[Cùng nhìn lại những điểm nhấn về kỹ - chiến thuật, con người và tình huống trong trận đấu giữa Schalke 04 và Werder Bremen, trong khuôn khổ vòng 29 Bundesliga 2019/20]
Ở Việt Nam, Schalke 04 có lẽ đang là CLB bóng đá Đức có tỷ suất truyền hình trực tiếp cao nhất khi các trận đấu của họ trong 3 vòng đấu gần nhất đều được phát sóng trên Fox Sports – kênh sóng nắm bản quyền giải Bundesliga. Vậy nhưng, lý do chẳng phải là vì Schalke đá hay, đá đẹp nên được phát sóng phục vụ khán giả mà trái lại, họ đang chơi thứ bóng đá khiến NHM nào mở TV lên cũng phải ngán ngẩm.
Vòng trước, đội bóng vùng Gelsenkirchen đã thua khi để Fortuna Dusseldorf - đội bóng xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng – lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Đến vòng đấu thứ 29, mọi chuyện còn tệ hơn Schalke thất thủ ngay trên sân nhà trước đội xếp áp chót (17) Werder Bremen. Nỗi buồn nhân đôi cho NHM của “Hoàng gia Xanh”: về mặt thống kê, họ đã san bằng chuỗi không thắng kỷ lục dài 11 trận của mùa 1996/97; về màn trình diễn trên sân, đoàn quân của David Wagner chẳng thể hiện chút tiến bộ nào khi trưng ra cùng một bộ mặt như trận đấu tồi tệ trên sân Merkur Spielarena 3 ngày trước.

Khái quát như vậy là quá đủ để những ai đã theo dõi Schalke biết cách chơi của họ trước Bremen. Một lần nữa, HLV David Wagner chỉ đạo các học trò chơi thứ bóng đá rất tuyệt vọng: toàn bộ đội hình lùi sâu về sân nhà, không để lại bất kỳ cầu thủ nào trên phần sân của đối phương, không gây áp lực mà cho đối thủ toàn quyền triển khai bóng. Hệt như một đội bóng nhược tiểu đang đấu tranh trụ hạng phải gặp một ông lớn cạnh tranh suất đá cúp châu Âu – trong khi thực tế là ngược lại!
Với cách đá đó, không ngạc nhiên khi những thông số của Schalke tiếp tục được thể hiện vô cùng nghèo nàn, giống như trong chuyến làm khách tới sân của Dusseldorf vòng trước. Trong 15 phút đầu tiên, các cầu thủ áo xanh chỉ kiểm soát được 24% thời lượng bóng trên sân so với 76% của Bremen; tính trên cả 90 phút, con số cũng chỉ khá hơn ở mức 42% - quá thấp cho bất cứ đội bóng nào khi đối đầu với một Werder Bremen không đặc sắc trong khâu giữ bóng.
Tạm bỏ qua những thông số, điều quan trọng hơn hết thảy là hiệu quả của cách chơi này không hề tồn tại với Schalke. Một đội bóng khi đã nhường quyền kiểm soát cho đối thủ, phải biết phòng thủ chặt chẽ và phản công sắc bén mới mong chiến thắng.
Ví dụ kinh điển là Liverpool của Jurgen Klopp – người bạn thân của David Wagner. Khi chơi với những đội bóng như Manchester City, Lữ đoàn Đỏ không cần cầm nhiều bóng – thậm chí có thời điểm chỉ cần 20%, nhưng hàng thủ với các “công nhân”, “máy đánh chặn” nơi tuyến giữa như Fabinho, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, cùng bộ đôi “tường thành” Virgil van Dijk – Alisson rất hiếm khi chịu thủng lưới. Để rồi một khi đã có được bóng, đôi cánh Trent Alexander-Arnold – Andrew Robertson nhanh chóng triển khai lên phía trên cho các mũi nhọn sắc bén Mohamed Salah – Roberto Firmino – Sadio Mane làm bàn trong tối thiểu số lần chạm. Đáng tiếc, Schalke của Wagner không phải là Liverpool của Klopp, và họ xứng đáng trả giá vì lựa chọn lối chơi không phù hợp.
