Chi tiết trải nghiệm đi du lịch Nha Trang 1 mình
Tiếp nối hành trình từ Phú Yên trong bài viết trước, bạn nào chưa đọc có thể ghé qua link dưới nhé ...
Tiếp nối hành trình từ Phú Yên trong bài viết trước, bạn nào chưa đọc có thể ghé qua link dưới nhé
Và giờ thì… nhảy thẳng vào chuyến đi luôn nào :D
1. Ngày 1
Từ Tuy Hòa, mình bắt chuyến Cúc Tùng Limousine lúc 9h sáng tại bến xe liên tỉnh Phú Yên, giá vé 170.000đ. Xe sạch sẽ, êm ái, đi rất thoải mái. Ngồi ngắm cảnh dọc đường cũng rất thích. Những cánh đồng lúa trải dài bát ngát, xa xa là dãy núi trập trùng gợi mình nhớ đến Ninh Bình. Thỉnh thoảng còn bắt gặp 1 vài đầm sen đang độ nở rộ nữa

Ảnh được cap từ clip mình quay lúc đang trên xe
Sau gần 3 tiếng di chuyển, cuối cùng mình cũng đặt chân đến Nha Trang. Mình nhờ anh tài xế “thả” luôn ở khu vực bãi biển để tranh thủ ngắm nghía một chút. Ấn tượng ban đầu: biển xanh, cát vàng, nhìn chung là đẹp hơn biển Mỹ Khê - Đà Nẵng theo cảm nhận cá nhân. Một phần vì dọc bờ biển Đà Nẵng có khá nhiều nhà kinh doanh dịch vụ như ghế nằm, tủ gửi đồ, đồ uống..., khiến cảnh quan bị "chia nhỏ", mất đi phần nào mỹ quan. Ở đây thì thoáng hơn, tuy nhiên cát không mịn bằng và bãi biển hơi nhiều rác, nên cũng có điểm trừ nho nhỏ.

Ngồi hóng mát hít hà vị biển cũng đủ thấy thư thái đầu óc roài
Tiếp đó, mình bắt một chuyến xe máy điện SM. Ban đầu định về khách sạn gửi đồ rồi mới đi ăn trưa, nhưng sau khi được bạn tài xế gợi ý là gần đây có quán nem nướng Vũ Thành An ở 15 Lê Lợi ăn cũng ổn (chéo chéo đó còn có quán Nem nướng Đặng Văn Quyên cũng khá nổi tiếng), thế là mình quyết định bảo chở thẳng qua đó luôn.
Mình gọi một suất nem nướng giá 50k, thêm 1 chai nha đam hạt chia (nếu nhớ không nhầm là 15k nữa). Một vài điểm khác biệt dễ nhận ra nếu so với nem nướng ở Hà Nội: rau sống nhiều hơn, có cả một vài loại khác biệt, lại được cắt lát to và đầy đặn. Nước chấm ở đây thì loãng, cay ngọt nhẹ, khác hẳn kiểu sền sệt ngoài Hà Nội – thường nấu với tôm bằm, hành phi, ăn rất đậm.
Bánh tráng cuốn thì làm dạng hình nón, to và dai hơn, ăn kèm với dưa hành, cà rốt muối chua, nên cuốn ra mỗi cái đều siêu to, ăn cực kỳ đầm bụng. Vị thì ngon, lạ miệng, nhưng mà… ăn mãi không hết. Cố lắm cũng chỉ hết được khoảng 2/3 suất, còn lại thì mình ăn vã mấy phần ngon ngon còn lại thôi

