Ngày 11: Nghĩ về một từ bất kỳ mang ý nghĩa tích cực mà bạn muốn. Tìm kiếm từ đó trên “google image”. Dừng lại ở bức ảnh bạn thấy yêu thích và viết điều gì đó bạn thấy được truyền cảm hứng từ bức ảnh đó.
-Optimistic ( lạc quan )là từ mà tui đã gõ, với cái vốn từ hạn hẹp thì đây là một trong những từ ngữ tích cực mà tui biết ;))) . Đó là về nguồn gốc của từ này, còn tui chọn ảnh này là do.Well, nó toát lên vẻ kha khá khác biệt so với phần còn lại và tui đã từng thấy và dùng từ này rồi. Tui rất ư là lạc quan, đến nổi có lúc tự hỏi bản thân mình, có phải mình đang quá lố hay tệ hơn là ảo tưởng không. Thế nhưng, cuộc sống mà, cứ lạc quan lên đi.Ít nhất thì làm một con người lạc quan về mọi thứ còn đỡ hơn là làm một người luôn bi quan, lo âu mà .Right ?