HLV David Wagner giữ nguyên lối chơi lùi sâu đã áp dụng trong trận gặp Dusseldorf ở vòng trước - hết sức sai lầm.
Suốt chuỗi 10 trận không thắng trước đó, hàng thủ của S04 đã liên tục mắc sai lầm, và xem ra HLV David Wagner hoàn toàn bất lực trong việc cải thiện điều này. Ngay phút thứ 14 của trận gặp Bremen, trung vệ Ozan Kabak đã có một đường chuyền bất cẩn, làm mất bóng ngay bên rìa vòng cấm; tiền vệ đội khách Davy Klaassen tung cú dứt điểm nhanh khiến Alexander Nubel phải vất vả cản phá. 
Trận này bên cạnh Kabak và trung vệ số 1 Salif Sane, HLV David Wagner đã bố trí hậu vệ được mượn về từ Barcelona, Jean-Claire Todibo với ý đồ tăng cường sự chắc chắn và khả năng cầm bóng. Lợi bất cập hại, chàng trai người Pháp có nhiều tình huống đi bóng quá rườm rà với một trung vệ. Phút 32, chính Todibo cố sức đi bóng qua 3 cầu thủ Werder Bremen ở giữa sân và bị cướp bóng, để rồi dẫn đến pha lập công của Leonardo Bittencourt. Như thường lệ, trận đấu trên sân Veltins Arena không phải là màn trình có gì nổi bật của hàng công Bremen, nhưng chính hàng thủ Schalke đã biếu không cho họ các cơ hội nguy hiểm và 1 bàn thắng – cùng 3 điểm trọn vẹn.
Hàng thủ “nát”, hàng công cũng không khá hơn. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Schalke không có lấy 1 cú sút hay 1 quả phạt góc. Những Caligiuri, Gregoritsch (người đã ghi 6 bàn vào lưới Bremen trong 9 lần đối đầu gần nhất, nhưng cũng đã không ghi bàn cho Schalke kể từ trận ra mắt từ vòng 18), Matondo hoàn toàn bị hàng thủ Schake khoá chặt. Juan Miranda bên cánh trái, Schopf, Weston McKennie nơi trung lộ hay Jonjoe Kenny từ biên phải không tạo ra khác biệt nào. Họ như những bóng lữ khách lững thững đi lại trên sân, chỉ bừng tỉnh sau khi đội nhà thủng lưới.
Nhưng bừng tỉnh thì cũng chẳng ích gì, vì không có một ý tưởng tấn công nào từ các cầu thủ áo xanh. 20 phút đầu của hiệp 2 là những gì khá nhất mà Schalke có được: 8 cú sút, 3 quả phạt góc, quyết liệt hơn với 67% số lần tranh chấp tay đôi thành công. Chừng ấy cũng là không đủ vì cuối cùng, những cú dứt điểm của Benito Raman (vào sân thay người) hay Gregoritsch chỉ dừng ở mức cơ hội.
Sau làn sóng tấn công dồn dập ấy, Schalke lại quay về với bộ mặt rệu rã quen thuộc. Quá nhiều những đường chuyền hỏng, các pha xử lý cá nhân lỗi và mất bóng nguy hiểm. Kể cả khi có nhiều người trên phần sân đối phương (những phút cuối, trung vệ Salif Sane còn dâng lên chơi như một trung phong), các cầu thủ Schalke cũng chẳng thiết kế nổi một đường bóng có nét. Cứ chơi như thế này, sẽ còn lâu nữa các CĐV của Hoàng gia Xanh mới được ăn mừng một bàn thắng của đội nhà. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong năm 2020, Schalke mới ghi được 5 bàn thắng – 5 bàn sau 12 trận!
Công cùn, thủ tệ, Schalke xứng đáng nhận thất bại.
Phía bên kia chiến tuyến, dù chiến thắng nhưng Werder Bremen cũng chẳng có nhiều điểm quá đáng khen ngợi.
