Sau Lấy danh nghĩa người nhà, Đàm Tùng Vận bất ngờ xuất hiện qua bộ phim có đề tài "na ná" là Phố Ma Dương thân yêu. Dù quá trình quảng bá có vẻ hời hợt nhưng không có nghĩa đây là bộ phim dở, nó vẫn để lại ấn tượng cho những ai chăm chú theo dõi trong 1 tháng qua.
Phim kể về những câu chuyện xảy ra trong khu phố Ma Dương, nơi có 6 gia đình đã sinh sống hơn 30 năm, bao gồm gia đình của Mã Hiểu Hiểu (Đàm Tùng Vận), Âu Tiểu Kiếm (Hứa Ngụy Châu), Dịch Đông Đông (Ngưu Tuấn Phong), Tăng Hảo, Lương Tiểu Bảo và Tôn Chuẩn. 6 đứa trẻ này đã cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ dữ dội vô cùng đáng nhớ để rồi trưởng thành với ước mơ, lý tưởng vĩ đại: Trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính bản thân.

Hứa Ngụy Châu và Ngưu Tuấn Phong không hề là hai cái tên kém nổi nhưng nói về độ nhiệt, cả hai không được chú ý quá nhiều trong thời điểm này. Trong khi đó năm 2020 là một năm cực kỳ thành công của Trương Tân Thành và Tống Tuy Long khi một người là hoàng tử ngôn tình thế hệ mới (nhờ phim Lê hấp đường phèn), người kia là "tiểu thịt tươi" được nhiều chị em "thèm khát" qua bộ phim đình đám Trạm kế tiếp là hạnh phúc. Hơn thế nữa riêng Hứa Ngụy Châu vừa gặp thất bại với bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc bản Trung nên có thể nói, tất cả những điều đó vô tình làm giảm sự chú ý của khán giả tới Phố Ma Dương thân yêu.

đúng như dự đoán việc lựa chọn cuộc đời là một cảnh sát ngầm đã khiến Tiểu Kiếm lâm vào cái kết bi đát nhất, chính là cái chết. Đây ắt hẳn là câu chuyện có thật của rất nhiều con người như Tiểu Kiếm ngoài đời, đối với đất nước là con người ưu tú, xả thân vì nghĩa nhưng với gia đình và những người yêu thương, Tiểu Kiếm có lỗi với họ nhiều vô kể và rõ ràng, cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ mang lại hạnh phúc cho những người quan trọng trong cuộc đời Tiểu Kiếm.
Một trong những điểm trừ của Phố Ma Dương thân yêu là không có dàn nhân vật phụ đủ đặc sắc, đủ gây bàn tán cho khán giả. Ở Lấy danh nghĩa người nhà bên cạnh bộ ba nhân vật chính Lý Tiêm Tiêm - Hạ Tử Thu - Lăng Tiêu, chúng ta còn có dàn nhân vật phụ hết ý như Minh Nguyệt hay Đường Xán, đủ để tạo ra những câu chuyện thú vị và mang về hẳn một lượng fan riêng cho họ, giúp bộ phim trở nên không bị một màu.