Phải nói thật sự là làm con trai rất khổ. Yeah Yeah các bạn có thể nói rằng CON TRAI CÓ GÌ MÀ KHỔ ? Con gái chúng tôi đủ thứ khổ, nào là đến tháng, nào là ngày sốt cà chua, nào là đẻ con,nào là tuổi xuân có hạn....
Từ từ .Stop !!!
OK thống nhất lại nhá !
Tôi không muốn và cũng không có ý định so sánh chuyện sướng khổ của con trai và con gái. Nhưng các bạn hãy nhìn vào lũ con trai cạnh mình hoặc trong lớp xem. Mặc dù chúng nó có thể làm mấy trò con bò, trẻ trâu nhưng thử nhìn kĩ lại xem ! Chúng nó đang thực sự nghĩ gì ???.
 Các bạn luôn miệng nói rằng con trai không trưởng thành bằng con gái nhưng thật sự các bạn đã thử nghĩ xem những suy nghĩ, những hành động của một thằng con trai có thật sự trẻ trâu không ?. Khi các bạn nghĩ nó trẻ trâu thì đúng là chúng nó trẻ trâu thật, nhưng chúng nó là một lũ trẻ trâu đang cố vật lộn với cuộc sống, chạy đua với thời gian, với thanh xuân để cố gắng không đánh mất người con gái mà chúng nó coi là “ Người đặc biệt duy nhất”. Bạn con trai nào từng yêu một người bằng tuổi thì sẽ hiểu rõ điều này nhất.  Đúng như có người đã từng nói “ Tình yêu chỉ đẹp khi không có tiền nó nhúng vào”. Thế mà cái thằng con trai các bạn coi thường và nghĩ nó là trẻ con kia nó vẫn đang cố gắng chạy theo cái ảo mộng rằng
“ Mình sẽ có thể đuổi kịp thanh xuân”.
OK !!! Các bạn có thể cười LOL. Nhưng mà thử nghĩ mà xem, tại sao nó lại làm như thế ? Cho dù tỉ lệ thành công chỉ là 0.00000000001 %
WHY ????
Một chữ WHY to đùng !!!
Dù có muốn thừa nhận hay không thì một thằng con trai được tựu chung lại bởi một từ “ KHỎE”. Về mặt hình thức một thằng con trai được đánh giá cao là một thằng “KHỎE”. Vậy khỏe ở đây là gì ???? Một thằng KHỎE về thể chất, khỏe về tinh thần, KHOẺ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu đó không phải là thước đo đúng về một thằng con trai thì nó vẫn là thước đo mà mọi người thường áp dụng.
Vậy chính xác thì KHỎE để làm gì ??
Xin thưa chúng nó từ lúc sinh ra đã được kì vọng rằng sẽ có thể gánh cả thế giới trên vai dù thế giới của mỗi thằng to nhỏ khác nhau.
Nó phải gách trách nhiệm là một người sau này trở thành trụ cột gia đình. Là một niềm tin mà mọi người trong gia đình dựa vào. Có thể điều này đúng với một số con gái trong thời đại này nhưng hầu hết vẫn là con trai.
Chúng nó không "khỏe " như vẻ bề ngoài đâu. Vậy nên con gái nếu thật sự thấu hiểu họ thì đừng để họ gánh hết trách nhiệm một mình nhé
Vậy thì đôi khi để đạt được hình tượng “ TRỤ CỘT” thì con trai phải hi sinh những gì.  Thời gian ? Đam mê ? Sức khỏe ? Người con gái mình yêu ?
Đã anh con trai nào bị bố mẹ ngăn cấm việc theo đuổi ước mơ ?
Rằng ước mơ đó không thực tế
Rằng ước mơ đó không đủ danh giá
Rằng ước mơ đó là thứ nhảm nhí....
 Thổi tắt ngọn lửa đam mê trong khi nó vẫn chỉ còn nhen nhóm, hay nói vui là đam mê còn chưa dậy thì.
Một số chọn cách chống cự, chấp nhận việc bị mọi người coi thường, đàm tiếu, khinh rẻ, và không may trong số những người đó có thể có cả bố mẹ họ. Một số khác thì chọn cách trở thành “ CON NGOAN” nhưng lại luôn dằn vặt với bản thân rằng
Giá như mình đã có thể dũng cảm hơn để theo đuổi nó !!!!
...-GIÁ NHƯ- GIÁ NHƯ- GIÁ NHƯ -.....
OK điều này đúng với cả con trai và con gái. Nhưng kì vọng của xã hội vào một thằng con trai lúc nào cũng cao hơn. Thay vì chỉ phải lựa chọn giữa bố mẹ và đam mê thì thằng con trai đó cũng phải lựa chọn giữa một công việc có thể lo cho người yêu và một công việc khiến nó có thể mỉm cười suốt 14 tiếng làm việc. Không may là không nhiều người tìm được nút giao của hai điều này. Và với lý tưởng của một thằng con trai, họ sẽ chọn cách theo đuổi đam mê và sự nghiệp thay vì chạy theo tình yêu .Vẫn sẽ kì vọng rằng một ngày nào đó có thể thành công với lý tưởng của mình và quay trở lại chăm sóc cho người con gái mình yêu.
Nhưng “ Một ngày nào đó” là ngày đéo nào ???