-giàu thì có thể do may mắn nhưng, muốn làm ra của cải thì phải lao động mới làm ra, cho nên những ai muốn giàu xứng đáng thì đầu tiền phải lao động, nhưng muốn lao động(những hoạt động có mục đích để phục vụ cuộc sống con người).
-ngày nay lao động được chuyên biệt thành các ngành nghề, các ngành nghề liên tục được cập nhật nhiều kiến thức và liên tục phát triển nên có thêm nhiều trường đại học được xây dựng
-tiền bạc nhiều hay ít dựa trên giá trị của lao động
-miệng ăn thì núi lỡ có bao nhiêu tiền ăn rồi cũng hết
- yếu tố của việc giàu có là luôn làm ra những sản phẩm có giá trị cao ít nhất là cao hơn giá thành rất nhiều.
- muốn giàu thì phải giảm chi phí đầu vào( khoa học công nghệ, chuyên gia, con người, cơ sở hạ tầng) từ đó có lợi thế cạnh tranh, dễ dàng kiếm lợi nhuận hơn
-tư tưởng là hệ thống những lí luận, kết luận được hình thành qua quá trình , phán đoán học tập, tích lũy kinh nghiệm và suy luận của chúng ta
-tư tưởng thường sai vì thị dục: mong muốn cá nhân
-ảnh hưởng xã hội, dốt nát và hoài nghi
-muốn biết cái gì đúng cái gì sai, cái gì quý giá đều phải suy nghĩ tìm tòi, gạt bỏ cố chấp bảo thủ
-Mình kể câu chuyện này chỉ để chia sẻ với mọi người rằng, nhiều khi chúng ta nhìn vào những đam mê của mình và bảo là khó. Nhưng cứ thử bắt tay vào đi, tìm cho mình 1 lộ trình phù hợp, 1 người thầy phù hợp, thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Trên quá trình ấy, hãy giữ cho mình 1 ngọn lửa ấm trong tìm và một niềm nhiệt thành lớn lao.It always seems impossible until it's done - Nelson Mandela