Chuyến đi DakLak và những bài học từ chuyến đi
Hi, dạo này cuộc sống của bạn như thế nào? Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/05 vừa rồi mình có một kì nghỉ dài ở DakLak.
Hi, dạo này cuộc sống của bạn như thế nào?
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/05 vừa rồi mình có một kì nghỉ dài ở DakLak.
Chuyến đi tự túc này với mình khá là vui (Có thể một phần do mình thích trải nghiệm kiểu này nữa), vì mình vừa có những lúc tận hưởng chuyến đi một mình và tận hưởng với những người đi cùng với mình.
Mình tham gia giải chạy DakLak Marathon 2024, thưởng thức những món ăn ngon cùng các homies, đi chơi ở DakLak và có 1 chuyến đi phượt bằng xe máy từ DakLak về Sài Gòn.
Vì vậy, bài viết này là cách để mình “phản tư” về chuyến đi và bạn có thể biết được những bài học của mình qua những chuyến đi tự túc trong nước (Việt Nam) như thế này.
Lên kế hoạch cho chuyến đi
Chuyến đi này bắt đầu từ chuyện là Th. - một đứa bạn cùng công ty với mình rủ tham gia giải chạy DakLak Marathon. Mình xem lịch thì thấy giải chạy rơi vào dịp lễ 30/4 - 01/05 và mình rủ thêm Tr. . Tr. lại rủ thêm chị H.

Đợt bắt đầu đăng ký đó rơi vào tầm đầu năm. Mình nói vui là cách để lên kế hoạch du lịch trong năm đó là “đăng ký cái giải trước rồi plan tiếp 😄”.
Đừng nghĩ đi tự túc thì không cần lên kế hoạch cho chuyến đi.Theo mình là vậy.
✅ Những thứ mình sẽ lên kế hoạch cho 1 chuyến đi tự túc:
➤ Đi một mình hay tìm bạn đồng hành? Bạn đồng hành của mình là ai?
➤ Đi thế nào? (Đi xe khách/tàu/máy bay / phượt xe máy / …, ngày, giờ khởi hành, ngày, giờ về,...)
Về tài chính cho chuyến đi, đây là những thứ mình sẽ lên kế hoạch riêng cho bản thân:
➤ Chỗ ở
➤ Việc di chuyển 2 chiều đi và về (tiền vé nếu đi xe khách/ máy bay,...tiền xăng nếu đi phượt xe máy,... Nói chung là chi phí cho việc đi đến đó và đi về)
➤ Việc di chuyển tại nơi mình đến (có cần thuê xe máy không?...)
➤ Việc ăn uống trong suốt chuyến đi (hòm hòm 90k mỗi ngày x số ngày đi)
➤ 3G - cực kì quan trọng cho việc liên lạc và tìm kiếm đường đi mọi lúc mọi nơi
➤ Chi phí phát sinh, không nằm trong dự kiến của mình
❌Những thứ mình sẽ không lên kế hoạch quá chi tiết:
➤ Lịch trình cụ thể (địa điểm, thời gian,...): Đi chơi ở đâu thì đến nơi rồi mình mới tính, thời gian chỉ hòm hòm buổi nào đi những đâu.
➤ Đến đó ăn gì: Có thể mình sẽ tham gia trước các Group trên Facebook dạng như “Vũng Tàu - Ăn gì ở đâu?”, hỏi người dân địa phương xem bình thường họ sẽ ăn ở đâu,...
Khác với đi 1 tour du lịch, mình sẽ được tự thiết kế trải nghiệm của mình. Đó cũng là lý do mình chọn đi tự túc.
(Kinh nghiệm lên kế hoạch này được đúc kết từ những lần đi tự túc trước đây của mình)
Tin tưởng người đồng hành cùng mình

Cũng vì đây là chuyến đi tự túc, cho nên việc chọn người đồng hành đi cùng cũng rất quan trọng.
Bởi vì là đi tự túc, cho nên những thứ “tự túc” của mình và những người đồng hành cũng cần cùng tần số và những mong muốn của mình.
Trong chuyến đi này, mình muốn cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng nhau, mà không phụ thuộc lẫn nhau. Kiểu như tụi mình sẽ cần một người biết nên đi đâu, ăn gì, nhưng sẽ chủ động tìm địa chỉ và đích đến.
Cảm ơn Th. - một người bạn quê ở DakLak, đã là “cuốn từ điển” những món ăn và địa điểm đi chơi ở DakLak / Buôn Mê Thuột.


Đi Bảo tàng Cà phê Thế giới

Ngắm hoàng hôn ở hồ Ea Nhái (Mình thấy tấm này đẹp mà khs Th. bảo đừng như thế này =)) )
Cảm ơn chị H. và Tr. đã dẫn đường cho hành trình từ DakLak về Sài Gòn. Tuy đường đi có vất vả, mọi người vẫn không quên dừng lại và tận hưởng.

Hạnh phúc không nằm ở đích đến, hạnh phúc nằm trên con đường tụi mình đi
Bài học cuối cùng này mình nhận ra khi đến Tà Đùng (Đắk Nông).
Nghe bảo hồ Tà Đùng gần đây “hot” lên, được ví là "Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên". Tuy nhiên, cảm giác của cá nhân mình khi đến đây rất bình thường, mà chính con đường đi đến Tà Đùng lại ấn tượng nhiều hơn.

Nhớ hôm chạy đến Tà Đùng và chạy về từ Tà Đùng, tụi mình chạy trên một con đường toàn lên dốc và xuống dốc. Có những đoạn dốc rất cao hoặc ngoằn ngoèo.

Chạy từ Tà Đùng về trước hoàng hôn mà cứ như chạy deadline í
Giống như giải chạy DakLak Marathon. Cảm giác đứng tại vạch đích đâu bằng cảm giác chạy qua mấy con dốc trong quá trình chạy 😅

Ngày nhận BIB

Đường chạy ở DakLak nhiều dốc cực

Đoạn về đích có 1 dàn người mặc đồ dân tộc ngồi bên trái, xong lúc mình vừa chạy qua đoạn đó là họ chơi cồng chiêng Tây Nguyên, tự nhiên nhiều cảm xúc ghê luôn. Cảm giác được chào đón hehe. Và đây là tui ở vạch đích :>
Cuối cùng là cảm ơn cái duyên cho chuyến đi DakLak này.
Mình đã không có nhiều kỳ vọng, nhưng vừa có những lúc được trò chuyện với chính mình, vừa có thời gian đi cùng những người bạn đồng điệu.

Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
AndersonNguyen
cảm ơn năng lượng tích cực của bạn vào buổi sáng
- Báo cáo