Bài gốc:More Than the Ball của Keisuke Honda trên Player's Tribune

Đọc phần 1:

Tôi mới 22 tuổi, và tôi cảm thấy như đang trên đỉnh thế giới. Đây là khởi đầu của giấc mơ, tôi nghĩ. Tôi gia nhập VVV vào tháng 1 và chơi ở nửa mùa sau của đội bóng. Nhưng một chuyện không nằm trong kế hoạch gây dựng sự nghiệp của tôi xảy ra
Chúng tôi bị loại xuống hạng hai
Thất bại rồi
Nhưng thất bại chả có gì mới với tôi. Tôi từng bị loại khỏi học viện chuyên nghiệp của Gamba Osaka khi học trung học. Vài người có lẽ đã từ bỏ. Mọi người quanh tôi bảo tôi bỏ quách nó đi. Nhưng với tôi, đấy là cơ hội để chứng minh thế giới này sai. Thật dễ để không thất bại nếu bạn không thử thách bản thân. Mọi thất bại nhắc nhở tôi thúc đẩy bản thân và có nhiều thử thách thú vị đang ở phía trước
Thất bại ở VVV dạy tôi một bài học quý giá. Để thành công, Tôi cần phải thay đổi lối chơi của mình. Tôi không thể chỉ là chân chuyền, như tôi vẫn hay thường chơi. Tôi cần phải thành cây săn bàn. Tôi cần quả bóng.
Không chỉ lối chơi mà cả cách nhìn đời của tôi cũng thay đổi từ khi đến Châu Âu. Du đấu hơn 50 nước cho tôi mở mắt nhìn thế giới. Tôi phải biết rõ về đồng đội ngoài sân. Và, chúng tôi trở nên thân thiết, tôi nhận ra có biết bao nhiêu người trong số họ lớn lên trong nghèo đói như mình, khắp Châu Âu và Châu Phi. Nhưng cái sự đói nghèo họ biết còn kinh khủng hơn cả của tôi. Tôi biết rằng nhiều cầu thủ phải gửi cả một phần lớn lương của mình về quê cho gia đình.
Tôi bất ngờ trước sự rộng lượng của họ. Và tôi cảm thấy thất vọng khi họ phải làm điều đó. Thật khó để tôi tưởng tượng được những thứ mà gia đình họ phải trải qua. Khi sự nghiệp của tôi tiến dần từ Hà Lan tới Nga rồi đến Ý-rồi rút cục là đến nơi tôi đang ở hiện tại, Mexico- tôi chưa bao giờ quên đồng đội của mình ở VVV.
Kỷ niệm đó là khởi đầu cho dự án đầu tiên của tôi:Quỹ Yume, một quỹ chiến lược toàn cầu trong việc dạy về tầm quan trọng của việc có một giác mơ, một quỹ cung cấp học bổng cho những VĐV-học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thật quan trọng khi có một giấc mơ vì nó dạy bạn cách tạo nên mục tiêu, kiên trì vượt qua thất bại và cần cù. Bài học tôi học được với bóng đá có thể được dùng trong đời thực. Chúng tôi đã xây dựng 18 học viện bóng đá ở các nước như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Uganda, Campuchia và Mỹ
Quỹ Yume về sau phát triển thành Soltilo và CLB thể thao Surf Cup. Chúng tôi có hơn 70 chương trình và 15,000 nhóc trên toàn thế giới, từ tài năng trẻ đến những cầu thủ trẻ chuyên nghiệp, và những triết lý mà tôi học nhiều năm qua là những thứ mà chúng tôi tập trung giảng dạy. Tôi đặc biệt tự hào với CLB bóng đá chuyên nghiệp của chúng tôi ở Campuchia (Soltilo Angkor FC) và Uganda (Bright Stars FC) vì các CLB này cho lũ trẻ có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cơ hội để đạt được giấc mơ đó
Mối quan tâm trong việc tạo nên cơ hội cho các VĐV có hoàn cảnh khó khăn khi cũng khiến tôi trở thành một nhà đầu tư thiên thần. Điều này cho phép tôi hỗ trợ nhưng ý tưởng lớn, và các startups, những thứ có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cũng tin rằng có một cơ hội lớn để kết nối Nhật Bản với thế giới qua các tiến bộ. Qua những nỗ lực khác nhau, tôi có thể gạt bỏ vấn đề mà nhiều người trên thế giới đang phải vật lộn với:Đói nghèo
Tôi biết nghe thì hoành tráng đây-mà đúng thật-nhưng, hơn mọi thứ, tôi muốn là một phần trong việc kết thúc đói nghèo trên thế giới
Đấy là lý do vì sao tôi dành khoảng thời gian nghỉ ngơi để đi khắp thế giới, gặp gỡ các nhà hoạt động địa phương, tổ chức phi chính phủ, các lãnh đạo thế giới và trẻ em ở các nước đang phát triển. Tôi muốn hiểu được sự năng động trong mọi góc cạnh để hiểu rõ bức tranh toàn cảnh. Tôi chưa có một câu trả lời rõ ràng trong vấn đề đói nghèo, nhưng tôi tin rằng nó nằm ở học vấn.
Keisuke Honda và các đồng đội ở ĐT Nhật Bản
Mỗi khi vận lên người bộ đồng phục Nhật Bản, tôi lại nhớ về lời hứa năm xưa-đoạt được chức vô địch World Cup. Tôi sẽ, và sẽ, làm tất cả đề đạt được mục tiêu.
Đây là World Cup thứ ba, và cũng có thể là cuối cùng, vậy nên tôi muốn tận hưởng việc được chơi bóng với anh em, điều có thể dẫn đến kết quả tốt nhất khi chúng tôi là một tập thể. Khi tôi càng đến cuối sự nghiệp, tôi càng hiểu rằng giải đấu này còn hơn cả một cuộc vui của bóng đá. Nó là một cơ hội để đem và chiêm ngưỡng điều tuyệt vời nhất mà môn thể thao của chúng ta có thể đem đến, vâng, nhưng nó cũng là cơ hội để phát triển bản thân. Con đường để đến được đây của nhiều cầu thủ chẳng dễ dàng gì. Và mọi thành viên trong gia đình của họ cũng phải vượt qua nhiều thử thách.
Luôn nhắc nhở bản thân rằng đây là một môn thể thao -môn thể thao mà chúng ta chơi vì yêu nó. Nó có thể cho ta rất nhiều. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội được tới và chơi ở đây.
Keisuke Honda-Đội tuyển Nhật Bản
Người dịch:Kurt Donald Nguyên.