Part 1 : https://spiderum.com/bai-dang/Lam-the-nao-de-tim-mot-cong-viec-thuc-su-phu-hop-voi-minh-b0q
Các khoảng thời gian trung bình của mỗi người trong số chúng ta
Thời gian : Trong hầu hết mọi người sống trên quả đất này, 1 sự nghiệp ( bao gồm cả thời gian gắn liền với công việc ấy, tính cả đi lại và nghĩ về nó ) sẽ ngốn khoảng 50,000 đến 150,000 giờ. Ở thời điểm hiện tại, số giờ trung bình ta sống trên hành tinh này là khoảng 750,000 giờ. Khi các bạn trừ đi khoảng thời gian trẻ trâu ~ 175,000 giờ và chi cho sinh hoạt cá nhân như ăn, ngủ, nghỉ ngơi, đi chơi, tán gái, rắc thính,...những việc lặt vặt linh tinh thì thêm ~ 325,000 giờ nữa thì bạn chỉ còn  " thời gian làm người lớn thực thụ " là........... ~ 250,000 giờ thôi và công việc của bạn sẽ chiếm từ 20% => 60% trong cái khoảng 250,000 giờ ấy
Chất lượng cuộc sống: Nghề nghiệp của bạn ảnh hưởng rất lớn đối với những giờ còn lại không phải làm việc, nó sẽ là phần support cho các hoạt động xung quanh cuộc sống của bạn.
Tác động của bạn cũng quan trọng: Công việc sẽ quyết định thời lượng của bạn và các việc khác liên quan . Mỗi người đều có 1 cách sống khác nhau, nhưng điều ta thường thấy là tuổi thọ mỗi người ngày được kéo dài hơn, bằng chứng là bạn có thể bắt gặp nhiều người trên 80 tuổi ngày nay, tôi không chắc lắm nhưng nếu bạn lên con tàu du hành thời gian của Đô-rê-mon, quay về 80 năm trước, quẳng đi những đứa trẻ sơ sinh ra đời, thì hẳn xã hội bây giờ sẽ thay đổi rất nhiều. Điều đó cho ta thấy, mọi người đều là 1 nhân tố có thể hợp thành để thay đổi cả thế giới này, và ảnh hưởng của bạn thì luôn có 1 trọng lượng nhất định nào đó. Tức là phụ thuộc vào giá trị bạn bỏ ra cũng như bạn đang làm cái quái gì thì cũng phần nào đó làm xã hội này bị biến đổi.
Cá tính của mỗi người: Mỗi người có 1 tính cách khác nhau và sở thích cũng chẳng ai giống ai, vì vậy nên đừng nghe ai chi phối tương lai của bạn

" Quãng đường " sự nghiệp

Có thể bạn đang ở đâu đó ở khúc màu xanh dương đúng không ?
Ai chưa hiểu dòng sông thơ ấu và cái ao đại học thì đọc bài trước của mình nhé
Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đời của mỗi người thường diễn ra theo 1 quá trình khá giống nhau
Ta giả sử thí nghiệm cho 3 tấm bản đồ để mọi người tự chọn
Mỗi nhóm đều có 3 điểm chung: 
1. Được bố mẹ che chở trong dòng sông
2. Chuyển qua cái ao và bắt đầu bước ra đời, đứng trước nhiều lựa chọn
3. Dần bước lên các khung bậc của sự trưởng thành
Sẽ có 3 nhóm người như sau
1.Phần lớn trong số đó sẽ nhìn vào tấm bản đồ và câu hỏi cực kì stress, cực kì khó liền hiện ra trong đầu họ về kế hoạch sự nghiệp
Nhóm 1
Họ lưỡng lự về con đường sự nghiệp của mình. Họ được tiêm vào đầu là hãy đi theo đam mê nhưng buồn thay là họ chẳng đam mê 1 cái gì cả. Họ được cổ vũ là hãy theo đuổi, hãy làm việc gì mà em tài ba nhất, nhưng họ chẳng thấy họ giỏi nhất cái gì. Có thể bọn họ đã từng nghĩ đến nó trong quá khứ, nhưng lại khựng lại và không còn chắc điều đó có đúng hay không
2.Những người còn lại thấy con đường phía trước của họ rất rõ ràng và họ cảm thấy tự tin là đúng nhưng lại quyết định đi theo hướng khác. Đó đại diện cho sự thật đáng buồn của phần lớn mọi người trong xã hội, con đường sự nghiệp họ chọn mà trong thân tâm họ biết là sai ngay từ đầu
Nhóm 2
3. Tuy nhiên, vẫn còn những người may mắn cuối cùng và họ tìm ra được họ muốn làm gì + quyết tâm theo đuổi nó đến cùng
Nhóm 3
Nhưng những người ở nhóm 3 có thể đã tự vấn rằng : " Ai là người vẽ con đường này ra nhỉ ?" và " Có phải mình không ta ?"
Tôi chắc rằng những người ở nhóm 3 sẽ vẫn kiếm được tiền từ công việc họ chọn

Vậy làm sao để tôi như nhóm người thứ 3 ?

Thứ 1 là bạn phải tìm được 1 công việc mà bạn thực sự hứng thú 

Thứ 2 là bạn thực tế, đừng đâm đầu vào những ngành hot mà bạn cho là đam mê mà sau này thất nghiệp rồi hối hận

Và đó chính là công thức của bạn

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây