Linh tinh:Làm nghệ thuật ở Việt Nam
Bài viết về nghệ thuật của một người làm nghệ thuật.Không có thống kế,số liệu,phân tích dài dòng,tất cả chỉ là quan sát và định kiến
Bài này không phải là phân tích thực trạng,sẽ không có thống kê,số liệu,không có trích dẫn.Chỉ có định kiến của một người đang làm nghệ thuật.Cụ thể là nhiếp ảnh,cả dịch vụ và chụp chơi
Khi còn nhỏ các ông ước mơ lớn lên làm gì? Lúc 6,7 tuổi còn học mẫu giáo hay vừa vào c1 ấy.Thông thường,nhắc lại,là thông thường sẽ nói rằng mình muốn làm giáo viên,bác sĩ,kỹ sư,...đúng không? Còn ông nào nói muốn làm siêu nhân thì bỏ qua coi như chưa đọc đoạn này=))) Và lúc đó bố mẹ,thầy cô giáo sẽ hết lòng ủng hộ quyết định của các ông.Nói rằng phải học giỏi,để sau này kiếm thật nhiều tiền,công việc ngồi phòng mát cuối tháng nhận lương,không phải vất vả làm lao động phổ thông,đúng chưa? Còn nếu nói muốn làm hoạ sĩ,ca sĩ,diễn viên thì sao? Cái những đứa trẻ nhận được là gì? Tương lai tăm tối,ánh sáng bị khuất mờ,bấp bênh,khó sống.Vì thế nên ít cha mẹ nào ủng hộ con mình.Nếu có thì khá chắc gia đình có điều kiện,hoặc có truyền thống làm nghệ thuật.
Việc có suy nghĩ này có dễ hiểu không. - Có,vì nếu sống trong thời đại đó thì chưa chắc chúng ta nghĩ thoáng hơn đâu.Nghệ thuật là những gì thuộc về tinh thần,nhưng để đến được câu chuyện thoã mãn về tinh thần thì trước hết nó phải là câu chuyện về vật chất đã.Đói quá,khổ quá,buồn quá có nghĩ đến nghệ thuật không? -Không,làm gì nghĩ được.Nếu trong cái đói,cái nghèo mà vẫn sáng tác được nghệ thuật thì may mắn quá.
Sau gia đình là tới nhà trường.Trường lớp chỉ chăm chăm vô đi dạy các môn khoa học:Toán,lý,hoá,sinh,..Các kỳ thi chuyên cũng chỉ có các môn chính.Bởi vì khi mà một đất nước tập trung vào phát triển kinh tế thì tất nhiên các môn KHTN được ưu tiên hơn.Chưa bao giờ nghe tổ chức học,thi âm nhạc,mỹ thuật đúng chưa? -Vì nó tốn kém hơn các môn khác => Lại quay về câu chuyện tài chính
Lúc c2 lớp mình có thầy dạy văn.Vừa đầu năm chưa gì hết hỏi bạn nào muốn vào học chuyên văn,cả lớp hơn 4 chục mạng không ai đăng ký hết=)))) Mà không có ai đăng ký thì sao? Thì phải ép,hình như bắt được 7,8 đứa.Môn văn bị flop đến nỗi đó mà.
Nhưng...
-Có thật sự là những cái đó làm ảnh hưởng được chúng ta? Có phải do gia đình,xã hội nên chúng ta từ bỏ? Những cái kể trên chỉ là nửa khó khăn trong hành trình theo đuổi nghệ thuật.Phải quy về cốt lõi là chính chúng ta.Đủ kiên trì,đủ quyết tâm thì không có ý kiến của ai tác động được hết

Người trong muôn nghề
/nguoi-trong-muon-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này