Chỉ còn gần hai tháng nữa mình sẽ kết thúc thời gian thực tập ở Stockhollm, và rồi đến bảo vệ luận văn tại Barca với các bạn học khác. Và rồi mình sẽ bay về VN thăm gia đình.
Hai năm cũng sắp trôi qua, chỉ là càng gần đến thời gian mình phải về nước, mình suy nghĩ cũng nhiều, chủ yếu là chuyện công việc và gia đình.
Với công việc, mình rất thích môi trường làm việc ở các nước Bắc Âu. Chill nhưng mà vẫn rất hiệu quả. Mình đi làm cho một start up về công nghệ. Miêu tả một chút về chỗ làm thì đó là một co-workin space, không gian mở, tất cả công ty làm việc cùng nhau. Do là intern nên thời gian đi làm của mình không có cổ định và cũng có thể làm ở nhà cũng được. Nhưng mình thích đến chỗ làm vì có màn hình rời, có chocolat sữa nóng, tập trung hơn và tranh thủ thời gian ngồi metro thì mình có thể đọc sách, tại ngồi ở nhà mình sẽ lười không đọc sách haha. Cứ đều đặn hai giờ chiều, mình với hai bạn thực tập sinh khác sẽ cùng họp với hai supervisors ở công ty và thứ 6 sẽ họp weekly restro với toàn bộ công ty/ Buổi Thứ 6 sẽ là cái buổi mình cảm thấy lag và "nhỏ bé" nhất. Lag là bởi vì nhiều phần mọi người báo cáo đã làm gì trong tuần, sẽ có khoảng 60% mình không hiểu là họ đang làm cái gì. Còn nhỏ bé là vì 40% còn lại, mình hiểu họ làm gì thì khối lượng công việc có thể nói là rất lớn và có nhiều thứ phải wow lên vì nó trông rất là đỉnh. Nhưng mà... chỉ có nhiều lúc, đặc biệt là giờ ăn trưa, ngoại trừ T2 và T6, mình cảm thấy cô đơn. Những lúc mà không có người ở công ty ăn cùng, quãng thời gian dù chỉ là chuẩn bị đồ ăn, cho vào lò vi sóng quay 2 phút hay là ngồi ăn trưa. Mình cũng chỉ toàn nghe nhạc hoặc xem videos về tin tức, không có người nói chuyện cùng. Rồi bạn bè cùng lớp mỗi người ở một nước. Đấy là bạn thân, nói chuyện nhiều thôi, còn không thân thì thôi, không quan trọng :v
Điều mà mình thích khi mà làm bất kỳ một công việc đó là tính mới của công việc được reset mỗi ngày. Hiểu nôm na là làm cái gì không bị lặp đi lặp lại. Ví dụ với topic mà mình chọn cho luận văn của mình. Mỗi tuần nó sẽ trông như thế này:
"At the end of the weeks, old problems are solved. New problems arise"
Nguồn: Tự mình nghĩ ra
Chỉ với 4 tháng đi làm, nhưng mình cảm nhận đó là khoảng thời gian mình học được nhiều cái mới nhất trong công việc. Vậy nên mình thích ở Stockholm vì dường như tất cả mọi thứ đều đang ủng hộ mình. Từ môi trường làm việc, con người đến thành phố.
Điều mình lo nhất hiện tại là nghề nghiệp ra sao sau khi ra trườn, mặc dù mình cũng nộp nhiều nơi cả Jobs lẫn PhD. Nhưng hiện tại thị trường việc làm trông ngày càng u ám. Cứ mỗi năm, nó lại tệ đi vậy. Đặc biệt là ở Châu Âu sau hai cú sốc chiến tranh Nga-Ukraina và đại dịch Covid 19, rồi sự trỗi dậy của những nước đang phát triển như Trung Quốc nữa. Khó nói, nhưng mình rất mong có một công việc ở châu Âu rồi quay trở lại đây.
Một góc chỗ làm- Norrken House, Stockholm. Bạn áo xanh là bạn người Ý, làm cùng với mình nha
Một góc chỗ làm- Norrken House, Stockholm. Bạn áo xanh là bạn người Ý, làm cùng với mình nha