Hẳn nhiều sinh viên đang học tại học viện bưu chính viễn thông Hồ Chí Minh cũng có chung cảm giác như tôi, đó là sự bàng quan thờ ơ khi bước chân vào một ngôi trường mà mình không mong muốn, bởi lẽ ước mơ của chúng tôi là Kinh tế, là Công nghệ thông tin, là ngoại thương. Nhưng học tài, thi phận, hay chúng tôi chưa đo lường được khả năng của bản thân mà điểm số không cho phép mình theo học được những ngôi trường đó.
DSC_0023

Và để học được ngành mà mình yêu thích, với số điểm đủ đậu, PTITHCM là Plan B của chúng tôi.
Tuy nhiên, sau hơn 2 năm học tại Bưu chính, có lẽ nhiều sinh viên đã tìm được cho mình niềm vui trong học tập và sinh hoạt tại đây. Và với chúng tôi, thật hối hận thay khi đã không tận hưởng những điều thú vị mà PTIT mang lại. 
Chúng tôi đã thờ ơ với những hoạt động hay ho được trường tổ chức
Hằng năm số hoạt động mà đoàn trường và các câu lạc bộ tổ chức rất nhiều và rất bổ ích cho sinh viên tham gia giao lưu học hỏi, có thể kể đến những chương trình lớn như C!SV, show văn nghệ, trại hè. Vậy mà tôi đã tự tách mình mà bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển bản thân.
Bưu chính cũng có nhiều tiện ích như "trường người ta" mà tôi chưa tìm hiểu hết
Trường chúng tôi có hệ thống Wifi miễn phí siêu mạnh, mà nếu trường khác muốn xài vi vu thì phải nộp phí hàng tháng đấy.
DSC_9645

Không những thế, trường cũng đầy đủ sân tập thể dục, khu vực photo in ấn tài liệu để phục vụ sinh viên.
Tôi đã bỏ lỡ những gì khi nhiều lần vắng mặt trong giờ sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và mũ


Lớp chúng tôi có một giáo viên chủ nhiệm cực kì tâm huyết, thầy luôn cố gắng đưa cả lớp đi lên, cho lớp những chiến lược để tốt nghiệp điếm cao, vậy mà tôi đã bỏ lỡ những lời khuyên bổ ích đó chỉ vì không nhấc mông nổi khỏi chiếc giường thân thương mỗi sáng.
Còn nhiều điều bổ ích đang đợi tôi học hỏi, chỉ cần tôi bỏ chiếc điện thoại xuống và học thôi
Đại học là một môi trường tự do, tự lo và tự học, muốn phát triển bản thân thì mỗi người phải tự học cách kiềm chế sự ham chơi và những cám dỗ xung quanh.
Wifi full vạch là để chúng ta thực hành trong giờ học, sau suốt năm đầu đại học cắm mặt vào Smart phone và rớt cơ số môn thì tôi cũng rút ra được một bài học xương máu.
Căn tin nhiều món ngon mà tiện nghi hơn tôi tưởng
Bị thu hút bởi đồ ăn cổng trường và những món ăn vặt hấp dẫn - không biết từ đâu, tôi đã bỏ lỡ những món ngon bổ dưỡng mà hợp vệ sinh của căn tin nhà trường.
Đó là những điều mà tôi đã không tận hưởng ở Bưu chính sớm hơn, và chỉ còn vởn vẹn 2 học kì nữa là chúng tôi không còn gắng bó với Bưu chính nữa, tôi cảm thấy hối hận vì điều đó.
Còn các bạn, những ai đang học ở PTITHCM và chọn PTIT là ngôi trường để học đại học sắp tới thì hãy tận hưởng mỗi ngày ở Bưu chính để không hối tiếc nhé!
Đọc thêm: