Mình sinh ra trong một gia đình vốn không thể gọi là nông dân được, vì truyền thống gia đình từ thời bố mẹ đến thời của ông bà nội - ngoại đều không có truyền thống làm nông nghiệp. Ông/bà nội đã từng rất thành công trong việc mở một tiệm buôn bán nhỏ còn ông/bà ngoại thì làm đủ mọi thứ nghề để mưu sinh trong những năm cuối của thế kỷ 20. Tiếp nối truyền thống đó thì ba mẹ mình chưa bao giờ có truyền thống làm nông. Ba mình làm nghề thủ công trong giai đoạn mà đất nước cái gì cũng thiếu, đặc biệt là giai đoạn mà cái nồi thủng vẫn không nỡ hoặc không dám vứt đi, mà phải vá đi, vá lại nhiều lần để dùng