viết bằng tiếng Việt...
Hôm nay, có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ cứ ập tới, nếu mình cứ viết bằng tiếng Anh thì chẳng thể nào lột tả được những suy nghĩ của...
Hôm nay, có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ cứ ập tới, nếu mình cứ viết bằng tiếng Anh thì chẳng thể nào lột tả được những suy nghĩ của mình, vậy là một bài viết tiếng Việt của mình ra đời hihi...
Hôm nay, trời mưa. Cũng như mọi lần, mưa đến sẽ gột rửa đi những cọng rác bẩn ngoài đường xá, nhưng chả hiểu sao, mưa đến thì luôn để trong mình những suy nghĩ, mộng mơ, và cả những hoài niệm.
Tuy nhiên, hôm nay, cơn mưa cuối hạ ấy, đã đem đến cho mình bài học. Ngồi ngẫm cùng mưa, tớ chợt nghĩ rằng, suy nghĩ quá nhiều chả thể giúp tớ điều gì cả, chỉ khiến tớ mệt lòng, đánh mất các mối quan hệ, chóng già (sợ khiếp luôn).
Hồi tớ còn là học sinh, những suy nghĩ thái quá đã khiến tớ luôn muốn chùn bước trước những thử thách và thậm chí nó tạo sự rạn nứt trong tình bạn quý báu....
Tự dưng hết hứng viết bài :(
Nhưng dù sao đi nữa, tớ sẽ luôn nhắc nhở chính mình rằng: "Be present, overthinking only makes things worse"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất