yêu trọn vẹn tim nửa vời
Người ta hay đi mọi nơi để tìm nửa kia cho mình, nhưng khi tìm được rồi thì lại muốn yêu trọn vẹn ? Nếu trọn vẹn ngay từ đầu rồi thì chẳng cần tìm nửa kia đâu .
Thật khó để yêu một ai đó trọn vẹn vì tim mình chỉ nửa vời, phần bị đời lấy đi, một phần bị quá khứ và tổn thương khắc vào, nên khi yêu khó mà "yêu trọn vẹn" như lý tưởng, như lời bà nói. Tình yêu ở đây giống như một cuộc hành trình tìm kiếm sự bù đắp, nhưng khi tìm thấy "nửa kia" rồi thì lại phát sinh một khát vọng lớn hơn là muốn yêu trọn vẹn, muốn trao hết, muốn đủ đầy.
ừ thì có lẽ, trọn vẹn và đủ đầy chỉ thật sự đến khi chúng ta đủ hiểu nhau và đủ thương nhau.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

