hàng ngày,
anh vẫn click vào trang cá nhân của em
đã nửa năm nay, em không đăng tải thêm chút gì, 
ngay cả một bức hình.
anh dường như vẫn kiếm tìm một điều gì đó, trong vô thức
mặc dù chuyện đã qua đi rất lâu rồi,
anh vẫn nhu nhược đến mức, đoạn chat của chúng ta anh cũng chưa xóa, và mỗi lần đọc lại chúng, vẫn khiến anh suy nghĩ rất nhiều.
mọi thứ với em thì đã kết thúc, 
anh biết
em đã vượt qua chuyện này và vui sống,
còn anh thì vẫn đang đắm chìm
anh vẫn chờ được xem những tấm hình mới của em
muốn biết dạo này em sống sao, gương mặt em dạo này thế nào
vì đã quá lâu rồi, kí ức về em đang dần phai nhạt
mọi thứ thật khó khăn với anh, ngay cả việc quên đi.
và như thường lệ, 
tấm hình đại diện của em luôn xuất hiện trên điện thoại anh mỗi khi anh mở máy.
chúng ta không nói chuyện, cũng không gặp mặt, và cũng chẳng lưu giữ chút gì về nhau
vậy mà tại sao anh vẫn cứ mãi thế này ?