Schalke 04 của HLV David Wagner đang tiến dần tới một cuộc gặp gỡ với lịch sử, nhưng là cuộc gặp gỡ chẳng ai mong muốn. 
Tính đến trước vòng 28 Bundesliga 2019/20, “Hoàng gia Xanh” trong tay chiến lược gia người Mỹ đã trải qua 9 trận liền không biết mùi chiến thắng, rất gần với chuỗi 11 trận không thắng xuất hiện ở mùa 1996/97. Không cần phải nói thì ai cũng biết Schalke quyết tâm thay đổi tình hình, hậu vệ Jonjoe Kenny cũng đã tuyên bố trận gặp Fortuna Dusseldorf sẽ là cơ hội để S04 đưa ra phản ứng mạnh mẽ. Ấy vậy nhưng cuối cùng, trước một đối thủ khó chịu, cộng thêm những sai lầm trong cả chiến thuật lẫn sự thất vọng từ các cá nhân, Schalke lại một lần nữa nếm trái đắng và đi lại gần hơn bao giờ hết vết xe đổ từ cuối thập niên trước.
Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trên sân Merkur Spielarena? Liệu kết quả trận đấu có phản ánh đúng màn trình diễn của 2 đội? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, những bóng áo xanh biển của Schalke vun vút lao về phía trước để tranh cướp. Những tưởng HLV David Wagner đã chỉ đạo các học trò nhập cuộc với lối chơi nhanh, mạnh để trấn áp đối thủ đang xếp thứ 16 trên BXH, nhưng hoá ra phút đầu tiên ấy chỉ là “ánh trăng lừa dối” mà thôi.
Chỉ sau một vài đường lên bóng qua lại, Schalke đã co về sân nhà, co về thực sự đến mức không còn một bóng áo xanh nào trên phần sân đối thủ! Sau 15 phút đầu tiên, tỷ lệ kiểm soát bóng cực kỳ chênh lệch: 78% cho Dusseldorf và 22% cho Schalke. Trong quãng thời gian mở đầu đó, 11 cầu thủ áo xanh chỉ chuyền bóng 19 lần, tỷ lệ thành công vỏn vẹn 57%. Phải nói rằng với những khán giả vốn biết đến một đội bóng Schalke chơi phóng khoáng, luôn tấn công và hướng về phía trước, đây là một cú sốc lớn.
HLV David Wagner hẳn cũng có cái lý của mình. Trong đội hình của ông lúc này, cầu thủ tấn công tốt nhất là Amine Harit đang vắng mặt, những cái tên đóng góp chính khác trên mặt trận tấn công như Caligiuri, McKennie, Matondo hay Jonjoe Kenny đều đang không có phong độ cao. Chiến lược gia 48 tuổi đã muốn giải phóng các học trò khỏi áp lực phải áp đặt đối thủ, thay vào đó, họ có thể chơi rình rập để phản công.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Wagner hẳn không thể ngờ rằng dù co cụm về sân nhà, đội bóng của ông vẫn để đối thủ tạo cơ hội đều đều. Đến phút thứ 35, đã có đến 4 lần các chân sút Dusseldorf tung cú sút về phía cầu môn của Markus Schubert, trong khi theo chiều ngược lại, con số của Schalke chỉ là 1.
Dusseldorf ca khúc khải hoàn nhờ sai lầm chiến thuật của Schalke 04.
Đó là kết quả của những tình huống phòng ngự ít nhiều đáng trách, thiếu quyết liệt và không có sự liên lạc tốt giữa các vị trí. Không có sự liên lạc tốt chính là yếu tố khiến Schalke bị khai thác triệt để nhất, bởi với một đội bóng chơi phối hợp ngắn, di chuyển linh hoạt như Dusseldorf, một hàng thủ dễ bị xô lệch chính là hàng thủ dễ bị tổn thương nhất. Bên cạnh đó, các cầu thủ còn bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn khi chứng kiến các pha đá bóng qua lại của đối thủ. Điển hình là phút 45, trung vệ Ozan Kabak có pha phạm lỗi ở vị trí đá phạt nguy hiểm, sau đó sút quả bóng đi một cách rất không cần thiết và lãnh thẻ vàng của trọng tài.
