Đây là một bộ manga của tác giả Kentaro Miura, tính đến nay bộ truyện đã có tuổi thọ gần 30 năm tuổi ( xuất bản năm 1990). Câu chuyện được lấy bối cảnh từ thời Trung cổ Châu Âu và kể về một người lính đánh thuê có tên là Guts. Một nhân vật mà từ khi sinh ra đã chịu nhiều đau thương bi kịch và cho ta thấy được số phận để được sống của Guts.Guts lúc mới sinh ra
Khi đã lớn Guts từ từ học được cách cầm kiếm và từ đó hắn đã trở thành một lính đánh thuê thực thụ, có thể nói tài năng của hắn khác xa một con người. Điều đó làm cho Griffith - người chỉ huy của băng lính đánh thuê The Eagle cực kì muốn chiêu mộ được hắn ( sau này cũng là kẻ thù không đội trời chung với Guts).
Khi đọc, tác giả đã khắc họa được rất rõ những cung bậc cảm xúc của một con người khi đang trong một thế giới cực kì đen tối. Tình bằng hữu nơi chiến trường, tình yêu , những trận đánh cực kì hung tàn, hay tình yêu giữa Guts và Caska, đến nỗi uất ức, cuồng loạn khi mà Guts thấy người yêu mình bị chính người bằng hữu thân thuộc nhất cưỡng dâm người mình yêu ngay trước mặt mình và cuối cùng là sự cô độc khi hắn ta cô đơn một mình đi giải quyết mối nợ năm xưa.
Vì sự phản bội của người bạn thân Griffith đã khiến cho toàn bộ quân đoàn The Eagle bị quỷ dữ giết. Chỉ còn Guts, thì bị mất cánh tay và Caska thì mất hết ý thức vì những chuyện đã xảy ra bên trong Elipces, cả 2 đều bị mắc phải 1 lời nguyền mà quỷ bất cứ khi nào cũng tìm được vị trí của họ . Từ bị kịch này đã cho ta thấy được sự thay đổi cực lớn của nhân vật chính Guts về thể xác lẫn tinh thần khi mà Guts phải liên tục đối đầu với lũ quỷ dữ từ ngày tới đêm. Tác giả đã tạo hình cho nhân vật chính của chúng ta một hình tượng cực ngầu kèm với một thanh kiếm phải nói là quá cỡ đối với người bình thường .
Truyện cũng nhắc đến nhiều sự đối nghịch tốt xấu của nhân loại - được tác giả khéo léo chèn vào trong cả bộ truyện , bên cạnh đó cũng có thêm các chủ đề về tôn giáo, mê tín, cực đoan của thời đại trung cổ Châu Âu. Đây là một bộ truyện khá hấp dẫn để đọc vào mùa đông năm nay đấy và nó rất là phù hợp với những người đã trưởng thành đã lớn vì nó mang rất nhiều tầng ý nghĩa trong mỗi lần phiêu lưu mà nhân vật chính đã đi qua ^^
Đây là bài đầu tiên của mình có gì thì hãy góp ý để mình biết và học hỏi thêm nha ^^.Nếu các bạn thích thì hãy cmt để tạo động lực cho mình review những bộ manga thế này nha ! ( nếu bạn nào muốn trải nghiệm bộ này thì mình khuyên là nên đọc manga trước để thấy được sự cải tiến của nét vẽ tác giả và toàn bộ cốt truyện vì anime đã gọt giũa đi khác nhiều chi tiết hay mà chỉ có manga mới có, vậy nha ^^)
Chào bạn. m theo dõi bộ này từ cách đây khoảng 5-6 năm về trước. 1 câu truyện rất đen tối và nước mắt. Những khung tranh ảnh gây ám ảnh, shock vs nổi da gà luôn.
1 bộ truyện đáng xem dù tuổi đời 30 năm. Mảng anime xem được chứ ko đã bằng truyện.
Manga này thể loại Seinen nên 21+ luôn nha ae. Ko nên xem ở nơi công cộng. Thể loại dark fantasy nên cần cân nhắc trước khi xem.
Hehe chuẩn rồi bạn ơi mà mình nghĩ 18+ cũng đủ rồi , chủ yếu dọc để thưởng thức thôi mà :v . Siêu phẩm như vậy mà ít người ở Việt Nam biết quá bạn nhỉ :))
tình hình là 2-3 tháng mới ra 1 chap nên 1 năm đọc 1 lần cho đỡ quên mạch truyện :v
M chỉ đang quan tâm ông Kỵ Sĩ Đầu Lâu thôi. vì Gut bị tác giả bufff lv max + áo giáp bá đạo + 1 team cũng bá đạo. Ông này thoắt ẩn thắt hiện và bí ẩn vô cùng.
Mình đã coi anime, xong rồi chuyển sang đọc manga để theo dõi tiếp. Ngoài bi kịch ra, phần mà mình thích ở đây là những chuyến phiêu lưu tới những vùng đất khác nhau. Có những nhân vật đã bỏ đi cuộc sống hiện tại của mình và đi cùng Gats. Bởi khi bước vào chuyến phiêu lưu, bạn bè của anh đã bộc lộ những khả năng của mình. Điều đó làm mình liên tưởng đến cuộc sống bây giờ.
Mình cũng rất thích cái cách mà tác giả từ từ đưa Guts từ một nhân vật cô độc cùng với lưỡi kiếm của mình mà dần dần có những người bạn đồng hành cùng và tin tưởng nhau để chống lại quỷ. Mình cũng đang mong chờ cảnh caska lấy lại kí ức và gặp Guts mà thấy lâu thật :3