Nhân một ngày đẹp trời ngồi trong phòng ngắm mưa rơi mà không biết làm gì. Tui xin mạn phép nói lên suy nghỉ của tui về chuyện tình ngang trái của hai nhân vật nổi tiếng không phải ai cũng biết trong vũ trụ DC. Đó là chuyện tình Batman Joker. 
Số là lúc trước tui có đọc đâu đó trên mạng một bài viết rằng một bộ phim hay một tác phẩm văn học xuất sắc ( ở đây là comic) thường gồm hai tầng ý nghĩa và sẽ có giá trị xem lại rất cao. Tuy nhiên cũng có những tác phẩm chứa nhiều hơn hai tầng ý nghĩa thì luôn là những tác phẩm kinh điển sánh vào hàng kiệt tác ví như Phần 1 của trilogy Matrix.
Ở đây tui không bàn cụ thể bộ phim hay đầu truyện comic nào mà chỉ nói chung về chuyện tình yêu, sự nghiệp hai người này và những tầng ý nghĩa đằng sau chưa chắc ai hiểu rõ. Nói về anh Batman thì anh này đúng kiểu đàn ông gia trưởng. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo, đâu ra đó, anh cuồng sự ổn định nên mải mê sắp sếp mọi thứ trong cuộc sống theo trật tự. Anh chỉ biết làm việc điên cuồng ngày qua ngày mong đến được một cuộc sống tốt đẹp ở tương lai mà quên đi hạnh phúc ở hiện tại thậm chí không thèm để ý đến chứng trầm cảm đang ngày qua ngày gặm nhấm cơ thể Joker. Joker ngày càng sầu não buồn chán cuộc sống trong trật tự mà anh Bat sắp đặt lại bị anh Bat bỏ bê không quan tâm nên phát điên. Joker muốn phá nát tất cả, muốn tạo ra chút hỗn loạn để cuộc sống thêm nhiều màu sắc. Joker làm đủ trò điên khùng hòng phá vỡ trật tự do Bat dày công sắp xếp. Bat cuồng sự ổn định còn Joker thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt thâu đêm.
Tui hồ đồ cho rằng chuyện ly hôn của ông bà vua cafe trên các mặt báo gần đây cũng là chuyện tình của một Joker đang phát điên vì bị người mình yêu hờ hững. Bà cần đánh thức ông chồng trở lại với những năm tháng ngày xưa. Thuở hai người còn yêu nhau nồng cháy. Bà chẳng hề muốn ly hôn hay chia tài sản gì cho cam. Bà đâu có cần tiền. 
Batman và Joker đại diện cho việc cân bằng phương trình trong cuộc sống tình yêu hôn nhân và gia đình. Nếu quá lệch về bên nào bài toán cũng sẽ vô nghiệm. 
Giữa hai người yêu nhau nếu người vợ quá yêu người chồng đến mức vô điều kiện và làm theo mọi trật tự được sắp đặt của chồng còn người chồng quá mải mê làm việc hòng tạo ra nhiều tài sản nhất có thể thì cán cân sẽ bị lệch một bên dần đi đến sự lệ thuộc của vợ và sự tự mãn cũng như cảm giác nhàm chán nơi người chồng. Phương trình sẽ mất cân bằng, người chồng có tư tưởng thoát ly và cảm giác hoang mang lo lắng thiếu tự tin nơi người vợ. Ngược lại nếu người chồng quá yêu chiều vợ đáp ứng mọi nhu cầu sở thích người vợ một cách vô điều kiện cũng tạo ra nghiệm sai trong bài toán tình yêu hôn nhân dẫn đến sự hổn loạn mất trật tự.
Công thức đúng trong bài toán này ko phải là sự trật tự hay hổn loạn mà là sự cân bằng. Người chồng nên biết tập trung vào sự nghiệp nhưng cũng nên quan tâm lắng nghe để thấu hiểu mong muốn của vợ. Nên biết tặng quà cho vợ một cách chân thành chứ không phải làm cho có hay cho xong nhiệm vụ. Thỉnh thoảng nên để vợ làm theo sở thích cá nhân trong chuyện ăn mặc, trang điểm, làm đẹp để vợ luôn tự tin bên cạnh chồng và người chồng cũng tự hào khi bên cạnh mình luôn có một bông hồng xinh đẹp. Nên dẫn vợ đi đây đó thường xuyên, thỉnh thoảng đi chơi xa nhằm thay đổi không khí refresh lại cuộc sống. Nếu được thì nên ủng hộ vợ trong việc trau dồi kiến thức hay phát triển sự nghiệp riêng. Nên biết khen vợ và nhận sai khi cần thiết cũng như nói cho nàng biết mình yêu nàng như thế nào chứ ko phải chỉ giữ trong lòng mặc cho người vợ có hiểu điều đó bởi vì phụ nữ thì yêu bằng tai.
Lẽ dĩ nhiên một bài toán thì cũng có nhiều cách giải nhưng đích đến vẫn là tạo được sự cân bằng cho phương trình. Cách giải như trên chỉ là một trong những cách giải và tuỳ thuộc vào khả năng cũng như quyết tâm của hai người tham gia. Chung quy vẫn là mấy chữ cảm thông, chia sẽ, thấu hiểu, trách nhiệm, hy sinh. Riêng cặp nào vẫn chưa giải được thì nên nghiền ngẫm lại mấy điều trên chứ đừng vội bỏ luôn bài toán. Không có người tham gia giải toán thì cuộc sống không có nhiều ý nghĩa dẫn đến một xã hội vô cảm chạy theo danh vọng, đồng tiền mà không hiểu được ý nghĩa và mục đích sống của cuộc đời.
Em ơi nếu em đọc được những dòng này thì mong em quay lại giải toán với anh. Anh làm toán sai rồi vì anh tự làm theo ý mình. Anh mong cùng em giải lại nó nhiều lần nữa cho đến khi cân bằng được phương trình. 
You are my lady.