoài chính bản thân.
Xuyên suốt toàn bộ chiều dài, cảm xúc của khán giả sẽ luôn bị kìm nén mà không có lối thoát. Có không ít các trường đoạn tạo tâm lý căng thẳng, hồi hộp, trạng thái bất an toàn, mà chủ yếu được đặt vào hồi 2 của phim.

Vai Trò Người Cha

Ai cũng muốn có cha, ai cũng muốn có người bạn tâm giao, bầu bạn, chia sẻ và nếu như mình nói rằng trong phim người cha là cả hai thì sao. Qua Moonlight, ta thấy được ảnh hưởng của người cha là rất sâu sắc, dù cho “người chakhông cùng huyết thống. "Người cha chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ" trích Theophile Thore thật không sai. Đóng vai trò như kim chỉ nam trong cuộc sống, dẫn lối khỏi bóng tối, khai sáng tâm hồn cho nhân vật chính. Đây chắc chắn là một trong những nhân vật giúp chúng ta có thời gian bổ ích nhất khi xem phim.
Cảm thấy thật may mắn khi vẫn có bố bên cạnh.
Tuy chỉ là một nhân vật phụ, thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng bất kỳ cảnh quay có mặt người bố đó đều lột tả phong cách rất mạnh mẽ, quyết đoán, thông thái, đóng vai trò như một khoảng nghỉ cho người xem. Người thủ vai cho nhân vật Juan (người bố) là Mahershala Ali đã đảm nhận xuất sắc vai trò của mình. Ánh mắt của anh, phong thái của anh đã thổi hồn vào nhân vật“vẻ ngoài tuy xù xì nhưng bên trong lại nhân hậu”. Một điểm cộng không nhỏ cho chất lượng của tác phẩm.
Juan và "Little"
Juan và "Little"

Tính Toán Tỉ Mỉ

Moonlight đã kể một câu chuyện dễ theo dõi, dễ hiểu. Cá nhân mình đã xem lại nhiều lần để soi ra những chi tiết thừa hoặc không có ý nghĩa, tuy nhiên có vẻ điều này khiến mình khá bất lực. Vì tất cả cảnh quay đều vừa vặn, không thừa không thiếu. Không có nhân vật nào xuất hiện quá mức cần thiết, họ có thời lượng đủ để làm người xem hiểu con người này là ai, như thế nào, bản chất thực ra sao.
Lời thoại cũng vậy, không phô trương, không dài dòng, chỉ vừa đủ. Lấy ví dụ cụ thể nhất là nhân vật chính Chiron - cậu là người ít nói nên thoại không nhiều. Lời thoại của cậu cả phim thậm chí còn ít hơn cả nhân vật phụ, ngược lại chúng ta được xem rất nhiều các cảnh quay biến đổi trạng thái cảm xúc của cậu rất nhiều. Nghĩa là ta không cần phải nghe nhiều để có thể hiểu tâm lý nhân vật, hay điều gì đang diễn ra. Các góc quay, âm nhạc, biểu cảm tự chúng kể câu chuyện cho người khán giả. Đây chắc chắn là nét chấm phá, tinh tế nhất mà mình đã cảm nhận được từ Moonlight.  
"Little" lủi thủi bỏ về
"Little" lủi thủi bỏ về
May thay, Moonlight không mắc bệnh lời thoại ngớ ngẩn như một số các bộ phim tầm thường theo kiểu [cái gì cũng phải giải thích, phải nói ra để khán giả chắc chắn hiểu chuyện gì đang diễn ra], ví dụ: +) phim [Troll 2-1990] “Bọn chúng đang ăn thịt cô ấy, rồi chúng sẽ ăn thịt mình, lạy chúa tôi”; +) phim [Plan 9 from Outer Space-1959] “Một điều chắc chắn là anh đã bị giết và chắc chắn một ai đó sẽ là kẻ tình nghi”.
Tin mình đi, các bạn mà bình tĩnh nghe được mấy câu thoại ở trên ý thì các bạn phải là một trong những người điềm tĩnh nhất trên quả địa cầu này rồi.

V. Điều gì khiến ta không nên xem

Như đã chia sẻ ở trên, mình cảm thấy khá bất lực trong việc soi mói Moonlight tuy nhiên làm gì có định nghĩa một bộ phim hoàn hảo đâu. Chắc chắn Moonlight sẽ không thể làm hài lòng được tất cả khán giả đại chúng và sau đây Đại Bàng Cười Khẩy sẽ tâm sự nhanh về điểm cân nhắc của phim nhé.

"Massage" tâm hồn

Mình xin hào phóng nhắc lại rating R lần thứ hai, phim chắc chắn sẽ chứa các cảnh không thoải mái (nói trắng ra là s*x). Không phải phim con heo nên cũng không quá lo về tần suất nhiều. Nhưng những cảnh nóng đó ít nhiều phần nào cũng sẽ khiến quá trình xem phim của khán giả một, đi lên; hai, lao xuống. Đặc biệt là đối với các bạn nữ vốn không ưa kiểu [ối giồi ôi], hay người lớn ngồi cùng con trẻ [tắt ngay, tắt ngay].
Phong cách xem phim mỗi người mỗi khác. Do đó, nếu các bạn vẫn muốn thưởng thức Moonlight mà không thích bị "làm phiền" thì lời khuyên đó là khi có cảnh nóng hãy tắt tiếng và tua tới 30 giây - 1 phút tiếp theo.

Lóng

Các bạn xem phim nếu chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào phụ đề hoặc thuyết minh của phim thì quả thật là một đáng tiếc lớn. Tại sao lại nói vậy? Là bởi trong Moonlight có rất nhiều danh từ, động từ "lóng" của Anh Mỹ được sử dụng. Dịch sang cụ thể là tiếng Việt thì không ai có thể dịch nổi hoặc cùng lắm chỉ dịch đại ý được thôi. Để hiểu chính xác ý nghĩa, ý đồ của nhân vật, các bạn cần phải hiểu một số các từ như "the N word", "faggot",.. xem qua nhiều thể loại phim Mỹ khác nhau.
Nhằm bảo toàn được tính chân thực của phim, những từ ngữ thô tục buộc phải được đưa vào. Khán giả nếu như cảm thấy mẫn cảm với ngôn từ của phim (khán giả Việt chắc là không cảm thấy gì đâu, mình nói cho vui thôi ) thì đây sẽ không phải tác phẩm cho bạn.

VI. Đánh giá

"Little" chill trên con xe
"Little" chill trên con xe
Một tác phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu đạo diễn, diễn viên, kịch bản, nội dung. Không quá bất ngờ khi đây là một trong những tác phẩm đỉnh cao nhất trong những năm trở lại đây. Một câu chuyện giàu cảm xúc, lôi cuốn, chân thực đủ sức chinh phục được phần lớn "khẩu vị" khắt khe của khán giả. Can đảm đưa ra ánh sáng những gì mà bao lâu nay chúng ta vẫn thường nghĩ. Moonlight xứng đáng được nhận về những tràng pháo tay, lời khen, trân trọng và điều đó mình sẽ cho phim điểm số đó là ....

👉10: Cực Ngon🤪👈

Thang đánh giá điểm:
1-3: Như C** 💩
3-5: Thuốc độc ☠️
5-7: Ngon Vừa🙂
7-8: Ngon Nghẻ😉
8-10: Rất Ngon 😛
Các bạn đã xem chưa, cảm nghĩ của các bạn thế nào? Liệu Moonlight có xứng đáng với điểm số như trên không? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận, trao đổi và thậm chí là tranh luận lun nha ! Nếu thấy hay đừng quên thumbs up, rất hay thì thumbs up và bình luận, cực hay thì chần chừ gì follow me. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã chăm chú đọc hết, các bạn thật tuyệt vời. Và mình là Đại Bàng Cười Khẩy, adioss..
🔔🔔 Cảm ơn cô gì chú bác anh chị các bạn đã đọc tới đây, sắp tới mình sẽ đăng tải bài phân tích: giải mã tầng ý nghĩa trong Moonlight đầu tiên trên kênh. Hi vọng cô gì chú bác anh chị các bạn sẽ đón xem, Moonlight là phim đầu tiên mà mình cho điểm tối đa và mình rất rất yêu mến tác phẩm. Bài viết tới sẽ chia sẻ góc nhìn, phân tích một cách khách quan tối đa nhất và mặt khác cũng thử thách khả năng viết của bản thân nói riêng.
Một lần nữa trân trọng cảm ơn mọi người thôi nha không cô gì nữa mệt vãi, chúc mọi người có một ngày tốt lành và bình an, adioss !!