Chiếc máy ảnh và máy quay video, máy thu âm..vân vân...hoạt động như thế nào? Đại loại nó sẽ thu thập thông tin qua thiết bị đầu vào rồi mã hóa nó thành giữ liệu lưu trữ.
Nhưng vấn đề là làm sao để mở lại dữ liệu ấy? - Cần phải có một phần mềm đọc lại giữ liệu đã thu thập.
Tương tự năm giác quan hoạt động như thiết bị thu thông tin và tâm trí sẽ làm việc lưu trữ. Vậy phần mềm đọc lại dữ liệu đã thu thập của cơ thể là gì? -
Bạn chỉ có thể nhớ lại kiếp trước qua mơ, ngoài ra thì không còn cách khác đâu.

5 Loại giấc mơ

Loại 1: chiếm 90% các giấc mơ: dọn rác cho tâm trí

Cũng giống như máy tính, một ngày bạn thu thập quá nhiều thông tin rác, không cần thiết, ai bị đau chân, khung cảnh từ nhà tới nơi làm việc lặp đi lặp lại nhiều lần, ca sĩ này abc, đại gia này bca vân vân. Đại loại tâm trí sẽ chọn những khoảnh khắc mà nó cho là quan trọng cài vào bộ nhớ dài hạn, còn mấy thông tin không cần thiết sẽ đẩy vào vùng lưu trữ ẩn (Cái này bạn có thể lôi ra qua thôi miên).
Việc học thuộc lòng ngôn ngữ mới hay bài học mới không là gì ngoài đẩy từ mới từ vùng lưu trữ ẩn sang bộ nhớ dài hạn, còn vài kí ức ngắn hạn bạn sẽ quên ngay sau vài ngày.
Cái này các bạn tự cảm nhận, tự biết chắc không cần bigdata =))

Loại 2: Hoàn thành ước muốn (đã bị phủ nhận bởi xã hội) - vô thức

Thế nào là ước muốn đã phủ nhận bởi xã hội?
Bạn muốn chơi game mà bố mẹ bắt học bài?- trong đêm mơ để tiếp tục đam mê của mình
Bạn yêu một người mà gia đình ngăn cấm? - Trong đêm mơ để tiếp tục chim chuột với người mình yêu
Bạn bị người ta xúc phạm muốn đấm vô mặt tên đó nhưng vì phép lịch sự nên nhịn xuống - Tối mơ giết nó cho bõ cục tức
Nhiều và nhiều....cái này mình gọi là vùng vô thức...vô thức chỉ biết một điều...làm cho bạn thõa mãn, sung sướng..thế thôi, nó không biết đến giáo điều, lý lẽ, đúng sai.
trong kiểu mơ này dù vô lý thế nào cũng được hết
trong kiểu mơ này dù vô lý thế nào cũng được hết
Có một biểu hiện của vùng vô thức này chính là những pha dịch chuyển tức thời từ nơi này sang nơi khác. Người bạn của bạn tự nhiên biến thành con bò mà bạn vẫn chơi với nó....tóm lại là nó chấp nhận tất cả,..tin tưởng tuyệt đối, không hoài nghi...không logic...