Phòng ngự chặt, phản công nhanh là ý đồ của Schalke, nhưng nếu phòng ngự của họ đã tệ, thì tấn công lại càng đáng nản. Sau khoảng 20 phút đầu tiên hoàn toàn chịu trận, đội bóng áo xanh bắt đầu có nhiều cơ hội lấy bóng từ chân đối thủ hơn để triển khai phản công. Cơ hội rõ nét của họ đến ở phút 21, khi Daniel Caligiuri bất ngờ đối mặt với thủ môn Kastenmeier, song anh lại lựa chọn một góc sút quá tệ để rồi bị cản phá. Đáng tiếc, đó cũng là tình huống rõ ràng duy nhất mà Schalke tạo ra trong cả trận đấu, nếu không tính đến bàn thắng của Weston McKennie chỉ có được một tình huống đá phạt.
Các CĐV Schalke chắc chắn phải vô cùng thất vọng xuyên suốt 90 phút với những gì được chứng kiến: quá nhiều những đường bóng dài, bóng bổng và liên tục bị cắt. Kể cả khi Dusseldorf đã vươn lên dẫn trước 2-1 và lui về sân nhà để bảo vệ thành quả, Schalke vẫn thất bại trong tấn công. Các cầu thủ chuyền hỏng rất nhiều tình huống đơn giản, di chuyển lạc nhịp, không thể hiện một ý đồ sáng sủa nào đáng để hy vọng. Từ Guido Burgstaller, Rabbi Matondo, Daniel Caligiuri đá chính cho đến Michael Gregoritsch, Ahmed Kutucu vào sân thay người, tuyệt nhiên không có cá nhân nào để lại ấn tượng tốt đẹp hơn là những tình huống xử lý lỗi. 249 đường chuyền, chỉ 69% chính xác trong 90 phút là một thống kê quá nghèo nàn so với một đội bóng vẫn đang đặt mục tiêu châu Âu.
Các cầu thủ Schalke thực sự rất đáng trách với những màn trình diễn dưới sức quá nhiều. Tuy nhiên, HLV David Wagner cũng đã sai lầm với cách tiếp cận bị động của mình. Ông đáng ra đã có thể để các cầu thủ dâng cao hơn, tấn công chủ động hơn. Các cá nhân Schalke đang có đã tỏ ra không phù hợp để chơi phòng ngự - phản công, nếu Wagner để họ chơi tấn công, đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội chơi bóng thực sự hơn, cảm giác của các cầu thủ có thể đã tốt hơn để tránh được những tình huống xử lý lỗi. Hoặc ít nhất, đội bóng vùng Ruhr cũng có thể dâng lên theo từng thời điểm, thay vì quá mải mê cố định một bức tường phòng ngự thủng lỗ chỗ.
Tập thể Schalke tiếp tục gây thất vọng từ phòng ngự cho đến tấn công.
Một lý do khác để nhận định rằng Wagner đã sai lầm về cách tiếp cận xuất phát từ đối thủ của họ: Fortuna Dusseldorf chơi tấn công không tốt như những gì họ đã thể hiện trước FC Koln vòng đấu trước. Phút 61, khi Erik Thommy – cầu thủ tấn công sáng giá nhất của sân Merkur Spielarena hiện tại – có một pha đỡ bóng bước một hỏng trong vòng cấm, BLV của Fox Sports đã nói: “Đây là điều không thường xuyên xảy ra với anh ấy” (“It’s unusual for him”); và đó cũng không phải lần đầu tiên trong trận Thommy xử lý không như ý. Cầu thủ số mang áo số 15 chính là hình ảnh đại diện cho hàng công của Dusseldorf trận này: vẫn cố gắng chơi hoa mỹ đấy, nhưng có chút mệt mỏi sau 2 trận đấu liên tiếp chỉ trong ít ngày.
