Khi mình bắt đầu trăn trở
Mình vừa chính thức bước vào thị trường lao động được 1 tháng, và mình cũng tròn 22 tuổi vào mấy ngày trước. Mấy ngày nay mình bắt...
Mình vừa chính thức bước vào thị trường lao động được 1 tháng, và mình cũng tròn 22 tuổi vào mấy ngày trước. Mấy ngày nay mình bắt đầu bị stress vì suy nghĩ quá nhiều về con đường sự nghiệp phía trước, mình mơ hồ, lạc lối, không định hướng, mong mỏi nhiều điều nhất ở thời điểm hiện tại.
Mình lạc lối, mơ hồ. Sau khi đã thử làm ở 2 chỗ trước kia, mình khăng khăng nhất định phải làm ngành này, mình thấy hợp. Nhưng thời gian gần đây mình bắt đầu suy nghĩ lại, liệu mình có thực sự hợp hay không, khi mình dần đánh mất connection với mọi người xung quanh, mình không hứng thú với những topic mọi người đang nói, khi những topic mọi người nói chính là đặc trưng của ngành mình. Trước đó, từ cấp 2, cấp 3 tới Đại học, mình tự tin là mình có khả năng mang đến niềm vui cho mọi người, và mình luôn tự hào về điều đó. Nhưng mình không còn như thế nữa, và điều đó khiến mình lạc lõng trong môi trường làm việc.
Mình quá mong để giỏi. Trước kia mình vẫn hay tự hào về bản thân, ít nhất cũng luôn cố gắng để lead một cái gì đó, và được đánh giá là có khả năng. Nhưng mình bắt đầu thấy nhiều điểm yếu, hạn chế về khả năng. Mình sợ trước khi mình thật giỏi, mình sẽ không có cơ hội để chứng minh mất rồi. Mọi người bảo mình mới vào nghề mà, còn nhỏ mà, có cơ hội để học tập mà, mình cũng muốn vậy, nhưng mình cũng sợ, liệu rằng thị trường có cho mình nhiều thời gian và cơ hội như vậy không?
Dạo đây, trừ khi đi ngủ, còn lại thời gian đa phần mình đều lo lắng về chuyện đi làm này. Hi vọng bản thân mình biết đủ, biết chấp nhận, biết cố gắng, và ráng học thật nhanh, làm thật giỏi. Hi vọng mọi người xung quanh đủ kiên nhẫn với mình, cho mình cơ hội để phát triển.
Chông chênh tuổi 22...

Người trong muôn nghề
/nguoi-trong-muon-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
