Cuộc đời mà chúng ta luôn tìm kiếm lấy cái sự cân bằng, luôn luôn khiến ta phải đặt bản thân vào những cái ngã rẽ nhỉ?
Xin chào, mình là một bạn nữ tuổi 25, đã nộp đơn để thi học thạc sĩ nhưng vẫn còn 1 bước cuối cùng là hồ sơ giấy gửi về cho trường thì mình chưa làm. Tại sao à?
Vì mình chẳng biết mình sẽ tiếp tục ở thành phố đó trong 2 năm tới, hay sẽ về miền giữa đất nước, hay sẽ về đầu kia của đất nước. Mọi thứ đối với mình mông lung và vô định hướng. Mình biết mình làm nghề gì, nhưng làm cái nghề đấy ở trong cái ngành nào thì mình chẳng biết. Ai cũng bảo mình hãy chọn 1 thị trường mà mình thích nhất đi, ôi mình chẳng biết ấy, mình chẳng thích cái gì quá cả, mỗi thứ mình đều thích một ít. Mình thích một ít du lịch, mình thích một chút oto, mình thích một chút decor nhà cửa, thích một chút thời trang, thích một chút những thứ phù phiếm là điện thoại máy tính bảng vân vân ...
Nói chung là chẳng biết bản thân thích gì, và mình cũng đã làm việc để tiếp xúc với từng đấy cái thị trường. Và rồi mình nghỉ. Nghỉ vì chưa có sự thăng tiến, nghỉ vì cảm thấy chất xám của bản thân không được sử dụng gì nhiều, nghỉ vì sau khi nghỉ sửa CV thì chẳng có dự án nào quá to lớn để mình đưa vào CV. À nhưng chắc chắn mình biết mình ghét gì nhất, ghét làm design ghét làm video thiết kế các kiểu đấy.
Ê kiểu làm nội dung nhưng mình lại viết lan man nhỉ, cuộc đời mình cũng đã lan man dù mình biết mình không được phép lan man như vậy. Và mình đã nghỉ việc 6 tháng rồi nhưng vẫn chưa có việc mới, theo plan mình có lên thì tháng 3 này là mình đang đi làm rồi nè :Đ
Công việc đi làm luôn thì không có sự phát triển, mà công việc có sự phát triển thì lại chưa pass và chưa được đi làm luôn. Haiz, nói chung là mình chỉ muốn thoát ra khỏi cái mớ bòng bong của chính bản thân mình mà thôi, vừa muốn gia đình vừa muốn công việc vừa muốn phát triển bản thân ý =)))))))))) bị tham lam quá ko hả mọi người