May cho Dusseldorf, Schalke thay vì tận dụng sự sa sút ít nhiều trong tấn công của họ để xông lên, lại tình nguyện nhường toàn bộ thế trận và không hề thay đổi cách tiếp cận này cho đến tận khi bị dẫn trước. Vậy là dù không quá hay, nhưng với những tình huống tận dụng cơ hội rất tốt ở các phút 63 và 68 của cặp tiền đạo lợi hại Rouwen Hennings và Kenan Karaman, Dusseldorf vẫn giữa được 3 điểm quý giá trên sân nhà – một thành quả cũng đáng dành lời cảm ơn cho đối thủ.
Một điểm đáng chú ý nữa là khác với Schalke, Dusseldorf không có Thommy thì vẫn còn đủ điểm sáng trong tấn công. Số 22, tiền vệ Kevin Stoeger đã có một trận cầu tuyệt vời với những chỉ số rất đẹp được thông tin từ phút 83: 88 lần chạm bóng, 86% đường chuyền đến đúng địa chỉ, 3 cú sút. Anh vừa hoàn thành tốt vai trò tấm lá chắn phía trước bộ 3 hậu vệ Suttner – Hoffmann – Ayhan, vừa thường xuyên đưa được bóng từ tuyến giữa tới các tiền đạo – một màn trình diễn cá nhân thuyết phục (dù tất nhiên là không thể so sánh với những gì Erik Thommy làm được khi đạt điểm rơi).
Về ý tưởng tấn công, sự trên cơ của Dusseldorf càng được thể hiện rõ ràng. Đội chủ nhà có đến 8 lần sút trúng cầu môn của Schalke (trên tổng số 13 cú sút, tỷ lệ rất cao; thống kê của S04 là 2 trúng mục tiêu trên tổng số 7). Với 62% thời lượng kiểm soát bóng toàn cục, Dusseldorf chuyền bóng đến 539 lần, đạt tỷ lệ chính xác “khủng” 84%.
Ngoài ra, Dusseldorf được hưởng 7 quả phạt góc so với 2 của Schalke, và họ đã tận dụng rất triệt để những tình huống này với cách triển khai thông minh: không tạt bóng từ chấm phạt góc, thay vào đó chuyền ngắn cho Erik Thommy để cầu thủ này tận dụng kỹ thuật, đi bóng cắt vào trong dứt điểm hoặc tạt bóng. Pha làm bàn ấn định tỷ số của Karaman chính xuất phát từ quả tạt của Thommy sau cú đá phạt góc, đủ cho thấy Dusseldorf đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế nào cho trận đấu này.
2 bàn thắng của Dusseldorf là thành quả cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đấu pháp phù hợp của HLV Uwe Rosler.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Dusseldorf vui sướng ăn mừng với 3 điểm quan trọng mở ra cơ hội trụ hạng. Và họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng: những gì thầy trò HLV Uwe Rosler đã thể hiện là cá tính của một tập thể có tính tổ chức, đoàn kết và đang thực sự nỗ lực.
Về phía Schalke, thất bại cũng là kết cục mà họ đáng phải nhận. Bóng đen đang bao phủ Veltins Arena, và để trời lại sáng, sẽ cần rất nhiều nỗ lực đến từ cả thầy và trò của đội bóng.


Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Bách
Tất cả hình ảnh minh hoạ được sưu tầm từ Internet. Chúng tôi không nắm bản quyền hình ảnh.
Bài viết được đăng lần đầu trên fanpage bóng đá Class Of 2000s của mình. Nếu muốn đọc thêm những bài viết thú vị về bóng đá, các bạn hãy ghé thăm fanpage nhé ^^
Đường link tới fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/
Còn đây là đường link tới bài đăng trên fanpage: https://www.facebook.com/classof2000s/posts/3309100552435084?__tn__=K-R
Bài viết có tham khảo thông số trận đấu tại: 
https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/matchday/2019-2020/28/fortuna-duesseldorf-vs-fc-schalke-04/stats