mình thường thích quần áo mà có thể mặc được lâu thiệt lâu á, hoặc là nếu vẫn lành lặn thì mình sẽ tận dụng chúng hết mức. để đến khi mình nhìn lại tủ đồ của mình, nhìn chúng như nhìn đến những đoạn đường mà mình đã đi qua, những điều xảy đến, những người đã đến đã đi, người vẫn còn ở lại bên cạnh mình. nó cũng giống như một cách để lưu giữ nhiều đoạn kỉ niệm, gợi nhắc cho mình một đoạn thời gian nào đó của quá khứ, thì ra mình cũng đã từng như vậy, thì ra ngày hôm ấy mình mặc chiếc áo này và mình làm điều này. như một điều đặc biệt mà chúng đã hiện diện ở đó và đi cùng mình qua nhiều chặng vậy.