[Làm người vừa xinh vừa tốt khó dẫy sao]
Vế đầu thì dễ rồi
Vế sau thì...chả phải ông bà đã răn giời không cho ai tất cả rồi sao
Những ngày cũ xưa, xã hội cười chê vì không đủ kí so với quy định nữ > 40 kí lô. Nhưng với tinh thần nữ anh hùng quật cường, phải sống cho đúng cái tên phụ huynh gửi gắm

Như tre đất Việt, em bé đã vượt qua mặc cảm xã hội, vươn vai vọt phát lên hẳn 50 kí lô. 

Đọc thêm:

Thế là sung sướng hòa vào tinh thần "mỗi người hiến máu đều là một anh hùng" em bé vấp phải ngưỡng cửa hemoglobin không đủ chỉ tiêu. Em bé không ngạc nhiên lắm vì hồi xưa em có tiền sử thiếu máu hồng cầu nhỏ

Thấy em bé vật vã quá, ông bà lại có câu giời không phụ lòng người. Chị gái xinh đẹp đo máu cho em bé reset lại máy và chỉ số của em lại đẹp như bao người bình thường

Bỏ qua giai đoạn lăn lê bò lết tán gẫu cùng bạn bè chờ đợi được làm anh hùng nhé

Trời má cái giây phút em bé thấy cái cây chích heo ấy, máu em bé đã tự tử hết phân nửa. Dĩ nhiên chị gái lấy máu không hề hay biết điều đó.

Giai đoạn này em lại muốn ông bà răn em cái gì đó cho vực dậy cái tinh thần chuẩn bị nhảy cầu của em. Ừ thì điện thoại em reng. Em mệt lắm nhưng em nghĩ thôi không sao nói chuyện phân tán tư tưởng cũng tốt
Trời đất ơi, em càng nói máu em nó càng tắt, đầu em quay vòng cmnr, mắt hết thấy đường luôn nên em cúp máy cái rụp, chắc chụy gái đầu dây chửi em dữ lắm. Bên đây thì em nghe loáng thoáng cái gì mà chưa đủ rồi hủy hủy gì đó huhu. Tay em bóp bóp cái cục đồ chơi để tống thêm máu. Em có cảm giác các chị chuẩn bị truyền ngược lại cho em mấy bịch máu luôn rồi

Em nằm im, nằm im, sao chưa nghe tiếng các chị đuổi xuống. Các chị đuổi em sao được, em xỉu cái rầm cho mà coi. Trời em xuống xe mà em tưởng em vừa xông hơi tắm trắng :<. Cũng nhùn nhụt. 
Máu lúc cần thì không chảy, lúc tháo kim dán băng thì thi nhau trào ra, ngu hơn chủ. Thôi túm cái váy lại là tinh thần em tốt là được rồi. Vậy đi.