Cái cách anh quay trở về mái nhà xưa cũng giống như cách anh 'rang lạc'. Tất cả tóm gón trong hai từ 'Kỳ Diệu'
Hình ảnh khiến bao trái tim CĐV nửa đỏ thành Man 'nổ tung'
Hình ảnh khiến bao trái tim CĐV nửa đỏ thành Man 'nổ tung'
Mối lương duyên chưa bao giờ tắt
Trong những ngày qua, CĐV Quỷ Đỏ chắc hẳn là những kẻ 'đa nhân cách' nhất. Shock, hụt hẫng, buồn,ghét,tự ái để rồi cảm xúc vỡ òa khi biết tin anh trở về mái nhà xửa.Mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí của họ,những Manucians.
Nhiều cổ động viên yêu anh một cách 'mù quáng' khi nghe tin CR7 đang gần Man City hơn bao giờ hết
Nhiều cổ động viên yêu anh một cách 'mù quáng' khi nghe tin CR7 đang gần Man City hơn bao giờ hết
Man Utd chỉ là 'người thứ 3' ?
Sự thật là như vậy, trước đó hai gã nhà giàu Psg và Man City thực sự theo đuổi thương vụ này một cách nghiêm túc.
Nhưng rồi Gã nhau giàu Paris đã chuyển hướng sang Lewandowski.Thời thế thay đổi, giờ đây The City Zen đã 'một mình một ngựa'

Sự chậm chạp của gã hàng xóm ?

Cần phải nói rằng, Man City đã nắm trong tay quá nhiều lợi thế trong vụ này. C.Ronaldo không ngần ngại "nổi loạn" để đòi ra đi ở Juventus và cũng không ngại việc tự biến mình trở thành "kẻ phản bội" Man Utd để gia nhập sân Etihad.
Thế nhưng, không hiểu sao, The Citizens lại quá thiếu quyết đoán ở vụ này. Mức giá 25-30 triệu euro mà phía Juventus đưa ra không phải là trở ngại quá lớn với đội bóng giàu có như Man City.
Vấn đề ở chỗ, Man City lại chỉ muốn chiêu mộ C.Ronaldo theo dạng miễn phí. Đương nhiên, Juventus không đời nào chấp nhận. Ngay cả khi Lão bà đã "gạ gẫm" đổi lấy Gabriel Jesus, Man "xanh" vẫn lưỡng lự.

Cuộc gọi 'lịch sử' của lão già gân. It's Fergie Time !

Kể từ khi Cristiano Ronaldo rời Mu mùa hè năm 2009, Sir Alex Ferguson luôn canh cánh trong lòng tâm nguyện đưa cậu học trò cưng trở lại Nhà Hát Của Những Giấc Mơ. Hơn cả một cựu cầu thủ Ngài từng dẫn dắt, anh còn là một học trò cưng, một người con, một niềm tự hào của 'vị cha già đáng kính'
Ngay khi nhận được cuộc điện thoại của Sir Alex, Ronaldo lập tức thay đổi ý định của mình. Thay vì đến Manchester, siêu sao người Bồ Đào Nha bay về Lisbon và tại đây, anh thực hiện cuộc kiểm tra y tế mà phía ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã chuẩn bị sẵn.
Chúng ta cũng không thể không nhắc đến những tác động to lớn của Rio Ferdinand, hlv Ole Gunnar Solskjær, Patrick Erva,Bruno Fernandes và cả Ed Woodward. Những cái tên kể trên đã góp phần không nhỏ tới quyết định trở về mái nhà xưa của CR7

Càng gần lại càng xa...