Khá xứng đáng với giá tiền
Ăn xong, mình liên hệ lại với bạn lái xe SM lúc nãy để nhờ chở về khách sạn. Lần này, mình ở Imperial Hotel Nha Trang 4 sao, giá 517k/đêm, đã bao gồm bữa sáng. Ấn tượng đầu tiên là… khách sạn có vẻ hơi cũ rồi, phòng thì bí bí, chỉ có đúng một cửa sổ nhỏ, điều hòa không tự bật mà phải thao tác thủ công bằng tay, hơi lỗi thời chút. Lúc mình làm thủ tục nhận phòng, có nhờ lễ tân hỗ trợ liên hệ thuê xe, bạn ấy khá nhiệt tình, còn giới thiệu thêm các dịch vụ như giặt là, đặt tour. Mình có ngó qua danh sách tour thử xem có tour đi Hòn Mun không, nhưng không thấy, nên quyết định tự tìm sau. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi một chút, mình xuống nhận xe. Ngon lành, đúng sở trường. Được giao cho một em Air Blade 125cc màu trắng, nhìn còn khá mới. Giá thuê là 150k/ngày.
Thế là hành trình khám phá Nha Trang chính thức bắt đầu!
Điểm đến đầu tiên là Viện Hải dương học Nha Trang vừa gần nơi mình tạm trú, vừa nổi tiếng nên mình chọn ghé qua trước tiên. Giá vé vào cổng là 40k, gửi xe thì 5k nữa.
Đây là một trong những cơ sở nghiên cứu biển lâu đời và lớn nhất Việt Nam, được thành lập từ năm 1922 bởi người Pháp. Hiện nay, Viện đang nuôi dưỡng, bảo tồn và trưng bày hàng nghìn mẫu vật sinh vật biển, từ những loài nhỏ bé tới các sinh vật khổng lồ như bộ xương cá voi dài gần 18m. Ngoài ra còn có các khu trưng bày rừng ngập mặn (có con cá sấu siêu to), san hô, tảo, động vật giáp xác, rùa biển, và đặc biệt là khu hồ cá sống (có cá mập), nơi du khách có thể ngắm nhìn tận mắt các loài sinh vật đại dương đang bơi lội.

Nhìn rất fake nhưng hóa ra là real
Không gian bên trong được trưng bày có hệ thống, ánh sáng huyền ảo, rất thích hợp cho cả việc tham quan tìm hiểu kiến thức lẫn check-in sống ảo. Tuy nhiên, lúc mình đi thì hơi đông, mà muốn chụp ảnh sống ảo thì cứ phải chờ mãi. Cay nhất là mấy cặp đôi chiếm góc đẹp chụp mãi không xong 😤. Nhưng thôi, cũng hiểu được, ai đến đây mà chẳng muốn có vài tấm đẹp mang về.

Người là phụ, bối cảnh là chính
Nói chung là rất đáng để ghé qua, vừa mát mẻ, vừa bổ ích. Mình nghĩ nếu có trẻ nhỏ, gia đình đi cùng thì sẽ rất phù hợp.
Lúc ra lấy xe, có thấy 1 giàn hoa giấy nở hồng rực bên ngoài, cũng khá đẹp nè

Chị em sẽ thích điểm này
Rời Viện Hải Dương học, mình chạy xe dọc theo bờ biển, tận hưởng gió mát và không khí nhộn nhịp của thành phố để đến điểm tiếp theo – Tháp Trầm Hương. Đây là một trong những công trình kiến trúc biểu tượng của Nha Trang, nằm ngay tại quảng trường 2-4, hướng thẳng ra biển. Mình ghé qua chủ yếu để check-in, ngắm nghía tháp từ bên ngoài và dạo một vòng quanh quảng trường. Gió biển lồng lộng, cột cờ phần phật bay trong nắng chiều, phía xa là bãi biển trải dài với từng đợt sóng vỗ đều đều – một khung cảnh rất đặc trưng của thành phố biển này. Không nấn ná lâu, mình lại tiếp tục hành trình

Chiều mát có rất nhiều người ra biển tắm
Rời quảng trường, mình ghé thăm Tháp Bà Pô Nagar là một trong những di tích Chăm Pa nổi tiếng nhất ở Nha Trang. Vé vào cửa chỉ 30k. Mình men theo lối bên trái, leo lên một đoạn thì dừng chân nghỉ ở một băng ghế đá dưới bóng cây. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa, nhìn bao quát cả khu vực sông Cái và một phần thành phố Nha Trang phía xa - view đẹp một cách nhẹ nhàng, bình yên. Ngồi hít chút gió trời, tự nhiên thấy lòng dịu xuống sau cả ngày di chuyển

Lại hít hà hít hà
Ngồi 1 lúc, thấy phía trước có 1 số du khách đang đứng trên 1 tảng đá chụp ảnh. Mình ra ngó thử thì công nhận góc đó đẹp thật

Góc đó đây
Hóa ra, mình ghé Tháp Bà đúng vào ngay trước ngày có lễ hội Tháp Bà Pô Nagar - một trong những lễ lớn của người Chăm, được tổ chức hằng năm theo lịch truyền thống. Nghe nói chiều sẽ có rước kiệu, tối có thả hoa đăng lung linh huyền ảo rất đẹp (nãy mình search trên youtute xem thử rồi, đẹp đấy). Mãi tận hai ngày sau, khi trò chuyện với một chị ngồi cùng xe, mới biết được. Tiếc thật. Nếu biết trước, có lẽ mình đã tham gia rồi

