Miguel Almiron (trái) và Joelinton - 2 tân binh đáng chú ý bậc nhất của Newcastle United trong 1 năm qua.
Trong thời gian gần đây, Newcastle United chắc chắn là một trong những từ khoá hot nhất với NHM bóng đá. Từ một CLB tầm trung, luôn phải chật vật với cuộc chiến trụ hạng (dù từng cạnh tranh ngôi vương sòng phẳng trong quá khứ), Chích choè đột nhiên được kỳ vọng sẽ trở thành kẻ thách thức mới ở Premier League một khi sang tay ông chủ giàu có từ Arab – thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman.
Với khối tài sản khổng lồ lên đến 7 tỷ bảng, Mohammed Bin Salman được kỳ vọng sẽ vung tiền để mang về sân St. James Park những ngôi sao hàng đầu của làng túc cầu đương đại. Hàng loạt mục tiêu tin đồn của Newcastle đã xuất hiện trên mặt báo như Antoine Griezmann, Gareth Bale, Edinson Cavani,…
Tất cả vẫn đang chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn khi thương vụ mua lại Newcastle còn chưa hoàn tất, nhưng cũng cần nhớ rằng ngay cả khi có tiền, chuyện chuyển nhượng chưa chắc đã thành công. Một thập kỷ vừa qua đã chứng kiến Newcastle nhiều lần ký hợp đồng với các tân binh sáng giá nhưng chỉ nhận về những nỗi thất vọng, và dưới đây sẽ là 10 hợp đồng chuyển nhượng đáng quên nhất của ‘The Magpies’ trong 10 năm – những bài học xương máu mà các CĐV Newcastle khắc cốt ghi tâm nhiều nhất.
1. Emmanuel Riviere (thi đấu cho Newcastle từ 2014-17)
Graham Carr là một chuyên gia bóng đá được đánh giá khá cao tại Anh, từng là người đứng đầu bộ phận tuyển trạch của Newcastle United. Dù là cái tên uy tín, Carr cũng chỉ là con người, và trường hợp của Emmanuel Riviere chính là minh chứng cho thấy con mắt nhìn người của ông cũng thể sai lầm.
Emmanuel Riviere khi còn khoác áo Newcastle United.
Được HLV Alan Pardew đưa về vào mùa hè 2014, Riviere được kỳ vọng sẽ trở thành một tiền đạo lùi chất lượng. Kế hoạch ban đầu là anh sẽ có thời gian để phát triển và thích ứng với sự khốc liệt của Premier League, nhưng cầu thủ sinh năm 1990 cuối cùng đã thất bại.
Ngay từ đầu, NHM Newcastle đã phải đặt dấu hỏi về chất lượng của Emmanuel Riviere. Chạm bóng kém tinh tế, thiếu tốc độ, thậm chí không thể dứt điểm trúng cầu môn, tân binh người Martinique chỉ chơi 28 trận cho Newcastle, ghi vỏn vẹn 3 bàn sau 2 mùa giải. Dù chỉ tiêu tốn 6 triệu bảng phí chuyển nhượng, Riviere vẫn là thất bại rất đáng nói của Newcastle.
 Sau khi chia tay nước Anh năm 2016, sự nghiệp của Emmanuel Riviere cũng dần đi xuống. Anh phiêu bạt qua các đội bóng nhỏ như Osasuna (Tây Ban Nha), Metz (Pháp), và hiện thi đấu ở Serie B trong màu áo Cosenza.
2. Sol Campell (2010-11)
Sol Campbell tới Newcastle khi đã 35 tuổi.
Đã là NHM bóng đá Anh thì chắc chắn bạn phải ít nhất một lần nghe đến cái tên Sol Campbell – trung vệ huyền thoại từng khoác áo Tottenham và Arsenal. Tiếc cho NHM Newcastle United, khi Campbell cập bến sân St. James Park, lão tướng 35 tuổi đã bỏ lại tất cả những phẩm chất tốt nhất ở phía sau.
Ý đồ của HLV Chris Hughton khi đưa về Sol Campbell là tận dụng kinh nghiệm dạn dày của anh, nhưng hạn chế về thể lực khiến trung vệ này chỉ đá được 7 trận trong 1 năm hợp đồng. Chủ tịch Mike Ashley của Newcastle từng có nhiều bất đồng với các CĐV, nhưng với trường hợp của Sol Campbell, ông có lẽ cũng đồng lòng với nỗi thất vọng của NHM.
