The Hague, ngày 13 tháng Mười hai năm 1872.
Theo thương mến của anh,
Đọc được tin vui trong thư của cha anh rất mừng. Khen ngợi chú từ tận đáy lòng nhé.
Anh tin rằng công việc đó sẽ khiến chú thấy thoải mái, và đó thực sự là một chỗ ổn đó.
Đây sẽ là một bước ngoặt lớn của chú.
Anh rất mừng vì anh em ta giờ đang ở trong cùng một ngành, lại còn cùng làm cho một hãng nữa; ta nên viết thư thường xuyên.
Anh rất mong được gặp chú trước khi chú rời đi, ta sẽ có nhiều điều để nói lắm đây.
Anh tin rằng Brussels là một thành phố dễ chịu, dù ban đầu nó sẽ có vẻ lạ lẫm.
Dù có gì xảy ra, nhớ hồi âm anh sớm.
Và từ giờ trở đi, anh chỉ viết vội cho chú được vài dòng, nhưng là vì anh phải cho chú biết rằng anh mừng làm sao.
Anh ước chú ổn cả, và luôn tin vào anh,
Anh trai yêu dấu của chú
Vincent
(Người dịch: P/s) Anh lấy làm tiếc là chú phải cuốc bộ đến Oisterwijk mỗi ngày trong thời tiết tệ hại này. Nhà Roos gửi lời hỏi thăm.

Thông tin thêm: 
"Tin vui trong thư của cha": Ngày 01/01/2873, Theo bắt đầu làm việc ở Chi nhánh Brussels của Goupil & Co.
- Vincent là trợ lí cho Chi nhánh Hague của Goupil & Co.