- Em không đồng ý, tại sao anh lại có thể đưa ra quyết định vô lý như vậy trong kỳ nghỉ của em được. Thật là...
Maya đang to tiếng nói chuyện với một người đàn ông qua điện thoại. Biểu cảm gương mặt của cô có vẻ bất lực, cứ nói được vài câu cô lại thở dài, dướn cổ lên nói thật to rồi cô lại quay sang nhõng nhẽo. Cuộc nói chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế hơn 30 phút đồng hồ rồi kết thúc với gương mặt tối sầm của Maya.
- Em sẽ giết anh khi về nước, em thề đấy. Cô cố gắng hét thật to câu cuối cùng vào điện thoại và rồi rơi trọn người xuống giường. Maya úp mặt xuống gối, vùng vẫy rồi vò cho đầu tóc rối tinh, chân cô khua còn nhanh hơn cả vận động viên bơi lội. Trông cô lúc này chả khác nào con ếch mắc thành giếng.
Maya đi ra phòng khách, cô thấy Juju đang ngồi ở ghế sofa với chiếc laptop. Juju quả là một đứa bé chăm chỉ, dù là ngày nghỉ nhưng cô bé vẫn chọn công việc thay vì đi đâu đó thư giãn. Có lẽ, được làm công việc đúng với sở thích của mình nên Juju không coi làm việc ngày nghỉ là gánh nặng. Juju học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ. Hiện tại, Juju đã tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, trở thành lead của phòng thiết kế trong một công ty về games. Mong ước của Juju đó là các nhân vật games do cô tạo ra sẽ nổi tiếng toàn thế giới. 
Trong đồ án tốt nghiệp Juju đã lấy Maya và Tahi làm hình mẫu cho 2 nhân vật của mình. 2 bà chị đã rất bất ngờ khi thấy kết quả của cô em. Nhân vật tạo thành được bù đắp những thiếu xót của 2 bà chị nên hoàn hảo vô cùng. Vòng 1 quyến rũ, chiều cao lý tưởng, thông minh, có nhiều khả năng ưu việt trong chiến đấu. Sốc nhất là cô bé còn lấy cái khẩu trang 6 lớp chắp từ 2 chiếc khẩu trang lẻ của Tahi để tạo nên chiếc khăn che mặt 6 lớp trong chiến đấu của nhân vật Tahi làm hình mẫu nữa. Thật hết nói. Để cảm ơn nguồn cảm hứng từ Maya và Tahi, Juju còn in poster 2 nhân vật của mình và lồng ghép hình ảnh 2 bà chị vào poster để làm quà tặng.
- Tahi đâu rồi hả Ju?
- Em không biết. Chị ấy bảo đi học hỏi kinh nghiệm làm cà phê Karu của chú Pan. Chắc chiều tối chị ấy sẽ về cùng vợ chồng chú Pan. Tối nay nhà mình liên hoan đó, chị đừng có hẹn gì khác nha.
- Chiều chị đến chỗ trung tâm trẻ em mồ côi ở Yangi, tối là chị có mặt ở nhà rồi nên yên tâm. Gì chứ ăn sao thiếu mặt chị được.
Maya mồm tóp tép nhai Bento, mắt nhìn vô định. Nói xong cô đột nhiên chán nản gào khóc nằm ườn ra ghế sofa, cản trở công việc của Juju. Juju cũng sốc khi thấy tự nhiên Maya gào rú lên như thế. Như cảm giác được chuyện chẳng lành, cô quay sang hỏi chuyện Maya.
- Chị lại có chuyện gì à? Chị đang đi du lịch hay đi làm từ thiện vậy? Tại sao lại đến trung tâm trẻ mồ côi ở Yangi?
- Sếp chị bảo đây là công việc phát sinh đột xuất, cũng may chị đang ở Karu nên coi như tiện thể. Không phải là chị ghét việc đến trung tâm mà là đang trong thời gian tận hưởng thì công việc xen vào, hơn nữa do anh Luu nói nên chị càng ghét hơn. 
- Sang tháng em nhớ về Viena nhé?
- Để làm gì vậy? Chuyện cần cùng đợt các chị về Vietna còn gì? Sao tự nhiên lại bảo e về đột xuất thế?
- Thì để dự đám tang a Luu, chị về để giết anh ấy mà. Maya nói rồi đi vào phòng chuẩn bị đồ.
- Whattttt?
Mặt Juju như biến sắc. Cô không ngờ Maya lại nói theo cách đáng sợ như vậy. Thật là không thể tin nổi, ai trong 2 bà chị của cô cũng bất thường. Mặc dù anh Luu - anh họ Maya là sếp công ty của Maya nhưng lúc nào cô cũng coi anh ấy như kẻ thù. Vậy mà cô lại là người bám trụ lâu nhất ở công ty. Thật khó hiểu cô gái này. Phải chăng cô đơn quá lâu khiến người ta trở nên bất thường như thế. 
Đúng 2h chiều, Maya có mặt tại trung tâm. Tâm trạng cô đã tốt hơn khi thấy khung cảnh những đứa trẻ chơi đùa trước mặt. Bây giờ trung tâm cũng không có nhiều thay đổi. Trung tâm trẻ mồ côi ViKa ở Yangi được xem là nơi có nhiều trẻ em lai Viena-Karu nhất. Cũng do có quá nhiều cô dâu Viena ở Karu và hơn nữa là tình trạng kết hôn qua môi giới. Có một thời gian trào lưu lấy chồng Karu cực hot ở Viena, dần dần có nguyên một khu phố người Kura ở thủ đô Vie của Viena. Những đứa trẻ bị bỏ rơi tại đây đa số là do người mẹ đơn thân không đủ chi phí để nuôi con, họ than vãn với cán bộ của trung tâm, đôi lúc còn có những người chỉ đến và đặt những đứa trẻ sơ sinh ngay trước cổng mà không kèm bất kỳ lời nhắn nào. Chúng ta có thể trách móc bậc cha mẹ nhưng đâu thể bỏ rơi những thiên thần bé bỏng vô tội kia. Cũng nhờ sự ủng hộ của mọi người, các đức bồ tát ở cả Karu và Viena mà những đứa trẻ ở đây có cuộc sống mới tốt đẹp như vậy. 
3 năm trước Maya đến cùng Luu trong 1 dự án nhỏ, khi đó cô chỉ mới là sinh viên ra trường. Nếu không nói có lẽ mọi người sẽ nghĩ công ty của Maya là một tổ chức hỗ trợ cộng đồng, nhưng thật ra đấy là một công ty truyền thông. Maya là PD mới. Công ty có một nhánh nhỏ chuyên thực hiện các hoạt đồng từ thiện, và đương nhiên là hoạt động phi lợi nhuận. Công ty đã vinh dự được phụ trách về truyền thông của trung tâm trẻ mồ côi ViKa. Là đầu nối quan trọng giữa trung tâm ViKa với các tổ chức tại Vietna. Maya thường hỗ trợ Luu trong các hoạt động của trung tâm. Thấm thoát cũng đã 3 năm. 
Maya đi sâu vào cửa trung tâm, vì cô đã liên hệ trước nên có ai đó đứng đợi vẫy tay từ xa với cô. Đó là cô Han. Maya nở nụ cười thật tươi và chạy lại ôm cô Han. Nét rạng rỡ trên khuôn mặt lộ rõ những nếp nhăn của cô Han đủ để thấy rằng cô rất vui mừng khi gặp lại Maya. Hai người chào hỏi nhau đủ chuyện rồi họ đi vào phòng quản lý. Mọi người đã có mặt đủ tại bàn họp.
Sắp tới trung tâm sẽ nhận dự án hỗ trợ xây thêm khu phòng học năng khiếu phía Tây cho các em. Tại đây các em sẽ có thêm những buổi học ngoại khoá, các thầy cô sẽ có thể là sinh viên đại học hoặc thầy cô từ các trường đại học đăng ký tình nguyện tại trung tâm. Dự án lần này nhà đầu tư chủ yếu là một vị Hiệu trưởng của Học viện thanh nhạc ở Yangi. Ông được biết đến với rất nhiều dự án từ thiện lớn, có ý nghĩa và không gây ồn ào. Công việc của Maya lần này là tổ chức thành công buổi giao nhận giữa 2 bên. 
