Bạn sẽ làm gì khi nhìn thấy người bị quấy rối ở nơi công cộng?
31% em gái từng bị quấy rối tình dục trên xe buýt, đó là con số nổi bật nhất tại bài viết của Vietnamnet . Bài viết cũng đưa ra...
31% em gái từng bị quấy rối tình dục trên xe buýt, đó là con số nổi bật nhất tại bài viết của Vietnamnet.
Bài viết cũng đưa ra một số thống kê về phản ứng của những người “không-liên-quan”, cụ thể: 45% trong số người đã chứng kiến không giúp đỡ. Lý do không giúp đỡ là do sợ bị trả thù hoặc bị đánh hoặc "không phải việc của tôi".
Chẳng bàn người bị hại là con gái hay con trai, vì con nào thì cũng có khả năng bị quấy rối hết. Chỉ muốn thắc mắc một câu đơn giản: Nếu bạn nhìn thấy hành vi quấy rối ở nơi công cộng, bạn sẽ hành động như thế nào?

Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

trantrung67
Mấy thằng biến thái đấy phải tống vào tù hết (hoặc cực đoan thì chặt mẹ nó tay) cho xã hội bớt hỗn loạn, con gái nhà người ta đẻ ra cho mấy thằng bệnh hoạn chúng nó sàm sỡ, động chạm à? Nhìn con số kia t đã thấy tức rồi, 31% mới sợ...
- Báo cáo
Totodile
Tôi thấy sexual harassment nhiều nhất có khi là ở nơi công sở đấy. Mấy bố già già cứ toàn lợi dụng quàng vai bá cổ mấy em gái, nhất là các em thực tập lol. Như ở VN thì thôi rồi, còn có liên hoan ngoài giờ, còn cố tình gọi nữ nhân viên trẻ đến chỉ để rót rượu đò đưa
- Báo cáo

liar
Chưa gặp bao giờ nên ko dám nói trc=))
Nhg mà có thể thì chắc hô hoán chi đó cho kẻ quấy rối hoảng chẳng hạn... :p
- Báo cáo
Totodile
La hét được là tốt, khảo sát thấy đa phần người bị hại lẫn người chứng kiến đều im lặng, mà im lặng là nguồn cơn của mọi vấn đề
- Báo cáo

caudocthan
đúng rồi ý, người xung quanh chỉ nhìn và không dám nói mới khiến nạn nhân cũng im lặng theo
- Báo cáo
namquan
ếu ngờ là VN lại tận 31% vì cứ nghĩ rằng chị em VN cứng rắn trong vấn đề này lắm, bị cái là phải vả vỡ mồm nó ngay :< chưa gặp bh nhưng thể nào gặp cũng sẽ phải làm gì đó chứ im lặng thì ko chịu nổi. Mới nhất có cái vụ bạn gái nào chạy bộ ở trên cầu bị 2 thằng ghẹo mà lỡ chân nhảy xuống sông chết đuối...
- Báo cáo
Totodile
Số liệu thì cũng chỉ tương đối thôi, mình nghĩ người VN đôi khi còn khá dễ tính với mấy vụ quấy rối. Vd như đụng chạm 'một chút' hay trêu ghẹo kiểu 'em êi đang chờ ai đếi', 'xinh thế mà lại khó tính quá nhờ'... thì đa phần đều được coi như một trò đùa, ko ai để tâm hay làm gì nặng nề. Gì chứ mấy vụ phóng xe lên chặn đầu trêu gái là thường thấy lắm luôn mà chẳng bao giờ có ai can thiệp
- Báo cáo