Nguồn ảnh: Vietnamnet
Nhớ 4 năm về trước, cả đêm mình cùng hội áo nâu thức đến gần 1 giờ sáng để ngồi xem kết quả bầu cử tổng thống của từng bang. Năm đó ai cũng tin là bà Hillary sẽ thắng, thậm chí các tờ báo lớn như Times, The Washington Post, People, vv.. đều đã in sẵn hàng triệu bản báo giấy và tạp chí với trang bìa hình bà Hillary thật lớn và tiêu đề "Madam President - Quý bà Tổng thống". Chỉ chờ đến sáng là có sẵn để phát hành.

Thế nhưng sau một đêm, họ phải tiêu hủy toàn bộ những ấn phẩm in sẵn đó, vì người chiến thắng là Donald Trump.
Tuy sau đó, Ủy ban tổ chức bầu cử thông báo Hillary giành được nhiều phiếu phổ thông hơn, nhưng Donald Trump vẫn chiếm đa số phiếu của đại cử tri, đưa ông trở thành vị Tổng thống tỷ phú đã làm mưa làm gió trên chính trường Mỹ và cả thế giới (về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) trong suốt 4 năm sau đó.
Quá nhiều ý kiến đưa ra về thất bại của bà Hillary. Nào là do họ đã chán ngấy 8 năm của Đảng dân chủ thời Obama, nào là họ cần một người dám nói dám làm như Trump để thay đổi thời thế, nào là Hillary không đáng tin cậy, và cả cái vụ bê bối email của bà khi còn đương nhiệm, rồi vụ bà bị FBI mở cuộc điều tra ngay sát thềm bầu cử, vv..vv..
Nhưng theo mình, một lý do nữa đóng vai trò khá quan trọng: đó là sự chủ quan của cử tri đảng Dân chủ và của chính bà Hillary trong quá trình vận động. Bản thân bà Hillary cũng chắc mẩm phần thắng trong tay nên đã bỏ qua các cuộc vận động tại các bang chiến trường chủ chốt như Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, etc.
Cử tri thì tin chắc là một Donald Trump chân ướt chân ráo trên chính trường, ăn nói ngông cuồng, đầy rẫy scandal về phá sản và tình dục thì không thể thắng nổi một cựu đệ nhất phu nhân Hillary, kiêm cựu ngoại trưởng với mấy chục năm kinh nghiệm chính trường, lại được hậu thuẫn bởi Bill Clinton và Obama. Thật sự không có cách nào để Trump thắng nổi. Vì vậy họ đã không đi bầu.
Câu chuyện tương tự đã xảy ra ở Việt Nam mười năm trước. Trong tất cả các thí sinh của Vietnam Idol 2010, phải nói Uyên Linh là người có phong độ đều đặn, thực sự có tố chất cao nhất để chiến thắng. Nhưng đó cũng là lý do khiến fan cứ đinh ninh cô sẽ thẳng tiến chung kết mà quên mất rằng để cô làm được điều đó, họ cần bình chọn cho cô.
Nguồn ảnh: Vnexpress
Vì thế, tới vòng Gala 6, khi Uyên Linh suýt bị loại, ai cũng ngỡ ngàng. Tôi nhớ Siu Black có nói: không phải em không giỏi, mà do em quá giỏi nên ai cũng chủ quan (đại loại là thế). 
Cái sự chủ quan của những người bầu chọn suýt làm rơi mất vương miện Idol của Uyên Linh ở VN mười năm về trước cũng chính là lý do khiến Hillary mất đi ghế tổng thống ở Mỹ cách đây bốn năm.
Cái kết của Uyên Linh có hậu ở chỗ: sau khi cô suýt rớt, fan bắt đầu tỉnh mộng và đổ dồn phiếu bình chọn cho cô, để từ từ đưa cô lên ngôi quán quân Idol năm ấy.
Còn ở Mỹ, sau bốn năm "lướt sóng" với Donald Trump, liệu những người Mỹ thuộc đảng Dân chủ có thức tỉnh mà nhận ra rằng: cục diện đất nước cũng như cục diện thế giới sẽ phụ thuộc vào lá phiếu của họ. Họ không thể ỷ y như bốn năm trước, càng không thể khoanh tay đứng nhìn những giá trị tốt đẹp của nước Mỹ đang dần bị xói mòn?
Năm nay Joe Biden cũng chẳng phải là một ứng viên tiềm năng khiến người ta phấn khích. Đa số phiếu bầu cho đảng Dân chủ chỉ là vì người ta quá chán ghét Donald Trump.
Nhưng không biết liệu ngày mai ở xứ Cờ Hoa có lặp lại kịch bản của Vietnam Idol mười năm về trước? Hay sẽ lại có hàng ngàn cuộc biểu tình chống Trump và hàng hàng cuộc bạo động xảy ra khắp nơi ngay trong ngày ông tuyên thệ?
Xem phần 2 tại đây: link
Ai thấy mình có tâm thì cho mình 1 up nha ^^