Thấp thoáng thấy bong ai mới đây, trong kí ức này màk.. giờ mất hút đâu mất rồi?
Muốn tìm lại một khoảng thời gian đã qua, khi mà mình chưa thể cảm nhận hết được cảm xúc khi đó, lỡ vội mất đi rồi..
Mọi thứ tấp nập quá, chưa hết niềm vui khi ai đó đến thì đã vội zạt zào nỗi buồn khi ai đó đi.
Nhanh quá chưa kịp cảm nhận, vội quá cũng chưa kịp hết bàng hoàng
Trái tim hứa sẽ không nhanh mở cửa.
Nhưng cũng quá chậm vì chưa kịp đóng lại nhốt ai kia vào trong mãi thì người ta đã ra khỏi đó.
..

..
Giờ nhạt..
Giờ sao nhãng..
Giờ thiếu thốn chút vị gì đó..
Cuộc sống hàng ngày không mang đến được..
Mọi thứ xung quanh không thấm được vào đến tim nữa rồi.
Thấy gì cũng chán, thấy gì cũng xa lạ
Chắc tại mất đi cái thân quen nhất qá nhanh và chưa kịp có gì để nhớ.
Hay vì có quá nhiều thứ để nhớ, nhưng bị bắt phải quên-nhanh-ngay-lập-tức?
#Thấm!