Là như thế hay có vẻ như thế?
To Be rather than To Seem -Skin In The Game,Nassim Nicholas Taleb 1.CHUYỆN THỨ 1: Mình có một thằng bạn kể rằng hồi con nhỏ,lúc...
To Be rather than To Seem -Skin In The Game,Nassim Nicholas Taleb
1.CHUYỆN THỨ 1:
Mình có một thằng bạn kể rằng hồi con nhỏ,lúc nó tầm 5-6 tuổi nó rất thích gặp gỡ và giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong một lần khi nhà hư bóng đèn, nó cũng nhiệt tình và năng nổ phụ giúp ba mình. Khi ba nó đang loay hoay, một ý tưởng lóe lên trong đầu nó-nó thấy rằng nó có thể bật đèn để sáng hơn giúp ba nó dễ làm việc. Và nó nhanh nhảu chạy lại bật công tắc mà không hỏi ý kiến của ba nó, kết quả là ba nó bị giựt điện và nó phải chịu một trận đòn từ ba.
=>Nó học được bài học rằng đèn sáng hơn có vẻ như là sẽ giúp việc sửa chữa dễ dàng hơn (đúng thật), nhưng nó lại không biết rằng việc bật điện sẽ làm ba nó bị giựt điện (nó có thể dùng đèn pin để soi cho ba nó).Nó học được bài học rằng CÓ MỘT SỐ THỨ CÓ VẺ NHƯ THẾ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ THẾ-và từ đó nó luôn hỏi ý kiến người nó định giúp đỡ trước khi hành động.
2.CHUYỆN THỨ 2:
Ngày 21/02/2019, anh B đưa con đến công việc thị trấn để đi chơi. Do công viên khá rộng, hai cha con chơi đùa chạy vòng quanh rồi trở lại ghế đá ngồi nghỉ mệt. Đứa trẻ vì vẫn còn sung sức nên tung tăng bay nhảy và chạy ngay ra đường. Anh B vì thấy nguy hiểm nên kêu con lại, nhưng không thành vì cậu nhóc không nghe lời nên phải dùng tay giữ chặt cậu bé lại dẫn đến sự giằng co của hai cha con. Một người phụ nữ bán vé số lúc đó thấy tình nghi nên la lên "bắt cóc con nít" khiến mọi người chú ý. Và một thành niên đi xe máy chở theo một người phụ nữ và đứa trẻ nghe hô hào liền lao vào đánh tới tấp người cha kia. Người phụ nữ đi chung gọi điện cho ai đó, và một lát sau một nhóm tầm 3-4 người đàn ông đi xe máy đến và tiếp tục đánh đập anh B thay vì can ngăn. Mặc cho anh B và vợ của anh thanh minh, chạy ra can và ngày cả đứa trẻ la lên :"Cha con bị đánh" những người kia vẫn tiếp tục đánh anh B. Và trong một lúc giằng co,một người trong nhóm thanh niên vì có sẵn hơi men trong người nên đã rút dao ra đâm anh B nhiều nhát dẫn đến anh bị tử vong.(link câu chuyện mình để ở cuối bài viết)
=>Vì nhầm lẫn hành động giằng co với con mình (có vẻ như là bắt cóc), mà một kết cục buồn đã xảy ra,một người con mất đi người cha, người vợ mất đi chồng mình,anh say rượu thì phải đối diện với pháp luật vì hành động của mình........vậy còn người phụ nữ bán vé số ??? (Không ai biết người phụ nữ bán vé số có bị chất vấn hay đối diện với pháp luật hay không)
3.LÀ NHƯ THẾ HAY CÓ VẺ NHƯ THẾ?
3.LÀ NHƯ THẾ HAY CÓ VẺ NHƯ THẾ?