Mùa giải 2010/11 cũng là năm cuối cùng Sol Campbell thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Anh giải nghệ vào mùa hè 2011 và từng thử sức với các vai trò HLV cũng như bình luận viên.
3. Seydou Doumbia - 2016
Seydou Doumbia từng là sát thủ hàng đầu của giải Ngoại hạng Nga, nhưng đã không để lại nhiều ấn tượng ở AS Roma hay Newcastle.
Đã qua từ lâu cái thời Newcastle sở hữu những cỗ máy săn bàn như huyền thoại Alan Shearer. Năm 2016, Newcastle cần bàn thắng, họ mượn về Seydou Doumbia từ AS Roma để nâng cấp hoả lực. Chân sút người Bờ Biển Ngà sở hữu thành tích ghi bàn khá đáng nể, do đó không ai phản đối thương vụ này.
Mặc dù vậy, mọi chuyện đã diễn ra không hề suôn sẻ cho Doumbia ở vùng Tyneside. Sau 2 tháng hoàn toàn không chơi bóng do kỳ nghỉ đông ở Nga (Doumbia vừa được cho mượn tới CSKA Moscow trước đó), anh đã không thể đáp ứng được yêu cầu về thể lực vốn cực kỳ khắc nghiệt tại Anh. Trong một cuộc phỏng vấn, Doumbia còn khẳng định rằng việc đội bóng sa thải HLV Steve McClaren đã khiến anh mất cơ hội để chứng tỏ bản thân, bởi người kế nhiệm McClaren là Rafa Benitez chỉ sử dụng Doumbia duy nhất 1 lần.
Hiện tại, chân sút 32 tuổi đang khoác áo FC Sion của Thuỵ Sĩ.
4. Siem de Jong (2014-17)
Thêm một cầu thủ tấn công nữa xuất hiện trong danh sách top 10. Siem de Jong từng 4 lần vô địch Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan) trong màu áo Ajax Amsterdam, trước khi chuyển đến Newcastle United với mức giá 6 triệu bảng.
Siem de Jong là cái tên đen đủi bậc nhất từng khoác áo Newcastle.
Khi cập bến St. James Park, Siem de Jong đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ với danh tiếng mà anh đã tạo dựng. Cầu thủ người Hà Lan được đánh giá là mẫu ‘playmaker’ sở nhãn quan tuyệt hảo, có khả năng chuyền bóng cũng như dứt điểm chết người.
Đáng tiếc, những chấn thương đã biến thời gian ở Anh của De Jong trở thành ác mộng. Chỉ vài tuần sau khi ký hợp đồng, chấn thương đùi đã khiến De Jong phải ngồi ngoài vài tháng. Kế đó còn là thêm những chấn thương quái dị: một lá phổi bị tổn thương và một tai nạn vùng mắt!
Tất cả khiến Siem de Jong chỉ có thể ra sân 22 lần trong 3 năm tại St James Park. Anh hồi hương để khoác áo PSV cũng như Ajax, trước khi tìm kiếm cơ hội mới tại Sydney FC (Úc) và Cincinnati FC (đội bóng đang thi đấu tại MLS của Mỹ).
5. Remy Cabella (2014-16)
Việc nhạc trưởng năm nào của Montpellier, Remy Cabella không thể toả sáng ở Newcastle để lại ít nhiều tiếc nuối.
Newcastle United đã phải trả cho Montpellier 8 triệu bảng để có được chữ ký của Remy Cabella, chỉ để chẳng bao lâu sau, họ đã phải hối hận. Tài năng của Cabella là điều không phải bàn cãi, nhưng anh không thể thích nghi được với sự khốc liệt của Premier League. Chỉ sau 1 năm thử sức ở Xứ sở Sương mù, Cabella đã phải trở về với Ligue 1.
Tất nhiên, sẽ có những tiếc nuối nhất định cho cựu cầu thủ Montpellier. Tiền vệ sinh năm 1990 từng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 01/2015 của Newcastle, nhưng cuối cùng đã không thể duy trì phong độ.
Sau khi chia tay Newcastle, Remy Cabella chơi cho Olympique Marseille và St. Etienne ở Ligue 1. Hiện tại, cầu thủ từng có 4 lần khoác áo ĐTQG Pháp đang chơi cho Krasnodar ở giải Ngoại hạng Nga.
6. Florian Thauvin (2015-17)