Loại 3: siêu thức

Cái loại này...giống.....không biết diễn tả làm sao nữa...nó tới từ thượng đế hay sao ấy, vi diệu lắm....thông thường thì khi đệ tử muốn gặp thầy hay thầy muốn tìm đệ tử sẽ xảy ra kiểu siêu thức này.
Có một ví dụ là cái ông mà sáng lập ra mật tông là ông Saraha...đang thiền mơ thấy bạn đời...
Đầu tiên là Phật Gautama ==> sau đó tới con trai của ngài là Rahul Bhadra (La Hầu La) ==> Sau đó đến Sri Kirti ==> Sau đó đến Saraha, chính Saraha đã sáng tạo ra Mật Tông, sau này phổ biến ở Tây Tạng, Mật Tông ra đời khoảng 200 năm sau khi Phật nhập niết bàn.
SARAHA là một học giả Hindu giáo, là một thái tử như Phật, sau đó bỏ nhà theo Phật Giáo trở thành sư. Trong một lần ngồi thiền trong đầu SARAHA hiện ra một hình ảnh người phụ nữ, anh ta xin phép thầy từ bỏ tăng đoàn đi tìm người phụ nữ này. Và SARAHA tìm thấy cô ấy ở bãi chợ, cô ấy đang nhảy múa điên cuồng, thế rồi mắt gặp mắt, hai người yêu nhau và sống với nhau như vợ chồng.
Nhưng không phải vợ chồng thông thường, cô gái này có đẳng cấp tâm linh rất cao, cô ấy sáng tạo ra một phương pháp đạt tới chứng ngộ qua việc làm tình với đàn ông. Nhưng vấn đề là ở chỗ cần có đàn ông mang tính thiền, tức là làm tình mà không nổi một chút ham muốn dục nào, cái này các bạn sẽ hơi khó hiểu nhưng trong thiền, bạn có thể làm bất cứ cái gì mà vẫn định tâm, bạn nào thiền rồi sẽ biết.

Loại 4 : Kiếp trước

Chính là loại này.....hồi còn bé có bao giờ các bạn mơ đi mơ lại một giấc mơ? Hay mơ gặp những người xa lạ chưa bao giờ gặp trong đời?
Mình thì hoài luôn, sau này lớn thì mất khả năng đó nhưng bây giờ thì lại quay lại như xưa rồi

Loại 5 : Tương lai

Có cái gọi là deja vu...nó là cái này...có một câu truyện của bản thân mình luôn. Mẹ mình làm giáo viên xa nhà hồi mình còn bé, buổi tối đi ngủ mơ thấy mẹ về thăm nhà và mua cho mình hai cây mía, sáng mai y hệt vậy luôn.
Mình không biết tại sao lại có kiểu giấc mơ này...không hiểu nguyên lý hoạt động..

Cách nhớ lại kiếp trước

Đọc đến đây thì bạn hiểu thế nào để nhớ lại kiếp trước rồi chứ? Chính là làm chủ giấc mơ, bắt giấc mơ mơ về kiếp trước để mình nhớ lại, có thế thôi.
Mình đã thử 2 cách và đều thành công. Đảm bảo luôn, ai không làm được alo mình đền tiền

Cách 1: Của các bậc thầy Tantra:

Cách 2: Vipassana

Mình phải nói Phật Gautama bá đạo ......kiểu vô song ấy. Bạn nào thực hành thiền rồi mới biết...có rất nhiều phương pháp nhưng mà Vipassana nó hoàn hảo ấy...kiểu..đơn giản, hiệu quả, đi vào bản chất.
Giống như cơm ấy, ai cũng ăn được, ăn no, ăn khỏe...đàn ông cũng được và đàn bà cũng xong, già trẻ, lớn bé ok hết....kiểu thiền quốc tế.
Mình hướng dẫn qua các bạn thiền Vipassana:
Vipassana đơn giản là nhận biết hơi thở thôi, có 4 điểm của hơi thở.
Điểm 1: Khoảnh khắc hơi thở bắt đầu đi vào (Thường quan sát ở đầu mũi)
Điểm 2: Khi hít vào nhiều sẽ tới một điểm bạn không thể hít vào được nữa, có một khoảng dừng bất động của hơi thở. - Nó chuẩn bị đà để thở ra
Điểm 3 : Khoảnh khắc hơi thở bắt đầu đi ra
Điểm 4: Khi thở ra nhiều sẽ tới một điểm bạn không thể thở ra được nữa, sẽ có một khoảng dừng bất động của hơi thở - Nó chuẩn bị đà để hít vào.
Lưu ý : là bạn cứ thở tự nhiên, không cần có gắng, chỉ quan sát là được