Bạch Dạ Hành của Keigo đào sâu về một vấn nạn mà có lẽ nguời dân VN không mấy phần quan tâm ẤU DÂM. Mở đầu câu truyện bằng một cái chết bí ẩn trong một toà nhà bỏ hoang, Keigo hay chính nguời đời đã quy định vai cho Ryoji là con trai nạn nhân và Yukiho là con gái nghi phạm, bây giờ vẫn thế và sau này vẫn như vậy, sau lưng cả hai vẫn là những lời xì xào về quá khứ. Thế nhưng cuối cuốn sách, khi bí mật đuợc hé lộ thì thực sự, ai mới là nạn nhân, ai mới là hung thủ thực sự? Suốt cả câu truyện Ryoji và Yukiho chưa một lần xuất hiện cùng với nhau, nhưng sợi dây liên hệ giữa họ hiện lên rõ dần qua từng chi tiết. Ryoji và Yukiho hiện lên với một sự bất ổn trong hành tung, với một Yukiho luôn tỏ ra thanh cao và một Ryoji thâm trầm khó đoán. Điểm khiến mình không thích nhất ở cuốn sách có lẽ là ở điểm giống như Thánh Giá Rỗng, Bạch Dạ Hành cũng có một nhân vật làm nhiệm vụ khai sáng bí mật, lùng tìm quá khứ bằng đuợc, thấy khá khó chịu đuợc sự moi móc một cách vô lý quá khứ của nguời không liên quan đến mình. Nếu như nhân vật mang nhiệm vụ khám phá bí mật đó có mối liên hệ trực tiếp với nhân vật thì sẽ tuyệt hơn. Kết lại một lần nữa ẤU DÂM là một tội ác, không có gì phải tranh cãi cả.

SẼ rất tội nghiệp cho các bạn nếu đọc phải review cuốn sách này từ Kênh 14, news zing hay một số group vì sẽ bị spoiler hết nội dung mất đi cái bất ngờ (tụt mood).
Giới thiệu cho các bạn một vài trang review k spoil mà vẫn chất mà mình đã đọc qua (cho những ai chưa đọc nhé)