(DỊCH) Neon Genesis Evangelion: ANIMA Vol.1 (Phần 1: Chương 6)
Neon Genesis Evangelion: ANIMA là một series light novel gồm 5 đầu sách kể về một cái kết khác cho NGE: TV series khi mà dự án Human Instrumentality được ngăn chặn.
Phần trước:
Series này do người không chuyên thực hiện nên nếu có sai sót thì mong nhận được những góp ý đến từ độc giả. Thân <3.
Chương 6: Bạch Sứ Giả
Nhiệt độ bên trong miệng núi lửa đã tăng một cách đáng kể, mặc cho nó vẫn dưới mức đóng băng của nước.
Việc sửa chữa Tokyo-3 nhanh chóng rơi vào trục trặc.

Nguồn: Pinterest
Điện năng tụt giảm do nhiệt độ thấp đã khiến những tàu điện phần lớn không hoạt động được. May mắn thay, đội ngũ kỹ thuật đã xoay xở để động cơ đốt trong hoạt động trở lại, nhưng một khi nó tắt, những động cơ đó không dễ gì mà khởi động lại, điều đó có nghĩa là những đoàn tàu phải chạy liên tục không ngừng nghỉ.
Tiếng ồn xây dựng có thể là một sự phiền phức, nhưng tuyết đã hấp thụ hầu hết âm thanh. Thậm chí từ một khoảng cách ngắn, những công trường giống như những ảo ảnh.
Tuyết.
Những mảnh băng hút lấy hơi nước từ không khí và tạo ra tuyết rơi bên trong miệng núi lửa làm cho các công dân đang nóng lòng khôi phục lại thành phố của họ vô cùng kinh ngạc.
Trong suốt hai mươi lăm năm gần đây, không nơi nào ở Nhật Bản nhìn thấy tuyết.
Giờ đã qua hoàng hôn, nhưng những làn sương lạnh bốc lên đã tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ trên bầu trời Tokyo-3. Từ góc nhìn của những máy bay giám sát không người lái, được thiết kế để tiếp tục hành trình mặc cho những bông tuyết rơi phủ trên khắp thân chúng, miệng núi lửa Hakone trông giống như một quả bóng tuyết.
Ba chiếc SUV đen chống đạn thuộc bộ phận an ninh băng qua con đường đầy tuyết với sự thận trọng. Khi đến trụ sở Nerv, cửa của chiếc xe ở giữa mở ra, để lộ Ayanami Trois ngồi bên trong.
Cô không biết rằng Ayanami Quatre—hoặc nói theo cách khác, chính cô—đã tấn công Shinji và bỏ trốn, và cô cũng không hiểu tại sao tay chân mình lại bị nằm trong gông xiềng.

Nguồn: Pinterest
Một thứ gì đó trắng rơi nhẹ lên chiếc còng của cô.
"Nó lạnh," cô nói.
Dù vẫn còn trong trạng thái mù mờ, không thể nghe được giọng nói của những bản thể khác của mình, Ayanami Rei vẫn để ý những hạt trắng đang rơi xung quanh.
Những cánh hoa ư? Nhưng, chúng đang tan.
Nhật Bản đã từng không có những mùa đông.
Ayanami Rei Trois ngẩn ngơ trước thế giới đơn sắc mà Eva-01 đã tạo ra, nhìn thấy tuyết lần đầu trong đời.
Mình muốn như thế này rồi chìm vào giấc ngủ, bao quanh bởi sắc trắng.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

