Vào năm 2017, nền bóng đá của chúng ta vui mừng khi có một lứa U được tham dự đấu trường cao nhất thế giới cấp đội tuyển. Đó chính là lứa U20 được tham dự World Cup U20 tại Hàn Quốc. Ở lứa U20 năm ấy, có những cái tên đã cùng ông Park Hang Seo lập nên kỳ tích trong chiến dịch VCK U23 Châu Á năm 2018 như Văn Hậu, Trọng Đại, Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng, thủ môn Tiến Dũng,... Nguyễn Hoàng Đức, chàng trai sinh năm 1998 cũng cùng những người đồng đội của mình thi đấu ở đấu trường thế giới. Nhưng thay vì lập công hay ghi bàn, ấn tượng ở Hoàng Đức mà người ta nhớ nhất năm ấy lại là một pha bỏ lỡ rất "trời ơi đất hỡi". 

Hoàng Đức (bên trái ngoài cùng phía trên) cùng Quang Hải, Đức Chinh và Tiến Dũng.

Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có trận mở màn chiến dịch với đối thử U20 New Zealand. Xuyên suốt trận đấu, chúng ta đã thể hiện lối chơi áp đảo nhưng lại không thể hiện được cái duyên trong khâu ghi bàn. Phút 57, số 14 của ĐT U20 Việt Nam được vào sân từ băng ghế dự bị thay cho thay cho tiền vệ Văn Hào Dương. Tới phút thứ 86, chúng ta cướp được bóng từ chân đối phương và ngay lập tức nhanh chóng thực hiện một pha phản công nhanh, số 9 - Hà Đức Chinh đón đường chuyền dài từ đồng đội ở phần sân nhà, Chinh dốc bóng tốc độ và đi bóng lắt léo bên phía cánh trái, dừng lại quan sát 1 nhịp, tiền đạo thuộc biên chế CLB SHB Đà Nẵng nhìn thấy 1 bóng áo đỏ đã ập vào vòng cấm địa, Đức Chinh căng ngang vào trong, trái bóng đi qua hàng loạt cầu thủ áo trắng và khi sắp đến chân Hoàng Đức, rất nhiều NHM đã chuẩn bị tinh thần để đứng dậy ăn mừng, vì khoảng cách giữa cầu thủ nhận bóng và khung thành đối phương lúc ấy chỉ là 7m, chưa kể thủ môn đội bạn đã bỏ lửng góc xa, nhưng thay vào đó lại là một sự thất vọng và tiếc nuối tới tột cùng...

Phản ứng của Hoàng Đức khi bỏ lỡ 1 cơ hội quý giá.

Chủ ý của Đức lúc đó là đệm bóng bằng mu bàn chân phải, nhưng cái chân không thuận của số 14 lại ăn quá nhiều vào phần dưới của trái bóng, và bàn thắng đã bay vút lên trời trước sự bất ngờ, khó hiểu của cả các cầu thủ trên sân lẫn hàng triệu CĐV nước nhà. Chẳng ai và chính Hoàng Đức cũng không thể tin nổi rằng anh ấy sẽ bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, một bàn thắng "từ trên trời rơi xuống" đến vậy. U20 Việt Nam ngậm ngùi chia tay giải với thành tích đáng buồn: 6 bàn thua, 0 bàn thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa. Nếu pha bóng này, Đức điền tên mình lên bảng tỉ số thì chúng ta sẽ có được 3 điểm rất quý giá và 2 trận đấu sau chạm trán với U20 Honduras và U20 Pháp chúng ta sẽ có được tâm lý thoải mái và tâm thế dễ đá hơn rất nhiều. Cái mác "tội đồ", "chân gỗ", "kẻ phá hoại",... cứ bám lấy Hoàng Đức và nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn về trình độ chuyên môn của tiền vệ này.

Hoàng Đức trong màu áo CLB Viettel tại VLeague 2019

Sau chiến dịch U20 World Cup rất đáng nhớ và cũng... đáng quên năm ấy, những tưởng rằng Hoàng Đức sẽ yếu đuối, từ bỏ, và dần dần "lặn" hẳn, biến mất khỏi nền bóng đá nước nhà. Nhưng không hề, tiền vệ gốc Hải Dương đã âm thầm làm lại từ đầu. Không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, chăm chỉ tập luyện hằng ngày, tự hoàn thiện mình và trưởng thành ở lò đào tạo Viettel. Mới chỉ 21 tuổi, Đức đã trở thành một trụ cột không thể thiếu trong đội hình Viettel thăng hạng từ giải hạng Nhất lên sân chơi VLeague. Thế nhưng, may mắn vẫn chưa mỉm cười với cầu thủ có kèo trái rất ngọt này...

Có vẻ như sự cố gắng của Hoàng Đức là chưa đủ để vận may tới với anh ấy

VCK U23 Châu Á tại Thường Châu - TQ diễn ra vào tháng 1 năm 2018, giải đấu ghi danh làm nên lịch sử của ĐTVN, khi những người đồng đội cũ ở đội U20 tham dự U20 World Cup 1 năm trước, những Hậu, Dũng, Chinh, Hải, Trọng, Đại,... về nước với vòng tay hân hoan chào đón, sự tung hô của người hâm mộ và báo giới người ta không nhìn thấy cái tên Nguyễn Hoàng Đức trong chiến tích này. Ở đội tuyển quốc gia, hi vọng nhen nhóm khi HLV Park Hang Seo cùng BHL điền tên anh ấy vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho AFF Cup Suzuki Cup 2018 và Asian Cup 2019, nhưng cả 2 giải đấu lớn này, Đức cũng không được "ăn cơm tuyển" vì không thể cạnh tranh với các cá nhân khác cùng vị trí như Quang Hải, Công Phượng, Phan Văn Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng,... Phải đến khi ĐT U22 Việt Nam đi dự giải U22 Đông Nam Á diễn ra trên đất Campuchia, Hoàng Đức mới có cơ hội thể hiện tài năng của mình, nhưng một chấn thương dây chằng ở đầu gối trái đã cướp đi khát khao được cống hiến cho màu áo tuyển của chàng trai này.



Đến vòng loại U23 Châu Á 2020, nước ta vinh dự được lựa chọn là nước chủ nhà vòng loại bảng K, mục tiêu tối quan trọng không gì khác là chiếc vé tới VCK. Thầy Park muốn có 1 đội hình mạnh nhất và những nỗ lực, sự cố gắng bền bỉ suốt bao năm qua đã được đền đáp xứng đáng. Cụ thể là trong trận đấu với CLBBĐ Thanh Hóa diễn ra vào ngày 01/03 thuộc khuôn khổ VLeague 2019, trợ lý Lee Young Jin đã ấn tượng với cầu thủ này và tiến cử anh với nhà cầm quân họ Park. Sau đó, khi đã chốt danh sách rút gọn cuối cùng xuống 23 cầu thủ, trong buổi họp để bầu ban cán sự đội, số 28 của CLB Viettel đã được trao chức vụ đội phó của đội, và nghiễm nhiên, Đức chắc 1 suất đá chính trong đội hình của U23 Việt Nam trong cả 3 trận đấu.


Ở trận ra quân với U23 Brunei lẫn cuộc đối đầu với U23 Indonesia, dù đội phó của chúng ta không ghi bàn nhưng cũng đã kịp để lại rất nhiều dấu ấn về mặt chiến thuật trên sân. Hoàng Đức hoàn thành tốt vai trò của 1 số 9 ảo lẫn sáng tạo, tổ chức và kiến tạo lối chơi cho cả đội. Bằng chứng là Đức đã thu hút nhiều hậu vệ của U23 Indonesia để họ "bỏ quên" mất số 7 - Triệu Việt Hưng đánh đầu ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng giúp U23 Việt Nam có 3 điểm then chốt để giành suất vào VCK vào năm sau. Còn ở trận thư hùng nảy lửa với kình địch Thái Lan, Hoàng Đức được vị thuyền trưởng người Hàn đẩy lên đá tiền đạo cắm cao nhất cặp với Hà Đức Chinh, cầu thủ thuận chân trái đã có 1 ngày thi đấu không tồi khi cùng cả đội thực hiện  lối chơi tấn công trực diện và nhanh. Đỉnh điểm là Đức cũng "bỏ túi" riêng cho mình một bàn thắng rất đẹp nâng tỉ số lên 2-0.


Phút 53 của trận đấu, thủ quân Nguyễn Quang Hải bức tốc rê bóng khéo léo bên hành lang cánh trái và thực hiện đường căng ngang sệt vào trong cho Hoàng Đức. Đội phó đáp lại sự nỗ lực của đội trưởng, Đức ngay lập tức quyết đoán vặn sườn, ngả người, tung cái chân thuận của mình dứt điểm, cú sút của Hoàng Đức hội tụ đủ 4 yếu tố, mạnh, căng, hiểm và sệt, khác hoàn toàn so với pha bỏ lỡ trước đó 2 năm trên đất Hàn Quốc. Bàn thắng này chính là lời khẳng định đanh thép và cũng báo hiệu sự quay trở lại của 1 cầu thủ rất tài năng của bóng đá Việt Nam. Chiếc vé vào VCK, chiếc băng đội phó, 1 suất đá chính và 1 bàn thắng là những phần thưởng cực kỳ xứng đáng cho Hoàng Đức sau bao tháng ngày không ngừng phấn đấu, nỗ lực, cố gắng bền bỉ và kiên trì tập luyện.


Cá nhân tôi thấy, Đức là một cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật, kỹ năng dứt điểm, nhãn quan chiến thuật, khả năng khai thác khoảng trống, tư duy không gian và sự phối hợp với đồng đội khá tốt. Bên cạnh đó, Hoàng Đức có một thân hình rất lý tưởng với chiều cao lên tới 1m83, 1 thể hình được coi là cực kỳ ấn tượng đối với cầu thủ nội từ trước đến nay. Dù biết điểm yếu của anh vẫn còn là thể lực, sức mạnh, khả năng tranh chấp và thu hồi bóng nhưng Đức mới 21 tuổi, tức anh vẫn còn rất nhiều khả năng để phát triển và tiềm năng cho tương lai. Không chỉ ở Việt Nam, việc 1 cầu thủ cao tới 1m83 mà vẫn có nhiều pha xử lý, rê dắt, làm xiếc với trái bóng một cách kỹ thuật và khéo léo tới vậy là không nhiều. 
Chúc cho Đức chân cứng đá mềm, trở thành trụ cột của CLB và ĐTQG, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. 

P/s: Bài viết có tham khảo tư liệu từ các nguồn: 
Đọc thêm: