Chào mừng bạn đến với phần 2 của chuyện "sống với rác" của mình. Bạn có thể đọc phần 1 tại đây.
Phần 2 tuy ngắn hơn nhưng thực hành lại yêu cầu phức tạp hơn một chút. Mình chỉ muốn nói rằng bạn không cần làm hoàn hảo 100% mọi thứ trong bài viết này mới là sống xanh, sống đúng với rác. Bạn chỉ cần làm tốt nhất những điều trong khả năng, góp một chút nỗ lực của mình trong việc xử lí rác là đã tuyệt vời lắm rồi.
Ngay cả nỗ lực của bạn khi đọc bài viết này cũng là một điều đáng khen và đáng tự hào, bởi đâu phải ai cũng chịu bỏ thời gian để quan tâm tới rác đâu chứ. Vậy nên mỉm cười một cái thật tươi rồi mình cùng phân loại rác nhé!

PHẦN 2: XỬ LÍ RÁC KHÔNG THỂ TÁI CHẾ/ TÁI SỬ DỤNG

1. Pin dùng một lần

Hiện nay các cơ sở thu gom pin ngày càng ít, hổi xưa thì nhiều đến nỗi đi shopping cũng có chỗ thu gom pin. Mình nghĩ là họ do muốn khuyến khích người dân giảm thiểu sử dụng pin thay cho việc cứ dùng tràn lan vì nghĩ đã có nơi thu gom rồi ấy.
Chương trình gom pin của Cocoon nè
Chương trình gom pin của Cocoon nè
Nhưng dù sao thì vẫn có nơi thu gom nha. Vừa rồi Cocoon đã có một chiến dịch thu gom pin khá lớn mà mình đã bỏ lỡ, hơi tiếc. Mọi người theo dõi Cocoon để update những lần thu gom tiếp theo nhé.
Mình cũng tìm được một vài nơi còn thu gom pin như: Lagom, Việt Nam Tái Chế

2. Tất cả những loại rác vô cơ khác

Đối với những loại rác vô cơ khác, chúng có chung 1 điểm đến là đơn vị xử lí rác thải. Tuy nhiên mình không thể tự đem đến nơi đó được, nên mình sẽ gửi qua 1 đơn vị thu gom trung gian. Đó chính là Green Life (hoặc 1 số đơn vị khác, mình sẽ đề cập sau).
Việc xử lí như thế nào đã có Green Life lo, còn việc của mình là PHÂN LOẠI RÁC TẠI NHÀ. Đây sẽ không phải một thử thách khó nếu bạn thử làm quen và tìm ra cách tối ưu việc phân loại rác của mình và gia đình. Mình là người đi thuê trọ và sống chung cùng bạn bè thôi, nên sau đây là cách của mình ạ.
Yêu cầu: Rác gửi đến nơi thu gom cần khô và sạch (có thể không sạch bong nhưng cần đảm bảo không gây mùi hôi hoặc nấm mốc). Vậy nên nếu rác bẩn, kiểu như vỏ bim bim chẳng hạn, mình cố gắng tráng qua 1 lượt nước hoặc dùng khăn lau hết vụn bim bim bên trong, để nơi thoáng mát cho khô ráo rồi mới xếp vào thùng phân loại ạ.
Mội sự kiện gom rác của Green Life
Mội sự kiện gom rác của Green Life
Mình chia rác thành 5 loại, tương ứng 5 thùng/hộp hoặc bất kỳ vật chứa nào phù hợp với không gian sống.
a/ Tất cả các loại nhựa: chai lọ, hộp nhựa, khay nhựa, thìa dĩa nhựa, cốc sữa chua, vỉ thuốc, cốc trà sữa, ống hút, bút viết, hũ mỹ phẩm
b/Tất cả các loại nilon, bao bì, xốp: nilon trong/đục, vỏ bim bim, vỏ mì tôm, vỏ bánh kẹo, bọc chống sốc, khay xốp/màng thực phẩm, xốp trắng, xốp bọc hoa quả.
(Cẩn thận hơn, mọi người có thể phân nhóm này thành 2 loại: bao bì tráng nhôm và không tráng nhôm)
c/ Thiết bị điện tử hỏng (kích thước nhỏ): điều khiển, sạc, chuột, bàn phím, máy sấy tóc
d/ Vỏ hộp sữa (đây vốn là rác có thể tái chế, nhưng tự chúng ta không thể tái chế được nên mình gửi đến Green Life cho các bạn ấy xử lí ạ)
(Cách phân loại tham khảo từ fanpage Green Life)
Sau khi gom 1 lượng vừa đủ, mình xếp gọn vào túi và gửi đến Green Life. Các bạn ấy thường tổ chức thu gom hàng tháng, có tháng 2 lần ở 2 địa điểm khác nhau. Nếu đem trực tiếp đến còn được đổi lấy những chiếc cây sen đá xinh xắn nữa. Vậy nên bạn hãy theo dõi trên fanpage để không bỏ lỡ đợt thu gom gần mình nhất nhé.
Mang rác đi đổi về cây xinh
Mang rác đi đổi về cây xinh
Ngoài ra, Green Life cũng thu gom Giấy, bìa carton và kim loại. Tuy nhiên mình thấy những loại rác này có thể đem cho cô chú đồng nát ngay được mà không cần tích rác trong nhà, nên mình chọn cách đó thay vì gửi cho Green Life ạ.
Đến đây là hết rồi đó. Mình đã thực hành phân loại rác cỡ 3 năm nay. Thời gian đầu hơi khó khăn 1 chút vì khoảng 2-3 tháng mình mới lôi rác ra để gửi một lần. Điều đó làm cho rác tích tụ trong nhà quá nhiều, lúc sắp xếp lại cũng khá nhọc công. Vậy nên lí tưởng nhất là mình xử lí và gửi rác đi hàng tháng, hoặc nếu lượng rác chưa bõ nhiều cho một lần ship thì mình cũng bỏ gọn vào túi để những thùng phân loại có không gian cho lượng rác tiếp theo.
Nhưng quan trọng nhất, muốn phân loại rác đỡ mệt, cách tốt nhất là GIẢM RÁC. Mình mang túi và hộp đi chợ, hay mình bớt tiêu dùng các sản phẩm dùng một lần lại, thì rác sẽ giảm ngay. Rác ít hơn mình gom nhàn hơn, mà Trái Đất cũng đỡ đi một gánh nặng đó.
Bây giờ phân loại rác đã là một phần trong cuộc sống của mình. Không làm thì bứt rứt và thấy cứ sai sai ở đâu. Mình cũng không còn áp lực khi phân loại nữa mà đã tự enjoy việc xếp rác, xếp túi nilon một cách chill chill hehe. Vậy nên suy cho cùng nó cũng chẳng phải điều gì khó hay to tát, mình thấy làm xong mình vui thì mình cứ làm thôi ạ.
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết 2 phần dài ngoằng. Mình chỉ mong 10 người nhìn thấy thì ít nhất có 1 người thấy bài viết có ích đối với bạn ấy. Vậy là Trái đất có thêm một người yêu thương còn mình thì vô cùng mãn nguyện.
Giờ thì thở ra 1 hơi và biết ơn chính mình vì đã viết ngày hôm nay nàoooo!
#wotn3