Chỉ trong vỏn vẹn hai giờ, màu xanh đã không còn là màu xanh dương của Man City nữa. Thay vào đó, giờ đây thành phố Manchester chỉ còn một màu đỏ, một màu đỏ duy nhất.Màu đỏ chào đón đứa con mang ADN Quỷ Đỏ trở về sau 12 năm lưu lạc.Hơn ai hết, các Manucians đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đứa con cưng đã trở về bên cha, đã trở về nơi anh từng khẳng định tên tuổi,mang trong mình ADN C1, sự khát khao chiến thắng, tham vọng thêm nhiều danh hiệu đỉnh cao trước khi sự tàn nhẫn của thời gian lấy đi của anh những năm tháng đỉnh cao. Có lẽ, thứ duy nhất thời gian không thể lấy đi của anh là khát khao chiến thắng. Ở tuổi 18, hay 23, 30 tuổi đi chăng nữa, thậm chí giờ đây con số đã sắp bước sang 37, khao khát chinh phục những chiến thắng, những đỉnh cao danh hiệu vẫn còn đó ở anhM
khát khao chưa bao giờ ngứng cháy trong anh
khát khao chưa bao giờ ngứng cháy trong anh

Phải chăng, anh nên về nhà sớm hơn ?

3 năm chinh chiến ở Thành Turin, nói rằng anh thành công thì chưa thực sự đúng. Nhưng nói rằng anh thất bại ở Juventus thì cũng không sai đối với một người 'ám ảnh' những danh hiệu như anh. Hơn ai hết, anh hiểu rằng 3 năm ở đây là đúng hay sai ?
Có thể nói, những năm tháng thi đấu cho bà đầm già thành Turin là những trang giấy buồn trong quyển sách đồ sộ, đầy huy hoàng mà Ronaldo đã viết nên xuyên suốt chiều dài sự nghiệp. Quyển sách đó vẫn chưa khép lại. Giờ đây, anh đang lật sang một chương mới. Một chương sách 'mới mà cũ'. Một chương sách giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai
C.RONALDO VÀ MAN UTD : Phục Hưng từ tro tàn
Sau 12 năm, Ngoại Hạng Anh đã khác,Man Utd cũng không còn như xưa, Ronaldo cũng phải ngoại lệ. Giờ đây, Ronaldo không còn là cầu thủ chân ướt chân ráo đến Ngoại Hạng Anh để khẳng định tên tuổi. Giờ anh đến Nhà Hát của Những Giấc Mơ với 5 Quả Bóng Vàng, 5 chức vô địch C1 cùng vô số danh hiệu cao quý khác. Không còn là cậu bé chạy cánh phải thuần túy với chiếc áo số 7 'rộng thùng thình' mà Beckham để lại. Không còn là một quái kiệt cánh trái trong những năm tháng bùng nổ cuối cùng tại Man Utd. Giờ đây, khi mà tốc độ, kỹ thuật,sức mạnh,sự dẻo dai- Những phẩm chất đã tạo nên tên tuổi của anh đã không còn như xưa. Anh đến đây với khát vọng vẫn như ngày nào. Cùng những cầu thủ trẻ nâng trên tay những danh hiệu cao quý, đâu đó trên khán đài là nụ cười mãn nguyện của Sir Alex.Nụ cười chất chứa trong đó niềm hạnh phúc vô bờ bến,sự tự hào khi mà đứa con trai cưng đã về nhà thật rồi !Hơn hết, anh cùng với Cavani với vai trò trung phong sẽ rìu rắt những GreenWood, Martial, Rashford hay những Elanga, Hugill,...
Mu vẫn luôn chào đón anh,anh vẫn luôn nằm trong tim những người hâm mộ Quỷ Đỏ, Old Trafford vẫn luôn là nhà của anh. Anh đi để trở về, để vực dậy một Man Utd đầy biến động thời hậu Sir Alex. Sau 12 năm lưu lạc với vô số danh hiệu, anh đã trở về! Trở về với mái nhà xưa nay đã khác
Con vẫn mãi là con của cha
Con vẫn mãi là con của cha
Cha ơi, nay con đã về bên cha !
Tác giả: Phú Cường