Xin chao, hôm nay nhỉ là ngày 18/12/2024 cũng đã là những ngày cận kề cuối năm, liệu năm mới có khiến bản thân mình mệt mỏi như năm nay không nhỉ? Trong năm qua, bạn có nhớ được mình đã buồn bao nhiêu lần chưa, có thể là chuyện gia đình, công việc, tình cảm, hôm nay tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với bản thân, nhưng chỉ trách bản thân mình không chịu hiểu những việc đó, hay chỉ là tôi đang cố gắng trốn tránh sự thật của thế giới này. Ngay từ lúc bé tôi đã sống một mình không ở với mẹ và bố, bảo là thiếu vắng tình cảm gia đình thì chắc cũng là không phải, mình đã nhận thức được từ bé là mẹ đã có nhiều chuyến đi công tác xa và sự mất mát tình cảm của bố cũng được lấp đầy với tình cảm từ hai người phụ nữ tuyệt nhất cuộc đời tôi. Tôi chỉ biết một chút về bố của mình thông qua những lời hàng xóm họ kể cho nhau, tôi cũng không bao giờ đề cập về vấn đề hay đặt câu hỏi cho mẹ về bố của mình là người như thế nào. làm việc gì, cuộc sống như thế nào và bây giờ đang sống ra làm sao. Bảo là không tò mò thì là nói dối, nếu có thể bây giờ gặp được người đó thì chắc mình cũng chỉ muốn quan sát xem người đó như thế nào, hơn 18 năm làm mình tò mò, nếu có duyên thì cũng mong gặp người đó một lần. Hôm nay cũng chỉ nói đến đây thôi, hôm nay đối với mình chắc hẳn là một ngày buồn.