.
- Cái đếch gì thế, bố mày đang combat.
- Uống bia đê 
- Điii bố abaddon game vì mày đấy 
15 phút sau Nó đã có mặt tại quán bia nhỏ cạnh bờ sông Kim Ngưu thơm phức mà ngày đầu lên Hà Nội nó còn nghĩ là cái cống to nhất cái trốn này. Thằng Kia đã ngồi đấy đợi nó hình như đã đánh hết mẹ nó một đĩa lạc với một chai rồi rồi. "Quái" nó nghĩ - "mọi lần nó toàn đợi mình đến rồi mới nốc cơ mà? hôm nay ăn phải cái đếch gì thế". Dựng xe xong xuôi, mẹ tiên sư dạo này Hà Nội nổi lên cái phong trào dẹp vỉa hè thành ra Nó tính đang phải vừa uống vừa canh xe, trộm đếch sợ mà lại sợ mấy ông công an đi bắt trộm, váng đầu
- eek cu, trúng mánh gì mà rủ t đi bia bọt sang chảnh thế này
- Nga nó có người yêu rồi!
Nghe bạn Nó nói thế, thực ra Nó đếch bất ngờ, vẫn bình tĩnh cầm vại bia lên húp ừng ực như con thuồng luồng, qua đáy vại bia trong suốt Nó nhìn thấy bạn Nó đang cầm hạt lạc xoay xoay nhìn chả khác đếch gì Sếp Tùng phê hạt gấc
- Đéo liên quan đến việc tao giảm béo lắm - Nó cười cành cạch
- Mày biết tao có tình cảm như thế nào với nó mà, đến giờ tao vẫn không hiểu, sao sau từng ấy năm tháng, từng ấy thời gian mà nó vẫn chọn thằng ấy, mẹ nó chứ, thậm chí Nga chỉ vừa mới gặp nó trong một chuyến đi du lịch
Đến lúc này Nó đã nốc xong vại bia thứ 2, đã bắt đầu thấy tê tê đầu óc đúng câu cửa miệng nó hay nói - "váng đầu". Chẳng hiểu sao lúc ấy Nó nhìn thằng mặt nồi mà thân thiết với nó mấy năm nay như kiểu sắp khóc, Nó không nhây được nữa "Chắc tại sốc bia con mẹ nó rồi" - Nó lẩm bẩm.
- Đàn ông gì yếu đuối vãi cả ***
Nó cáu, bẻ đôi cái nem chua tiếp:
- Để bố trẻ thông não cho thằng tật nguyền nhà mày nhé. Bố hỏi mày, vì sao bố hay uống Saigon?
- Thì nó nhẹ, mày tửu lượng kém, không uống được nhiều
- Thế sao bố con mình hay uống ở đây
- Vì Saigon ở đây bán rẻ, có 10k một chai
- Mày nhớ quán cháo lòng bố con mình hay đớp ở bên Kinh Tế không?
- Có, mày từng thề là không bao giờ uống bia ở đấy vì bia đắt vãi ***, mà đ* thôi ngay cái cách nói ấy đi
Nó vỗ đùi cười khanh khách nói:
- Đấy, tại sao mày biết những cái đó mà mày không chịu hiểu cho Nga, nghe này Nga là cô gái tốt, tuyệt đối mày không được nghĩ xấu cho nó chỉ vì nó chọn một gã trai quen 1 tháng thay vì chọn mày
-Tao biết nhưng tao vẫn không hiểu, tao vẫn bứt rứt, băn khoăn, hay tại tao chưa đủ tốt
Vại bia thứ 3 đã cạn, Nó hất hàm lên nói tiếp: 
- Mày hay mời tao uống bia, chứng tỏ mày là người tốt rồi hehe những việc mày làm cho Nga tao cũng biết mày chân thành và thật lòng thế nào, nhưng mà này, tao thèm cháo lòng, ở đây có không nhỉ
- Quán này làm đéo gì có cháo
- Đấy, chuyện của mày cũng đơn giản thế thôi, tao thèm bia thì tao ra đây uống vì bia ở đây rẻ, nhưng mà đm nó, ở đây đéo có cháo lòng thì làm sao tao có thể no cái bụng được, mày cũng như cái quán bia cỏ này thôi, ồ đương nhiên nem chua và lạc rang của mày ngon tuyệt nhưng rất tiếc, Nga không ăn những thứ đó, con bé đó chắc muốn bị Gút nên nó chỉ thích đớp cháo lòng thôi, nó có thể chấp nhận bỏ ra thêm 5k nữa để uống một chai Saigon ở đó, miễn là được ăn cháo lòng tại cái đấy
- Ý mày là thằng kia là quán cháo lòng? vậy thì tao chỉ việc bán cháo lòng thì Nga sẽ đến với tao?
- Tao đéo nói thế, quan trong nó là cảm giác ban đầu, ngay từ đầu nó đã xác định chỉ ăn cháo lòng quán đấy thôi, mày có thể nấu cháo, cháo của m có thể dở hơn, tệ hơn quán đó, nhưng chắc chắn mày đéo thể nào nấu được cái cháo y hệt quán đó được, mọi chuyên cũng thế thôi, nó chọn thằng kia không phải vì mày kém hơn nó, mà đơn giản, mày là mày còn thằng kia là thằng kia thôi hiểu chứ?
- Tao vẫn không hiểu
- Óc chó như mày hiểu thế đéo nào được, rồi dần mày sẽ ngộ ra thôi, thôi cút, bữa này tao trả
Nói rồi, Nó kéo thằng bạn ra khỏi ghế, Nó biết một ngày nào đó, thằng bạn nó sẽ hiểu thôi, không phải hôm nay, có thể ngày mai, Nó cười, thôi hãy cứ để mấy thằng bạn cứt ngập chìm trong sai lầm và đau khổ của tuổi trẻ đi, thoáng chốc Nó cũng buồn vì bản thân Nó cũng đang thèm cảm giác thất tình mà chả chịu ai ban cho Nó cái cảm giác ấy, ơ cơ mà kệ, nghĩ tối nay nấu món gì, ăn gì còn mệt hơn là yêu, nghĩ rồi Nó lại phá lên cười như một kẻ tâm thần.
                                            Hà Nội ngày 12 tháng 3 năm 2017