Florian Thauvin đến Newcastle để thay thế Remy Cabella, nhưng anh lại đi vào vết xe đổ của người đồng hương.

Đã có những dấu hỏi về việc cầu thủ người Pháp có thực sự muốn chuyển đến Newcastle hay không sau khi bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng từ Marseille được ký kết.
Mạnh mẽ hơn Remy Cabella, Thauvin đã được đánh giá là sẽ thay thế thành công người đồng hương ở St. James Park. Ấy thế nhưng anh chỉ để lại sự thất vọng, chơi 16 trận và ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng.
Sau đúng 5 tháng ở Anh, Thauvin khăn gói trở lại Marseille, để rồi toả sáng rực rỡ tại đây và vô địch World Cup trên đất Nga.
 (Để biết nhiều hơn về câu chuyện của Florian Thauvin, các bạn hãy đọc bài viết của mình cũng trên Spiderum nhé!)
7. Chancel Mbemba (2015-18)

Chancel Mbemba mờ nhạt ở nước Anh.
Được mua về với giá 8 triệu bảng sau khi vô địch nước Bỉ cùng CLB Anderlecht, hậu vệ Chancel Mbemba lại không thể thành công ở Newcastle vì không nói được tiếng Anh. Tương tự như Seydou Doumbia, Mbemba không còn cơ hội thể hiện mình khi Rafa Benitez tiếp quản chiếc ghế nóng từ người tiền nhiệm Steve McClaren. 
Mbemba rời Newcastle đến FC Porto chỉ sau 54 lần ra sân trên tất cả các đấu trường. Tuyển thủ CHDC Congo vẫn gắn bó với đội bóng Bồ Đào Nha cho đến hiện tại.
8. Mapou Yanga-Mbiwa (2013-2014)

Giống như Cabella, Yanga-Mbiwa từng khoác áo Montpellier trước khi chuyển tới Newcastle.
Trước khi kỷ nguyên thống trị của Paris Saint-Germain ở Ligue 1 bắt đầu, Montpellier chính là đội bóng cuối cùng vô địch nước Pháp (không tính trường hợp của AS Monaco mùa 2016/17). Đội trưởng của Montpellier trong mùa giải lịch sử 2011/12 ấy là trung vệ Mapou Yanga-Mbiwa – người đã được Newcastle chiêu mộ trong sự hân hoan vào tháng 01/2013.
Bản hợp đồng với Yanga-Mbiwa không khiến Newcastle phải tốn phí chuyển nhượng, nhưng kết quả thu được vẫn rất đáng thất vọng. HLV Alan Pardew khi đó thường xếp cầu thủ từng có 4 lần chơi cho ĐTQG Pháp ở các vị trí trái sở trường, khiến anh chưa bao giờ thể hiện được phong độ tốt nhất.
Sau 37 lần ra sân cho Newcastle, Yanga-Mbiwa được cho mượn tới AS Roma. Cầu thủ sinh năm 1989 lúc này đang khoác áo Olympique Lyon.
9. Sylvain Marveaux (2011-2014)
Sylvain Marveuax từng cùng Newcastle thi đấu tại cúp châu Âu.
Sự xuất hiện của Sylvain Marveaux ở Newcastle hẳn đã khiến không ít người bất ngờ, bởi trước đó cầu thủ người Pháp đã rất gần với việc chuyển đến Liverpool của HLV Kenny Dalglish. Không may cho Marveaux, những chấn thương đã khiến anh chẳng thể hiện được nhiều ở Xứ sở Sương mù.
Tháng 11/2011, cầu thủ chuyển đến từ Rennes dính chấn thương hông và lập tức phải ngồi ngoài đến hàng tháng. Kể từ đó, NHM Newcastle United không bao giờ được nhìn thấy những gì tốt nhất của Marveaux.
Cũng có những thời điểm Sylvain Marveaux đã đóng góp nổi bật, như nỗ lực của anh giúp đội bóng của Alan Pardew lọt tới tứ kết UEFA Europa League. Nhưng sau tất cả, giống như nhiều cầu thủ khác từng tới với Newcastle từ Ligue 1 vào thời điểm đó, tiềm năng của Marveaux chưa bao giờ thực sự cất cánh. 
Cựu tuyển thủ U21 Pháp hiện đang thuộc biên chế Lorient FC – đội bóng thi đấu ở Ligue 2.
10. Matz Sels (2016-18)