Các cô các chú đang làm lễ gì đấy
Dự định tiếp theo của mình là ghé qua Hòn Chồng - Hòn Vợ. Nhưng nhìn đồng hồ thì trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, nên mình quyết định dừng lịch trình hôm nay tại đây. Quay về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi kiếm gì đó ngon ngon lót dạ cho bữa tối.
Tối đó, mình chọn ăn ở quán Bánh Canh Cô Tám – 134 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, Nha Trang. Mình gọi một bát bánh canh giá 40k, thêm phần đầu cá theo mùa – hôm đó là đầu cá Thu, giá 80k. Uống kèm một chai sâm hoa cúc (món nước mình khá thích dù hơi ngọt).
Ưu điểm là sợi bánh canh không bị nát như vài chỗ mình từng ăn, dù vẫn có chỗ hơi vỡ nhẹ. Nước chấm vừa miệng, ăn kèm đầu cá cũng rất hợp vị. Mỗi tội lại tham lam, gặm mãi cái đầu cá mà vẫn không hết nổi, thừa lại khoảng 1/3 vì... quá no rồi :(

Tổng cộng 140k
Sau khi ăn xong, mình về khách sạn gửi xe, tiện tay cầm theo chai sâm hoa cúc đang uống dở rồi đi dạo dọc bãi biển ban đêm. Bên kia là Hòn Tre với khu VinWonders đèn điện sáng trưng, còn phía bên này yên tĩnh hơn – nhiều bạn mang loa ra mở nhạc, hát hò, trải bạt ngồi chơi hoặc giống mình, chỉ đơn giản là đi dạo.

Đi 1 mình nên sẽ không đi Vin
Cảm giác đi chân trần trên bãi cát, để sóng biển vỗ vào chân thật sự rất dễ chịu, dù cũng bị một pha sóng đánh ướt nguyên một bên quần. Thỉnh thoảng lại gặp vài ‘dị vật’ bị trôi dạt vào bờ. Cay nhất là dính phải một mảng như nhựa đường đen sì vào dép. Về khách sạn cọ mãi mà vẫn không sạch được hẳn

Còn đây là khung cảnh trên bãi biển
Mình đi tiếp tới Tháp Trầm Hương để ngắm cảnh buổi tối. Khi lên đèn, tháp trông khá đẹp và nổi bật giữa quảng trường 2/4. Mình đi bộ lượn một vòng quanh đó, vừa ngắm biển vừa tận hưởng gió đêm mát rượi rồi mới quay về. Tính ra cả quãng đường đi lẫn về cũng ngót nghét 6km, mỏi chân thật sự

Đẹp nha
Về tới phòng, việc đầu tiên là tìm cách đặt tour 3 đảo cho ngày hôm sau. Do Hòn Mun hiện đang giới hạn lượng khách để bảo vệ rạn san hô nên không phải tour nào cũng đi được đến đó. Mình lướt trên TikTok và tìm thấy một bên có vẻ khá uy tín: Ocean Travel Nha Trang. Hãng này có hai tour chính:
Tour 1: Mini Beach – Làng Chài – Hòn Tằm (giá 800k)
Tour 2: Hòn Mun – Làng Chài – Mini Beach (giá 700k)
Mình chọn tour thứ hai vì muốn đi Hòn Mun, sau đó đặt cọc trước 100k để giữ chỗ.
2. Ngày 2
Sau khi ăn sáng ở khách sạn xong, mình ra đứng chờ xe đón đi tour. Đợi mãi đến tận 8h vẫn không thấy ma nào liên hệ hay xuất hiện. Hơi hoang mang, mình phải chủ động gọi cho tổng đài bên tour. Họ bảo đã gửi mail mà không thấy mình xác nhận. WTF??? Điện thoại đây, tin nhắn đây, Zalo đây, inbox TikTok cũng có luôn. Ai đi du lịch mà lại ngồi canh… mail hả trời? May sao đây là tour ghép, mình lại ở đoạn cuối đường nên đến gần 8 rưỡi thì xe cuối cùng cũng đến đón. Hú vía
Được cái thời tiết hôm nay quá đẹp, trời xanh trong vắt, nước thì ngọc bích óng ánh như trong tranh. Nhìn mà chỉ muốn nhảy ùm xuống luôn.