Sau buổi họp, Maya nắm bắt các thông tin cụ thể, sau đó sẽ trao đổi lại với team và nhanh chóng tổ chức buổi gặp mặt theo dự kiến. Cô Han hào hứng sau buổi họp. Cô cùng Maya đi thăm các em nhỏ, có những em nhỏ còn nhớ Maya, chúng rất vui khi nhìn thấy Maya. Maya đã cùng các em chơi thật vui vẻ. 
Thoắt cái trời đã sắp tối. Maya tạm biệt các em nhỏ. Cô Han đưa Maya ra bãi đỗ xe.
- Ngày mai bên họ sẽ có đại diện sang trao đổi, trước đó em sẽ tham gia hoạt động với các em lớp A trước, sẽ không có vấn đề gì đúng không cô? Maya nắm tay cô Han trên suốt đường đi, cô nhìn cô Han với ánh mắt đầy cảm mến. 
- Đương nhiên rồi Maya à. Cô Han nói với Maya.
Tâm trạng tham gia buổi gặp mặt mọi người tại trung tâm hôm nay khiến Maya vui vẻ hơn. Trên suốt quãng đường về, cô gọi điện nói chuyện với Tahi và kể về trung tâm. Cô còn hứa hẹn sẽ lôi bằng được Tahi tham gia buổi ký kết quan trọng cùng với mình.
Maya đỗ xe trước sân. Vợ chồng chú Pan đã có mặt trong nhà. Chưa gì Maya đã nghe tiếng chú Pan hát tình ca say sưa vốn là nét quyến rũ đặc trưng của chú. Vợ chồng chú Pan có 1 quán cà phê 2 tầng ở đầu phố. Ba mẹ Juju mất sớm, Juju ở với chú Pan, từ khi mở quán cà phê vợ chồng chú chuyển đến gần quán để tiện chăm sóc và nhà hiện tại chỉ mình Juju ở. Chú Pan nhận ra Maya đã về. Chú phấn khởi gọi tên Maya từ trong nhà. Maya liền hét thật to để đáp lại chú Pan. Cái ôm ấm áp giữa 2 chú cháu đủ để biết mối quan hệ của 2 người tốt đẹp như thế nào. Maya tiến lại gần ôm cô Pan. Vẫn là những cử chỉ ấm áp và nụ cười dịu dàng của cô dành cho Maya. 
Ngoài là một dân chuyên cà phê thì chú Pan còn nấu ăn cực đỉnh. Trên bàn đầy ắp những món ăn đặc sản của Karu và Viena. Cả nhà quây quần bên bàn ăn và kể đủ thứ chuyện. Không khí vui vẻ, hạnh phúc khiến ai cũng hào hứng.
Sau bữa ăn, vợ chồng chú Pan trở về quán cà phê. Maya, Tahi và Juju ở dọn dẹp. 
Trong nhà bếp, Maya rửa bát và nói về chuyện hôm nay ở trung tâm. 
- Tahi à, mai cậu có muốn cùng tớ đến trung tâm không? Sau đó chúng mình sẽ đi làm gốm.
- Mấy giờ cậu đi? Nếu sớm bảnh mắt thì xin lỗi, tớ không thể giúp cậu. Tahi vừa dọn dẹp đồ đạc trên bàn vừa trả lời Maya. Việc ngủ đủ giấc quan trọng hơn mọi việc trên thế giới vì đơn giản, ngủ đủ giấc tốt cho da, và Tahi thì chăm sóc da mình còn hơn cả mẹ chăm con, dù cô chưa biết cảm giác đó như thế nào.
- Vậy thì khi tớ xong buổi họp ở trung tâm đến đón tớ rồi chúng mình cùng đi, OKAY?
- Duyệt. Tahi ra hiệu nhẹ nhàng với ngón tay cái hướng lên. 
Để chuẩn bị quà cho các em lớp A, Maya đã mua rất nhiều tượng ở cửa hàng làm đồ gốm cô và Tahi ghé qua đặt lịch. Những bức tượng nhỏ xinh ngộ nghĩnh chú thích bên dưới là tên của từng em trong lớp A. Nói về tính chu đáo thì Maya xứng đáng được nhận điểm 9,10. Trong phòng ngủ, Maya mải mê ngắm nhìn từng bức tượng và vui vẻ khi nghĩ đến viễn cảnh buổi gặp gỡ với các em nhỏ ngày mai. Không hiểu sao cô lại thấy hồi hộp khi chờ đợi đến ngày mai như thế.