Số lần ra sân cho Newcastle của Matz Sels chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Thủ môn người Bỉ là bản hợp đồng đầu tiên của Rafa Benitez khi chiến lược gia người Tây Ban Nha đến Newcastle với nhiệm vụ xây dựng một đội hình đủ sức thăng hạng trở lại Premier League.
Tiêu tốn của đội chủ sân St. James Park 6,5 triệu bảng, Matz Sels ban đầu trình làng bóng đá Anh khá ấn tượng với 4 tuần sạch lưới liên tiếp. Vậy nhưng chỉ một màn trình diễn tệ hại trước Aston Villa đã khiến Sels bị thay thế bởi Karl Darlow. Quãng thời gian còn lại ở Tyneside, số trận ra sân của Matz Sels thậm chí còn không đạt đến 2 con số!
Thủ thành từng khoác áo các lứa U17, U18, U19 và U21 quốc gia của Bỉ hiện đang khoác áo Strasbourg – đội bóng đã chơi khá ấn tượng tại Ligue 1.
Vĩ thanh
Nhìn lại 10 hợp đồng thất bại của Newcastle nói trên, có thể thấy giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ đều không ở mức cao. Thậm chí nếu đem so sánh với những con số mà người ta đang đồn đoán rằng Bin Salman sẵn sàng bỏ ra, chúng chỉ là vài con số lẻ không đáng kể. Ấy thế nhưng như đã nói, tiền nhiều chưa chắc đã đảm bảo thành công trên thị trường chuyển nhượng, do đó ‘Chích choè’ vẫn sẽ cần thận trọng nếu có được đổi đời.

Từ Emmanuel Riviere đến Matz Sels, 10 cái tên được nhắc tới đều không thể toả sáng ở St.James Park vì những lý do khác nhau: có người bị chấn thương hành hạ, người khác lại là nạn nhân của hoàn cảnh khách quan, cũng có những tài năng đã thiếu đi tố chất cần thiết để trụ vững trong môi trường khắc nghiệt. Mỗi trường hợp lại là một câu chuyện riêng, khởi đầu và kết thúc đều khó đoán định. Đó cũng chính là nét hấp dẫn của bóng đá: không chỉ trên sân cỏ, mà cả trên bàn đàm phán hay thị trường chuyển nhượng đầy toan tính, môn thể thao vua không bao giờ thiếu những bất ngờ.
Hy vọng rằng trong tương lai, dù có đổi chủ thành công hay không, Newcastle United sẽ không đi lại vào những vết xe đổ để tìm lại được ánh hào quang xưa cũ.

---------------------------------------------
Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Bách
Nếu muốn tìm đọc thêm những bài viết thú vị về bóng đá, hãy ghé thăm fanpage của mình ở địa chỉ: https://www.facebook.com/classof2000s/ 
Tất cả hình ảnh được sưu tầm từ Internet. Chúng tôi không nắm bản quyền hình ảnh.
Bài viết có tham khảo:
From Siem De Jong to Emmanuel Riviere - 10 flops of the decade for Newcastle United: https://www.chroniclelive.co.uk/sport/football/football-news/siem-de-jong-emmanuel-riviere-17275550