Sướng hết cả con mắt
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó – thời tiết đẹp cộng với nắng gắt suốt cả ngày khiến đứa chưa từng biết đến khái niệm bôi kem chống nắng như mình phải trả giá đắt: da cháy đỏ ửng, rát rát cả người. Đúng kiểu 'ngu mà'

Nước trong thấy đáy luôn
Tour này có cho mượn một cái kính bơi để lặn ngắm san hô, còn lại các dịch vụ như phao bơi, tủ gửi đồ, võng, tắm tráng... thì gần như cái nào cũng tính phí riêng. Ví dụ tắm tráng thì tính theo… thùng nước. Nên tổng thể cứ lặt vặt, vụn vụn làm mất hứng chút. So với bên Đà Nẵng, nơi các dịch vụ đều gộp trọn gói vào tour, không phải lo nghĩ gì thêm thì bên này rõ ràng kém tiện nghi hơn hẳn 😐

Mọi người đang ngụp lặn
Về sau mình mới biết, nếu đi tour riêng trọn gói thì sẽ được khởi hành sớm hơn, vắng người hơn, nước trong hơn và dễ thấy cá hơn. Còn tour ghép như mình đi thì muộn hơn, đông đúc hơn. Lúc bọn mình đến Hòn Mun cũng đã tầm 9 rưỡi sáng, trời bắt đầu nắng gắt. Sau đó còn thêm vài đoàn khác đổ về, đông nghịt, mất luôn cảm giác “hoang sơ” ban đầu.

Ảnh được cắt từ clip được quay lúc 11h trưa, còn đông hơn lúc tour mình tới
Với một thằng không biết bơi, từng đi tong hai cái điện thoại vì nước biển và cũng có chút kinh nghiệm ngụp lặn ngắm san hô. Lần này mình đã thủ sẵn một túi chống nước (mà thực ra ngay tại bến tàu cũng có bán đầy). Nhảy xuống nước, lạnh vãi. Mình vùng vẫy mãi mới ra được một đoạn. Cuối cùng cũng thấy được vài chú cá nhỏ và những cụm san hô lấp ló bên dưới.
Nếu bạn nào hơi “lười” hoặc không biết bơi như mình thì có thể dùng dịch vụ có người kéo bằng SUP. Tức bạn chỉ việc nằm im, họ thả mồi là cá bu lại đầy xung quanh. Nếu so với những nơi mình từng lặn như Phú Quốc hay Cù Lao Chàm, thì san hô ở Hòn Mun có vẻ gần bờ hơn, cá nhiều hơn và ít bị tổn hại hay vôi hóa hơn.
Nghĩ lại thấy hơi day dứt, chắc lần sau không nên lặn nữa để san hô được bảo tồn tốt hơn.
Lặn khoảng hơn một tiếng là mình mệt rã rời luôn. Thề chứ, đạp chân quạt tay mãi mới bò vào được tới bờ. Mà khúc bờ này còn có khá nhiều đá sắc nhọn nên phải cực kỳ cẩn thận
Lên bờ, mình tắm tráng xong là ngả người nằm nghỉ trên chiếc võng đã "mua" từ trước, chờ đến 11h30 để lên ca nô đi ăn trưa

Lại cap ảnh san hô từ clip được quay bởi điện thoại để trong cái túi chống nước
Sau đó, tour đưa cả đoàn ghé qua một nhà bè Làng Chài để ăn trưa. Vừa tới nơi, mình lại tranh thủ đi dạo quanh ngắm nghía mấy ô nuôi cá, mực, cua, tôm... trước khi vào bàn ăn. Bữa ăn được dọn theo mâm 8 người, đồ ăn khá đơn giản, không có gì đặc sắc. Nhưng đúng là, cứ sau mỗi lần bơi lặn xong thì ăn bữa nào cũng thấy ngon kinh khủng. Vừa đói vừa mệt, thế là đồ ăn cứ trôi xuống một cách ngon lành.

Ớ, ảnh quay ngang rồi mà up lên lại thành dọc
Ăn xong là cả đoàn được đưa tới Mini Beach. Tại đây, tour bắt đầu tách đoàn: một nửa vào Mini Beach, một nửa sang Hòn Tằm tắm bùn. Mình thì ở Mini Beach. Vừa đặt chân lên bờ, mình thấy một nhóm du khách đang ngồi ngay sát bờ, cầm cần câu thả xuống nước. Mình cũng tò mò ngó thử xem họ đang câu gì, nhưng thật ra cũng chẳng rõ nữa.
Ở đây, bạn có thể tự chọn bất kỳ chiếc ghế nào không có người để ngả lưng nghỉ ngơi. Mình chọn một chỗ dưới bóng dừa, rồi tiện mua luôn một quả dừa (giá tận 80k – quả dừa đắt nhất mình từng uống 😅). Thế là vừa uống dừa, vừa lim dim ngủ dưới tán lá, gió biển mát rượi, thích cực kỳ.

Vẫn còn thấy cái vết đen ở trên dép ngày hôm qua, không sạch nổi
Lúc sau tỉnh dậy thì lại xem mọi người tắm biển hoặc chơi mấy trò cảm giác mạnh như dù bay, ngồi phao cano kéo, đi mô tô nước... Không khí ở đây đúng kiểu sôi động, náo nhiệt. Nhưng thú thật, mình vừa mệt, vừa... nghèo nên thôi, đứng ngoài nhìn cho vui thôi chứ không tham gia gì cả.

Chẹp chẹp. Boy nhà nghèo
Nói chung, nếu bạn không tham gia các trò chơi thì đúng như cái tên “Mini Beach” - bãi biển ở đây khá nhỏ thôi. Đa phần mọi người đến để nghỉ ngơi, thư giãn hoặc tranh thủ… tự sướng check-in sống ảo. Nhưng phải công nhận một điều là: chỗ này có nhiều góc chụp ảnh đẹp thật. Background vừa có biển xanh, cát trắng, vừa có những hàng dừa, ghế lười, cầu gỗ đủ kiểu – chỉ cần giơ máy lên là có ảnh xịn.

Bứt phá Vươn xa. Mịa. Nắng mà vẫn thích làm màu
Khi gần tới giờ về, mình lại đổi sang một chỗ nằm khác gần bến tàu, ngả lưng thư giãn thêm chút nữa.

Vẫn là đôi dép đó nhưng ở view khác
Đi dép, đi bơi cả ngày cũng chán rồi. Về tới khách sạn là mình xách giày đi chạy luôn, men theo con đường ven biển. Chạy một lúc thấy cũng mệt, mình chuyển sang giãn cơ nhẹ nhàng rồi vừa đi bộ thong thả về, vừa tận hưởng khung cảnh xung quanh. Gió biển, tiếng sóng, ánh đèn phố... lại thư giãn tiếp. Bỗng dưng cảm thấy khá hài lòng ngày hôm nay. He he he

Trời nay dịu và lạnh hơn hôm qua
Về phòng tắm rửa xong, mình lại phóng xe đi ăn tối. Lần này quyết tâm phải ăn thử cơm gà, và địa chỉ mình tìm được là Cơm gà Nha Trang Tám ở 41 Âu Cơ. Đúng lúc này mới nhận ra một điều: mấy quán local ở khu Nam Trung Bộ này toàn đóng cửa sớm ghê, tầm 8h - 8h30 là đã bắt đầu dọn dẹp rồi. Mình đến thì quán đang lục tục thu dọn, may mà vẫn còn nhận khách nên được ăn một bữa kịp thời. Thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng được ăn thử
Nếu mình nhớ không nhầm thì hôm đó mình gọi một suất đặc biệt (nhiều thịt gà hơn) giá 50k, thêm một cốc trà Thái – giá bao nhiêu thì không nhớ. Nước dùng thì ngon ngọt, trà uống cũng khá ổn. Cơ mà không hiểu sao, ăn cơm gà lại cứ thấy nhạt nhạt. Ăn gần hết mới chợt nhận ra… à quên, có cái bát nước chấm đỏ đỏ để cạnh mà từ nãy đến giờ mình chẳng đụng vào. Ngốc thật sự luôn :(
Đang ăn được một nửa thì mình gặp một cặp đôi từ Sài Gòn cũng vào Nha Trang du lịch. Thế là lại có dịp ngồi chém gió một lúc với hai bạn ấy. Nào là chuyện dịp 30/4 – 1/5 sắp tới Sài Gòn sẽ có lễ duyệt binh hoành tráng, rồi rủ rê mình vào chơi. Nào là đi Đà Lạt có gì vui (mình thì chưa đi nên nghe như vịt nghe sấm). Còn chuyện nhớ đời nhất chắc là lúc họ kể về chuyến đi đảo Phú Quý – nước thì bẩn, tắm xong bị ngứa, mà điện thì lúc có lúc không.
Mà đúng là Phú Quý cũng từng nằm trong danh sách nơi mình muốn đến. Nhưng đọc review thì thấy bảo đảo đang quá tải du lịch, xử lý rác thải chưa tốt nên thôi... chắc để dịp khác vậy.
Ăn xong, mình chào tạm biệt hai bạn ấy, về trả xe và tiếp tục lên kế hoạch cho hành trình ngày mai.
Chắc là cũng dài quá rồi, mình xin tạm khép lại hành trình Nha Trang tại đây. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng cuối cùng này. Hẹn gặp lại ở chặng tiếp theo Vĩnh Hy - Ninh Thuận đầy nắng cát gió và trong xanh phía trước nhé!

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