Hệt như trong trận đấu với Borussia Monchengladbach, dù được nhường thế trận, Bremen lại tấn công với nhịp độ quá chậm, do đó thiếu sự đột biến cần thiết để ghi bàn. Nếu không có pha lập công từ sai lầm của đối thủ, hàng công Bremen chắc chắn sẽ lại tịt ngòi, bởi khả năng tận dụng cơ hội của họ cũng vô cùng hạn chế. Phút 88, Yuya Osako có cơ hội bằng vàng khi đối mặt với thủ môn Nubel, nhưng thay vì dứt điểm ngon ăn, tuyển thủ Nhật Bản lại có một đường chuyền thiếu hợp lý sang bên cạnh cho đồng đội và kết quả là bị phá bóng. Hàng tấn công của Bremen là một tập hợp của những cầu thủ chất lượng với những Josh Sargent, Milot Rashica, Yuya Osako, Davy Klaassen hay Davie Selke, nhưng cái họ thiếu là một sự liên kết, một ý tưởng thống nhất thực sự để các cái tên này có thể cùng nhau phối hợp ghi bàn.
Hàng thủ của Bremen cũng chơi không hề tốt, họ để cho Schalke tạo ra quá nhiều cơ hội. Nếu đội chủ nhà tận dụng được ít nhất 1 trong số 8 cú sút họ có trong 20 phút đầu hiệp 2, chưa biết chừng mọi chuyện sẽ khác. May mắn cho Bremen, họ đã có trận sạch lưới thứ 3 liên tiếp – một thành tích dẫu có dấu ấn của may mắn (và sự “nhường nhịn” từ các đối thủ như Monchengladbach ở vòng trước) cũng vẫn đáng khen ngợi.
--
Một trận cầu không thực sự hấp dẫn với nhịp độ không cao, rất nhiều pha xử lý lỗi từ cả 2 đội. Cuối cùng, đội chơi dở ít là Werder Bremen đã đánh bại đội dở nhiều – Schalke 04, kho điểm mới của Bundesliga.
Trận đấu kết thúc với hình ảnh các cầu thủ Schalke nằm dài trên mặt cỏ Veltins Arena. Không thể nói họ chưa cố gắng, HLV David Wagner cũng đã nỗ lực xoay chuyển bằng những điều chỉnh trong khả năng (dù việc tiếp tục chơi lùi sâu là sai, quá sai). Vậy nhưng vào lúc này, tâm lý dường như đang là gánh nặng quá lớn đè bẹp các cầu thủ áo xanh lún xuống bùn đen…
Để thoát khỏi vũng lầy hiện tại, Schalke cần một lực kéo rất mạnh. Đó có thể là sự trở lại của những trụ cột đang chấn thương như Stambouli hay Amine Harit. Hay huyễn tưởng hơn, HLV David Wagner có thể bắt chước người bạn thân Jurgen Klopp: cất hết các cầu thủ đội một đang sa sút và nặng nề về tâm lý đi, tung vào sân một đội hình trẻ chắc chắn đầy khao khát (tất nhiên, giải pháp này là mộng mơ hết sức bất khả rồi).
Dù có làm gì, Schalke cũng phải khẩn trương. Khoảng cách với top 6 giờ đã là 5 điểm, còn top 4 đã là một giấc mơ không thành…



Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Bách
Tất cả hình ảnh minh hoạ được sưu tầm từ Internet. Chúng tôi không nắm bản quyền hình ảnh.
Bài viết được đăng lần đầu trên fanpage bóng đá Class Of 2000s của mình. Nếu muốn đọc thêm những bài viết thú vị về bóng đá, các bạn hãy ghé thăm fanpage nhé ^^
Đường link tới fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/
Còn đây là đường link tới bài đăng trên fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/posts/3311176552227484?__tn__=K-R
Bài viết có tham khảo thông số trận đấu tại: https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/matchday/2019-2020/29/fc-schalke-04-vs-sv-werder-bremen/stats