Từ hai câu chuyện trên, điều có thể rút ra được là CÓ NHỮNG SỰ VIỆC CÓ VẺ NHƯ THẾ CHỨ KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ,và việc nhầm lẫn có thể dẫn đến những hậu quả nhỏ (như câu chuyện 1) hay hậu quả lớn (như câu chuyện 2) mà bản thân ta không hề hay biết được (đối với mình là những thứ không biết không biết). Cả hai câu chuyện đều cho thấy rằng người được giúp đều sẽ trực tiếp nhận lấy hậu quả (người cha bị giựt,anh B bị giết) và hậu quả đó có thể liên hệ ít nhiều đến ta (đứa trẻ mất cha). Vì thế, trước khi đưa ra lời khuyên, giúp đỡ ai đó, chúng ta cần phải hiểu rõ sự vật sự việc(tránh sự nhầm lẫn giữa LÀ NHƯ THẾ HAY CÓ VẺ NHƯ THẾ) và nên hỏi ý kiến của người nhận sự giúp đỡ từ ta để thấy được những điều ta không thấy khi không trải nghiệm trực tiếp tự việc.Và người nhận sự giúp đỡ nên là người quyết định có nhận giúp đỡ hay không!( Ở đây mình loại trừ những người chưa đủ năng lực nhân thức hay còn quá nhỏ( như trẻ con) để đưa ra quyết định cho bản thân).

Mọi thứ đã được giải đáp !!!.......
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoan,vậy tại sao mình lại bôi đen người phụ nữ bán vé số ở câu chuyện 2?
Người phụ nữ bán vé số ở câu chuyện trên là nhóm người ít chịu hậu quả cho hành động của mình(dù CÓ THỂ NHỎ nhưng đôi lúc nó là BƯỚC ĐỆM để gây ra TÁC ĐỘNG CỰC LỚN,như trong câu chuyện thứ 2 dẫn đến sự ẩu đả gây mất mạng cho anh B). Thông tin về người phụ nữ bán vé số là không rõ ràng (liệu bà có bị phạt, hay bà sẽ vô can...) nhưng nếu bà không chịu án phạt nào, bạn có thấy vô lý không khi đứa trẻ thì mất cha, anh say rượu thì chịu tội trước pháp luật,vậy còn bà?
Nhóm người hành động nhỏ-tác động lớn-chịu ít rụi rỏ mình đề cập ở đây gần gũi với ta nhất là các bạn cư dân mạng trên các trạng mạng xã hội, nơi mà một vài người khi đọc được 1 ít thông tin về sự vật sự việc ,cảm thấy bất bình thì sẵn sàng tìm hiểu thông tin trên facebook để khủng bố,gọi điện đe dọa... tự cho mình quyền phát xét người khác (ví dụ như bài viết đề cập chuyện này của Monster Box).
Theo ý kiến chủ quan của mình,có thể họ sẽ cảm thấy thỏa mãn vì mình là chính nghĩa trong giây lát... rồi thôi và khá an toàn ?!. Còn những hành động họ để lại thì có thể sẽ theo bám các thủ phạm và nạn nhân và người thân của họ rồi dẫn đến những hành động dại dột (tự tử,...). Rồi khi đó họ ở đâu?
Vậy là mình đang ủng hộ việc làm ngơ trước những cái ác cái xấu ?
Không không,tất nhiên là không! Đối với bản thân mình khi thấy các sự việc đó ở ngoài đợi thật mà mình quan tâm,mình sẽ tìm cách hạn chế,ngăn cản nó lại... rồi chờ người có khả năng giải quyết vấn đề đó tới để giải quyết ( đối với các bài post trên mạng thì có thể share để lan truyền thông tin, nhưng tuyệt đối mình sẽ không comment đe dọa hay gọi điện khủng bố những người trong sự việc để tránh những hậu quả đáng tiếc... ).Mình chỉ muốn nói rằng hãy cẩn thận và có trách nhiệm cho những hành động của mình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình xin cảm ơn Monster Box và cuốn sách Skin In The Game đã cho mình cảm hứng để viết bài này. Mình không phải là người của Monster Box và bài viết này thuộc sở hữu của mình,nên tất cả luận điểm mình sẽ tự chịu trách nhiệm và nếu bạn có bất cứ phản biện hay tranh luận nào hãy để lại trực tiếp bên dưới Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài của mình ^^!
----------------------------------------------------~o0o~-------------------------------------------------------
P/s: Khi mọi người muốn phản biện bất cứ ý nào trong bài, mình muốn mọi người hãy trích dẫn nó ra và trình bày theo ý mọi người hiểu rồi phản biện lại để mình có thể bổ sung hoặc sửa nếu bạn(hoặc mình) hiểu sai ý của bài viết,và mình cũng sẽ làm như vậy với bình luận của bạn.
Cảm ơn lần nữa, và chúc các Nhện Hữu ăn tết vui vẻ nha!!!
Cảm ơn lần nữa, và chúc các Nhện Hữu ăn tết vui vẻ nha!!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

