dạo này mình không viết nhật kí không phải vì không có gì để viết mà là có quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình không còn tâm trạng mà ngồi một chỗ để viết.bây giờ khi đã tới đỉnh điểm của mọi chuyện nhưng mình lại chẳng thể chia sẻ cho ai nên mình mới ngồi đây để viết những dòng nhật kí này
hi!lại là mình đây.mình là Nguyễn Nữ Hiền Minh.Học sinh lớp 9B.Trường THCS Đại Trạch
có vẻ giờ mình đã quá bất lực bởi thế giới này rồi nhỉ?
*1:
chuyện của Huy:nếu ai theo dõi những bài viết trước của mình chắc ai cũng sẽ biết Huy là crush của mình
đã gần 1 tháng kể từ lần cuối cùng mình gặp huy rồi chả hiểu sao mỗi lần thấy anh cười là xác định nửa năm sau mới gặp lại anh.Nhưng rõ ràng là anh ấy thấy mình khóc mà,mà thấy hay không thấy thì cũng không gặp được anh.Mình nhớ anh quá
hôm nay trong lúc ngồi học chợt nhớ tới 1 việc nó cũng trôi qua lâu rồi.Nếu mình và anh ấy yêu nhau mà anh ấy thực chất lại là 1 tên nghiện (nghiện game).Rồi đến một ngày lúc mình đang nói chuyện với anh ấy xong anh không để ý(nhưng đó là giới hạn của mình rồi)yêu nhau 1 thời gian dài mà lúc nào người dỗ giành cũng đều là mình(dù mình đúng hay sai)đó đúng là giới hạn của mình.mình không biết chắc chắn liệu anh là người giống như mình nghĩ như ngày hôm nay hay không nhưng mình phải nói 1 điều với anh ấy:''đúng em yêu anh nhưng không có nghĩa là anh được phép chà đạp lên tình yêu,lòng tự trọng của em'' :(
img_0
*2
-------------------------
ôi má
cái gì vậy
-------------
hihi hôm ni có nhiều suy nghĩ quá
~ ~
3