The Hague, ngày 29 tháng Chín năm 1872.
Theo yêu dấu của anh,
Cảm ơn vì những lá thư của chú, anh rất mừng khi biết rằng chú đã quay về bình an. Mấy ngày đầu anh rất nhớ chú, và thấy thật lạ khi mà không thấy chú mỗi buổi trưa anh về nhà.
Chúng ta đã có thêm vài ngày dễ chịu bên nhau, và chắc là chú đã thấy bồn chồn khi đang trên đường đến Oisterwijk nhỉ? [1] Hôm qua mấy cuộc đua xe ngựa kéo nhân dịp triển lãm, nhưng màn thắp đèn và pháo hoa thì bị hoãn lại vì thời tiết không ủng hộ, nên là cũng chả sao nếu như chú không ở lại để xem mấy cái này được hết. Gửi chú lời chào từ gia đình Haanebeek và gia đình Roos nhé. Mãi mãi,
Anh trai yêu dấu của chú
Vincent

[1] Theo đi học cấp 2 ở Oisterwijk, mỗi ngày phải đi bộ 6km đi học. Vincent cho rằng em mình thấy bồn chồn vì ở quãng thời gian đó trong năm, thời tiết thường có mưa lớn và giông bão.
Các bạn tìm trên google là sẽ ra 1 đống thư của Vincent thôi. Mình khá rảnh nên dịch lại.
Thương mến.